Em đi xem ở đâu cũng bảo có vong âm, rồi thì là căn số ... đợt gần đây hay mơ lươn, đỉa, mơ tới đám cưới ... nói chung là cũng sợ toát mồ hôi. Đi xem bói, kêu làm lễ. Chẳng hiểu nghĩ j đặt tiền luôn. gần 10tr khoá lễ đó các mẹ ạ. Xong cho e 1 đống bùa, rồi mấy cái như tờ sớ để mang về nhà. Mẹ em biết, mắng em 1 trận tơi bời. Em ko hẳn quá mê tín, nhưng ko hiểu sao hôm vừa rồi em làm lễ cắt tiền duyên, trả nợ Tào quan, đội bát nhang bản mệnh hay j j ý. Nói chung lễ bái mất gần 1 ngày. Các mẹ đã ai làm mấy cái này chưa, thấy sao ạ ?