Em sưu tầm được câu chuyện rất xúc động giới thiệu cho cả nhà ạ! Chả là em làm Bánh Bao nên thấy nó rất hay và xúc động ko biết các mẹ nghĩ thế nào? Chợ Long Xuyên buổi sáng sớm mà đã huyên náo bởi mọi người lo mua sắm chuẩn bị ăn Tết. Góc hàng cá tuy hơi vắng thế mà âm thanh của tiếng trả giá, tiếng xê dịch thau chậu, tiếng trẻ con khóc hòa vào nhau gây cảm giác nhức óc cho những ai khó tính. Một bà mẹ trẻ đứng dỗ dành đứa con gái nhỏ đang khóc thút thít. Con bé thấy mẹ càng chiều càng làm dữ tợn. Nó giẫy nãy, hét lên rồi bất ngờ quăng cái bánh bao mẹ nó dúi cho. Cái bánh bị hất tung đột ngột, lăn lông lốc cạnh đống rác gần đấy. Một thằng bé ăn xin rón rén chạy lại nhặt chiếc bánh đã lấm lem nước bẩn, len lén nhìn hai mẹ con nọ, cầm chặt cái bánh định cắn một miếng. Người phụ nữ tiến lại nhanh phía thằng bé. Người ta thấy chị nói mấy câu gì rồi cầm chiếc bánh ném ra xa. Lần này cái banh bao không rơi cạnh đống rác mà bị một con chó hoang chộp lấy và tha đi mất. Thằng bé trông theo với vẻ mặt thèm thuồng đến là tội. Hình như nó đang đói lắm. Mấy bà hàng cá nhìn nhau, nhìn người phụ nữ, trề môi rồi lắc đầu. Mấy bà càng ngạc nhiên hơn khi thấy chị gọi giật thằng bé lại, ấn vào tay nó một cái bánh bao khác móc ra từ chiếc giỏ đỏ. Thằng bé nhai ngấu nghiến, lí nhí vài câu gì mà người phụ nữ xoa đầu nó cười. Hai mẹ con họ đã đi được một quãng mà người ta vẫn thấy thấp thoáng màu đỏ tươi của chiếc giỏ trong buổi chợ sớm.[/I][/B][/I]
Ðề: Câu chuyện cảm động! TT,, huhu,, cảm động quá! Em cảm ơn chủ top đã up bài này lên nhá! Mới đọc đoạn đầu, em đang bảo bà này quá đáng! Đến đoạn sau em mới biết! híc
Ðề: Câu chuyện cảm động! Các mẹ cũng như em. đọc đoạn đầu thấy giận người phụ nữ kia quá, đến đoạn sau thì...cảm phục!
Ðề: Câu chuyện cảm động! "Thằng bé nhai ngấu nghiến, lí nhí vài câu gì mà người phụ nữ xoa đầu nó cười. Hai mẹ con họ đã đi được một quãng mà người ta vẫn thấy thấp thoáng màu đỏ tươi của chiếc giỏ trong buổi chợ sớm".