Các mẹ ơi, em vừa được bạn em chia sẻ thông tin này trên Facebook. Thấy sợ quá nên chia sẻ để các mẹ cảnh giác, nhất là những mẹ hay phải đi ship hàng. NOTE: TUI KHÔNG TAG HẾT ĐƯỢC, MỌI NGƯỜI RA ĐƯỜNG NHỚ ĐỂ Ý NHÉ Hôm nay, vào lúc 7h30 sáng, tui đang tung tăng đi bộ tới trường ĐH Tự Nhiên để học tin học thì có một bà cô bán vé số khoảng tầm 35 tuổi gọi lại :"Cháu ơi, nhờ cháu nhắn tin giúp cô với được không? Cô không biết nhắn tin". Nói rồi bà cô đưa điện thoại 1280 cho tui. Vốn tính nghĩa hiệp nên tui cầm điện thoại nhắn tin giùm. Nhắn đến câu thứ hai thì tui ngửi thấy một mùi gì kì lạ, giống như mùi dầu gió trộn lẫn với mùi thuốc bắc. Vốn tính đa nghi nên tui tay đang bấm tin nhắn nhưng trong đầu nghĩ thầm "Tại sao bà này còn trẻ mà lại không biết nhắn tin? Có khi nào mình đang gặp mẹ mìn truyền thuyết không ta?". Bà cô thấy tui đang nghi ngờ nên vỗ vai tui: "Cháu đọc lại những câu đó cho cô nghe đi". Vừa bị bà vỗ vai thì đầu óc tui đã ko nghĩ được gì nữa, mùi dầu gió bốc lên ngày càng nồng nặc. Lúc này, tui lấy hết sức mình bấm chặt đầu ngón tay. Trong lòng thì biết chắc là mình bị trúng bùa rồi. Nhưng không thể từ chối nhắn tin được (cảm giác giống như là nếu mình không làm theo lời của bà cô thì day dứt lương tâm). Tui định đọc to nội dung tin nhắn (dù biết là đọc lên thì mình sẽ bị bùa ngay) nhưng không thể không đọc. May mắn thay, tiếng còi xe tải của ai đó kêu lên réo rắt làm tui bị mất chú ý ngoái cổ quay qua nhìn. Bà cô tiếp tục vừa vỗ vai vừa hỏi: "Cháu nhìn gì thế? Có bạn chờ à?". Đầu tui đã bắt dầu kêu ong ong, nhưng cũng ráng sức trả lời: "Dạ, Bạn cháu đang chờ ngoài kia, thấy lâu quá nên chắc cũng sắp vào xem sao". Bà cô tiếp tục hối thúc: "Cháu đọc tin nhắn cho cô nghe đi rồi gửi, nhanh lên kẻo bạn cháu vô". Vừa nói bả vừa liên tục vỗ vai. Tui lấy hết can đảm (thật sự là lúc đó lấy hết sức mình mới dứt ra được) đưa điện thoại cho bà cô rồi cắm đầu cắm cổ chạy vụt ra xa. Khi đã chắc là bà cô không đuổi kịp nữa, tui mới ngoái đầu nhìn lại thì thấy vẻ mặt tức tối của bả nhìn theo. Sợ quá tui chạy một mạch tới trường luôn. Cả buổi học hôm đó, đầu óc tui cứ lâng lâng, mùi dầu gió váng cả đầu óc, thầy giảng gì nghe cũng không hiểu. Trưa về tới phòng nằm ngủ một mạch tới tối. Tỉnh dậy, mùi dầu gió vẫn chưa hết, tui phải xịt nước hoa khắp người để át đi. Sau đó, tui kể chuyện với bà chủ nhà. Vừa nghe bà vừa chép miệng: "May mày khôn, không đọc tin nhắn lên, chứ đọc rồi thì bà cô nói gì cũng nghe hết". Hú hồn hú vía, lần đầu tiên gặp mẹ mìn trong truyền thuyết. Đến giờ tui vẫn còn nhớ như in cảm giác lúc đó cùng nội dung tin nhắn của bà cô, tin nhắn như sau: "Anh Tuấn ơi, anh nỡ lòng nào bỏ em mà đi. Đêm nào em cũng thức chờ anh. Em gọi điện mãi sao mà anh không nghe máy. Nếu có thương em thì xin anh hãy nghe máy đi. Em có chuyện muốn nói với anh. Anh Tuấn ơi". Tui kể câu chuyện này hi vọng mọi người hãy cảnh giác với những người lạ mặt hay lân la nhờ vả. Và nhớ hãy mang theo củ tỏi bên người để chống bùa mê. Share để bạn bè cùng biết để tránh nhé...
