Link: http://laodong.com.vn/Tin-Tuc/Cap-cuu-vi-an-bo-xit/53408 Ngày 8.8, TS Nguyễn Tiến Dũng - Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai - cho biết: Khoa vừa tiếp nhận cháu N.Q.Hưng (11 tuổi, ở Sìn Hồ, Lai Châu) nhập viện trong tình trạng đau đầu dữ dội, nôn, đặc biệt lúc kích thích thì nói lảm nhảm, lúc thì lại ly bì như bị hôn mê. Theo gia đình cháu kể lại, cách đây vài ngày, khi bắt được khá nhiều bọ xít trên cây bí, nhà đem ngâm nước rồi rang. Ăn xong, bố mẹ và Hưng thấy đau đầu dữ dội, nôn nên được đưa đi cấp cứu ở BV huyện, rồi chuyển lên tỉnh. Tại đây sau 3 ngày, bố mẹ Hưng được xuất viện, riêng cháu vẫn còn đau đầu, nôn, sốt nên được đưa lên Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả chụp CT sọ não, chọc dịch não tủy và các xét nghiệm khác đều bình thường. Vì không biết chất độc là gì nên BS chỉ chữa triệu chứng. Cháu được truyền dịch, điều chỉnh cân bằng điện giải, cho thuốc lợi tiểu mạnh..., đến nay đã dần tỉnh táo, nói chuyện được, hết nôn và có thể xuất viện. Theo lời kể của người nhà bệnh nhân, trước đây họ vẫn thường ăn bọ xít, nhưng lần này mới có biểu hiện bất thường này. Có 5 người cùng ăn bọ xít đó nhưng chỉ có 3 người bị ngộ độc. Cháu Hưng cũng đã ăn bọ xít 2-3 lần. Theo BS Dũng: Đây là trường hợp đầu tiên ngộ độc vì ăn bọ xít ghi nhận ở đây. Hiện nay rất nhiều người thích ăn côn trùng, trong đó có bọ xít. Rất may 3 trường hợp gia đình cháu Hưng bị nhẹ, nên chưa xảy ra hậu quả đáng tiếc. Người dân nên cẩn thận vì không ai biết côn trùng đó có độc hay không.
Ðề: Cấp cứu vì... ăn bọ xít Cảm ơn Mẹ nó đã chia sẻ, Lão Chồng nhà em thích ăn các đồ này lắm. Như thế này thì chắc sợ rùi.
Ðề: Cấp cứu vì... ăn bọ xít Mình nhìn thấy đã sợ rồi, đừng nói là ăn, cho dù nó có được làm hấp dẫn đến mấy Nói chung thì mấy con côn trùng này, dù có làm sạch đến mấy vẫn không biết còn độc tố hay ko ham ăn mà vạ vào người cũng mệt lắm
Ðề: Cấp cứu vì... ăn bọ xít ẹc ẹc,em thấy con bọ xít này đã khiếp rồi,làm sao mà chế biến thành món ăn như thế này được nhi?em bó tay bó chân thôi.........
Ðề: Cấp cứu vì... ăn bọ xít Em cũng đã từng mua bọ xít của 1 mẹ trên diễn đàn, ơn trời là ko sao...hic
Ðề: Cấp cứu vì... ăn bọ xít Mình cũng đã thử ăn bọ xít roài, ngon mà đâu có sao nhỉ. Bây giờ cái gì chẳng có độc chứ, thịt lợn thịt gà, rồi thịt cóc... đều có độc thôi. Nếu chỉ dựa vào bài báo thì tốt nhất chúng ta nên ăn chay. Bây giờ các loại rau, các loại hoa quả 100% đều có độc hết, người ta bơm thuốc vào hẳn hoi, mọi người biết nhưng chẳng thể nào tránh được. Xin lỗi mọi người chứ em nghĩ là tùy mỗi người, nếu ai thích thì ăn, ko thích hay sợ thì thôi. Em là em vẫn ủng hộ.
Ðề: Cấp cứu vì... ăn bọ xít biết là vậy rồi,nhưng mà chị ơi,con bọ xít nó có mùi rất là khó chịu,mới cầm nhầm nó thôi mà đã có mùi khó chịu rồi,thì làm sao mà chế biến thành món ăn được nhỉ?