Cặp song sinh dính nhau đoàn tụ để đón Tết

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi Nấmnem, 20/1/2009.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    Cặp song sinh dính nhau đoàn tụ để đón Tết

    Sáng nay, 20 ngày sau ca mổ chuyển gốc động mạch, bé Cu - trong cặp song sinh dính bụng được mổ tách - đã bình phục hoàn toàn và đang chuẩn bị để về quê đoàn tụ với mẹ và người anh sinh đôi của mình.
    Hai bé Cu và Cò chào đời tại Nghệ An ngày 2/12, dính nhau phần bụng. Ngay trong ca mổ tách hôm 17/12 tại Bệnh viện Nhi Trung ương, các bác sĩ đã thông đường tiêu hóa bị tắc cho bé Cò, và bé đã xuất viện hôm 26/12.

    Riêng bé Cu mắc bệnh tim bẩm sinh nặng và đã được các bác sĩ bệnh viện này cùng các chuyên gia tim mạch Hàn Quốc mổ chuyển lại gốc động mạch hôm 29/12. Ca mổ thành công và bé Cu đã khỏi bệnh.



    Bác sĩ Nguyễn Thành Công, người trực tiếp mổ tim cho cháu Cu tươi cười nói: "Anh chàng này làm chúng tôi bận bịu lắm nhé. Cũng may là mọi việc đã suôn sẻ, giờ bố mẹ chỉ cần chăm sóc, giữ ấm cho cháu thật tốt là ổn". Tuy nhiên, theo bác sĩ, người nhà vẫn phải theo dõi tình hình sức khỏe, giữ số của bác sĩ để liên hệ, trao đổi thường xuyên và đi khám định kỳ.

    Anh Nguyễn Văn Lợi, bố cháu, tuy gầy đi trông thấy vì gần 2 tháng ăn ngủ trong bệnh viện chăm sóc các con, nhưng khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc. Anh chia sẻ, việc cứu sống được cả hai cháu Cò và Cu là niềm hạnh phúc vô bờ của gia đình. Đã có lúc anh hồi hộp, lo lắng đến ngạt thở khi ký cam kết mổ cho các con, hay có những khi thấy đau nhói tim lúc phải nghĩ đến tình huống xấu nhất là sẽ có thể chỉ cứu được một trong hai con hoặc chẳng đứa nào.

    Vợ anh, chị Đàm Thị Chuyên, đang ở nhà chăm sóc cháu Cò, mong ngóng từng ngày để được bế trên tay đứa con mình còn chưa kịp nhìn rõ mặt.

    Theo người bác của cháu mới ở quê lên cho biết, ở nhà, cháu Cò rất ngoan, và vì được bú mẹ nên đã bụ bụ bẫm hơn nhiều.

    Hiện, cháu Cu cũng ăn khỏe, ngủ ngoan, và tăng được 3,4 kg.

    "Tết năm nay với gia đình tôi sẽ rất đặc biệt, dù đến giờ này, quả thực ở nhà còn chưa sắm sửa thức gì", anh Lợi nói trong niềm phấn khởi. Tối nay, cả gia đình anh sẽ được đoàn tụ, vui vầy bên hai cậu con trai kháu khỉnh.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Nấmnem
    Đang tải...


  2. Mẹ Chún Chún

    Mẹ Chún Chún Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/8/2008
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    41
    Điểm thành tích:
    28
    Chúc mừng ngày đoàn viên của nhà 2 bé cu cò. Cầu chúc cho 2 bé hay ăn mau lớn, khỏe mạnh.
     
  3. Hoa Mười Giờ

    Hoa Mười Giờ Thành viên mới

    Tham gia:
    21/9/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    8
    Mẹ nào có hình ảnh của hai bé này post lên cho mình xem chút nha. Thanks!
     
  4. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    [​IMG]Bố con bé Cu nhận quà của các bác sĩ viện Nhi trung ương trước khi về quê.
    Ảnh: MT.
     
  5. Nấmnem

    Nấmnem Hội Rồng 76

    Tham gia:
    14/11/2008
    Bài viết:
    7,835
    Đã được thích:
    1,349
    Điểm thành tích:
    913
    còn đây là bé Cò nhé!

    [​IMG]Anh Lợi rạng rỡ bên bé Cò. Ảnh: MT.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này