Có một cậu bé thọc tay vào một cái lọ đầy hạt phỉ. Cậu lấy nhiều nhất có thể; nhưng khi câu ta cố rút tay ra, cái cổ lọ không đủ to cho cậu rút tay ra. Không chịu mất số hạt, nhưng không thể lấy chúng ra, cậu ta bắt đầu khóc, sự cay đắng được xoa dịu bởi vận mệnh khó khăn. Có một người đứng gần cuối cùng cho cậu một lời khuyện: “Hãy hài lòng lấy một nửa, cậu bé à, và cháu sẽ lấy chúng dễ dàng.”
Ðề: Cậu Bé Và Những Hạt Phỉ Hì hì, khuyên con người ta phải biết hài lòng với những mục tiêu nhẹ nhàng ko nên quá sức sao. Hihi nhưng em muốn mình có ước mơ và mục tiêu cao em sẽ cố gắng thực hiện cho bằng đc.