Vò ra, rửa trước khi qua hệ ý bạn. Tớ sau khi sạch kqd đến khi quá ngày rụng trứng. Cái này tớ nghe nhiều người mách lắm
Tớ thấy mọi người bôuf dưỡng hàu cho ông xã chứ... hí hí, nhưng mình cùng ăn chắc phải bổ gấp 2. Tớ vò lá tía tô, rửa mỗi ngày (từ khi sạch kqd). Canh ngày rụng trứng rùi rửa trước khi quan hệ.. Vợ chồng tớ ăn uống tẩm bổ, thuốc thang khoảng 3 tháng, canh ngày rụng trứng đúng tháng ấy là ăn ngay ku con 3,5 tuổi rồi. Ko hiết là may hơn khôn hay như thế nào, nhưng chị gái tớ, và vừa rồi là 1 bà cc (3 gái, giờ mới có anh ku 2 tháng tuổi) áp dụng thì cũng được. Nous chung là tớ cóp nhặt kinh nghiệm, chứ có sách vở chuẩn nào đâu. Hí hí, chắc là bốc phét gặp thời. Có von zai rồi thì nóis sao mọi người chả tin
Bạn em uống thuốc cả gần năm trời ko ăn thua mẹ ạ, chán chả uống nữa thì hơn 1 năm sau dính, đúng là con cái là của trời cho!
Em tập 1 cũng con gái đc 4 tuổi rồi đen tập 2 cũng mong con zai nên cũng áp dụng 1 số biện pháp may quá đc zai heee bi giờ đang tuần 29 roài chúc mọi người ai cũng đc như ý nhé
có gì đâu e chỉ canh ngày rụng trứng đặt thuốc rửa nước muối trước quan hệ vậy thôi chắc là may mắn thôi
Hihi mình nghĩ chuyện con cái là ông trời cho chứ không phải cắt thuốc hay uống thuốc là để được con trai. Bạn nên ăn uống đầy đủ, nghỉ ngơi và thư giãn nhé