Một cậu bé 11 tuổi ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị bố xích chân bằng một sợi xích dài. Zili bị xích bởi một sợi xích dài Những hình ảnh về một cậu bé tên Zili (11 tuổi) sống tại ngôi làng ở phía đông tỉnh Chiết Giang đi lại với chiếc xích vừa được công bố khiến nhiều người phẫn nộ. Theo giải thích của người cha, Zili bị một tai nạn cách đây vài năm dẫn đến chấn thương não và rối loạn thần kinh. Gia đình Zili quá nghèo và cha cậu không có tiền để chữa trị căn bệnh này nên đã nghĩ ra cách xích chân con mình giống như một con chó để cậu không làm tổn thương người khác. Khi ở nhà, Zili bị xích vào một chiếc cột còn khi ra ngoài, cha cậu bé cầm theo sợi xích và dẫn cậu bé đi. Được biết, mẹ Zili đã mất khi cậu mới lên 7 tuổi vì căn bệnh ung thư. Một số hình ảnh đáng thương ngày của Zili. Giang Linh ( Theo báo công lý ) Nguồn: Xã hội.com.vn
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó thật là đáng thương, nhìn hình ảnh đứa trẻ ốm yếu bị xích chân và người cha đau lòng ngồi nhìn mà xót ruột quá. cầu mong chính quyền TQ và mạnh thường quân có thể giúp đỡ để bé được trị dứt bệnh và có cuộc sống của một cậu bé bình thường (u)
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó Tội nghiệp cháu, mong rằng sau khi báo đăng cháu được sự giúp đỡ của mọi người thoát khỏi cuộc sống khó khăn hiện tại .
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó thương bé quá.đã bị bệnh rồi mà phải chịu thêm chuyện này nữa.thật tội nghiệp
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó Nhìn bé mà đau lòng quá, mong những người có lòng tốt giúp con để con có cuộc sống bình thường.
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó mặt trái của XH Trung Quốc.đằng sau ánh hào quang của sự phát triển còn rất rất nhiều cảnh đời như thế này. Cầu xin sự may mắn đến với con cho cs sống con bớt đau đớn.0oo0oo
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó Nhìn bé tội nghiệp quá đi, mong bé sớm đc giup đỡ để chữa khỏi căn bệnh này.
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó Tội nghiệp quá...............................................
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó Thường và tội nghiệp quá mà không thể giúp được gì.............
Ðề: Cậu bé 11 tuổi bị xích chân như chó mình thường bỏ qua những mẩu chuyện như thế này không dám đọc vì đọc xong cứ hay bị ám ảnh, chán thật phải mạnh mẽ lên mới được. tội nghiệp cháu quá.