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận bạn em cũng gặp trường hợp này rùi. Chỉ cần nghe bọn chúng nói là đầu óc k còn biết gì hết tự động tháo hết vòng vàng đưa cho bọn chúng. Rồi bị bọn chúng bỏ ở dọc đường đi lang thang nửa ngày mới tỉnh người gọi dt về nhà kêu người lên đón.Lúc đó đầu óc vần còn mơ mơ màng màng.Ghê thật! Thời buổi này bọn xấu nhìu quá
Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Vâng em đọc xong mà thấy nguy hiểm quá. Phỉ phui chứ các mẹ đi ship hàng đang đợi khách mà có người tiến lại, nhờ nhắn tin thế này, các mẹ tốt bụng nhắn tin hộ lại mất tiền hàng như chơi Hic hic, XH loạn lạc quá.
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Khiếp , cho nên các cửa hàng hay để tỏi, là nếu có cảm giác bị bùa thì bấm móng tay mình vào củ tỏi đó có thể tránh , bấm rồi ráng ngửi là okie, ko biết phải vậy ko. bọn nó đúng là lũ lưu manh
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận sợ quá nhỉ, ôi chắc là phải tránh xa xã hội ra thôi, nhiều khi không giúp thì lên án nào là không có tình người, rồi vô cảm, ......V V nhưng khiếp thật đấy. Cám ơn chủ top chia xẻ thông tin nhé.
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Ra đường phải cảnh giác cao độ với người lạ... hic hic................................
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận oạch sao h lắm trò vậy ta!? @_@ Vậy là bà í tẩm thuốc mê vào cái đt à hay dư lào em chả hỉu hee
Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Em chỉ share lại trên Facebook thôi chị ạ. Nhưng em nghi ngờ cái vụ đập vai liên tục và mùi dầu gió. Em thấy 2 chi tiết đó xuất hiện nhiều trong câu chuyện.
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Khiếp quá.muốn làm người tốt cũng khó.giúp người mà bị lừa thế thì ai mà muốn giúp nữa.haiz
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận nghe có vẻ khó tin các mẹ à, có thể dùng thuốc gì đó chứ "bùa" thì nghe mê tín quá, dẫu sao thì phải cảnh giác mới được
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận trò này là có thật, cách hóa giải là khi minh bị người lạ đập vai mình thì mình bất ngờ đập lại vào vai họ là hóa giải dc bùa, bùa này xuất xứ từ ngừoi mán đầu đỏ, tôi có duyên gặp dc bà cụ ngừoi mường khi biết tôi lận đận chuyện tình duyên thì dạy cho tôi làm 2 bùa đó là bùa yêu và bùa hại ng, bà ấy dậy tôi lam bùa hại đối thủ đó là bùa chim, ngừoi bị thả thì luôn nghĩ mình là chim lúc thì leo lên cây hót véo von ( đấy là lúc bị nhẹ ) lúc nặng thì phải leo len nóc nhà mà nhả xuống để bay, bùa hại toi sợ lên ko học, tôi chỉ học bùa yêu đó là bùa nước, đợi lúc ng này quay lưng đi thì dùng nước bùa vẩy vào lưng thì ng nay sẽ yêu mình đến chết ko bao giờ nghi đên trai khac,nếu ng chồng chết thì vợ ko thiết sống tìm mọi cách để tự tử theo
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Đúng như gặp phù thủy ấy! tuổi trẻ còn nhanh trí chứ phải chị già này thì có mà....
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Không biết có bùa chú gì thật không nhỉ
Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Thế chắc nghi ngờ của em là đúng rồi. Người ta thôi miên mình bằng cách đập vai. Tại trong câu chuyện bạn đó kể, chi tiết đó được nhắc lại nhiều lần. Vậy ra đường nên cẩn trọng, khi bị đập vai thì đập lại cho chắc, phòng bệnh hơn chữa bệnh.
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Sao dạo này nghe nhiều vụ thôi miên thế Sợ ơi là sợ
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận oạch em sợ quá. lo cho em gái ở quê quá. hic hic
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Cái này có đấy ah..ở cạnh nhà bà em trc có bà osin ở nhà chủ đó cũng ngót nghét hơn 10 năm chả có con cháu gì..nghe nói bà ý cũng dành dụm đc ít vàng để dành khi già..thế nào mà buổi chiều hôm đấy đang bế thằng bé con chủ nhà chơi ngoài cửa..nói chuyện với ai đó (theo như người gần đo nhìn thấy là như kiểu qua đg hỏi thăm).. Thấy Bà osin ý vẫn tỉnh táo nên cũng chả ai để ý,chỉ thấy chạy vào nhà gói gém gì đó đưa hết cho ng kia..rồi cả chiều cứ bế thằng bé tha thẩn ở cửa nhà..mãi đến tối muộn mới thấy bà ý tá hỏa khóc ầm ĩ mất hết vàng tiền..mà bà ý nhớ lại cứ mơ hồ kể bala balo việc tự động gói hết tiền vàng vào hộp đưa cho ai mà đến mặt cũng k nhớ.. Chuyện thật đấy ah.. Nên giờ ra đg sợ lắm ah..chả tin đc ai cả..có khi ngay lúc đấy đến mình cũng chả tin đc monhf nữa ý chứ..