Ðề: Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Thế nên bây giờ bảo con người vô cảm cũng có ý đúng, vì nhiều khi lòng tốt của mình lại quay lại hại mình ấy chứ.
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận sợ thật! cảm ơn chủ top. ai mà nhờ mình nt ngoài đường thì phải từ chối ngay k giống như kia thì teo
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Đọc cái tin nhắn của cái bà kia buồn cười nhỉ, đọc thì có vẻ ko tin nhưng có khi mình bị dính phải lúc nào ko biết ý chứ
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận được cái e mê tín nên là đi đâu cũng mang tỏi
Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Vâng, đứa bạn em share chuyện này đọc mấy cái tin thôi miên trên mạng nó chả tin đâu, gặp chuyện này sợ xanh mắt mèo rồi :-s
Cập nhật thêm 1 câu chuyện mới vừa được share trên Facebook - Xõa tóc thôi miên lấy 1,5 tỷ đồng: http://2sao.vn/p0c1048n20130220142947449/xoa-toc-thoi-mien-lay-15-ty-giua-thu-do.vnn
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Trc mình đi làm cũng bị thôi miên rùi lấy mất 5 triệu
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận hix hồi trước bán đt mình cũng bị lừa 1 lần,mất cả tiền lẫn đt.đúng là k biết bọn này thôi miên kiểu j nữa.giờ chắc đi đâu cũng phải mang theo củ tỏi để đề phòng vây
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Hic. Giờ đi đâu chắc cũng k dám đi 1 mình... Hù hù hù (
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận hic, nghe mà sợ kinh đi được.cảm ơn chủ top đã chia sẻ
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Trả lời của Thạc sỹ Thôi miên Nguyễn Mạnh Quân liên quan đến các vụ án nghi là dùng thôi miên để cướp tài sản, nhưng thực chất có thể là dùng thuốc mê. Mình cóp từ diễn đàn forum.thoimien.vn về đây để các bạn chia sẻ cho nhiều người và đề cao cảnh giác. Nguyễn Mạnh Quân - 22/12/2012 00:12 Là một chuyên gia Thôi miên tôi khẳng định rằng 90% những người nói là bị thôi miên lừa lại chính là người lừa đảo, dựng chuyên (hãy xem lại bài phân tích và khẳng định của tôi trong vụ "Thôi miên cướp tiệm vàng" tại Quảng Ngãi). Thôi miên làm cho người ta thông minh hơn vậy làm sao lừa được họ? Đã có khả năng và kỹ thuật thôi miên thật thì người ta có thể thu nhập mỗi ngày hàng nghìn USD thông qua nhiều dịch vụ, nếu làm vậy tôi nghĩ cả đời cũng không hết khách, nhất là tại Việt Nam (thôi miên không phải chỉ có để chữa bệnh). Nếu họ làm như vậy vừa có nhiều tiền, vừa được trọng vọng, vậy nếu mà có lừa được thì có người nào dại mà đi lừa nữa không? Trong bài báo có ghi lại thông tin của một số vụ mà họ "tự khai" là mất của, nếu là đúng như họ nói thì họ đã bị một loại ma tuý, tên gọi trong giới giang hồ tại châu Âu là "Geruch des Teufel". Loại ma tuý này phần lớn là dạng bột để hoà tan trong nước. Dạng nước bốc hơi giống cồn Ethe thì hiếm và cũng khó sử dụng hơn. (Tôi đã trả lời và giải thích trên báo Gia đình & Xã hội hai năm trước về thông tin này). Loại ma tuý này cả hai dạng nước và bột đều không có mùi vị, nếu người nào bị nặng (thông thường là uống phải) thì bộ não sẽ bị xoá thông tin trước khi uống ít nhất là 15 phút, họ sẽ bình thường trở lại sau nhiều giờ, thậm chí nhiều ngày (tuỳ theo liều). Họ vẫn hoạt động bình thường theo gợi ý, đặc biệt không ngại và xấu hổ, vì thế chủ yếu được giang hồ sử dụng trong việc dùng gái lạ làm tình tập thể. Trong trường hợp này người bị hại không nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra, ngay cả việc họ đã từng gặp ai họ cũng không biết, tất cả những thông tin trước khi sử dụng thuốc khoảng 15 phút cũng đã bị xoá. Thông thường làm xong việc mà bọn giang hồ cần chúng sẽ đưa họ trở lại chỗ cũ, khi tỉnh hết thuốc người bị hại cũng không hề biết họ đã từng làm gì và ở đâu... nếu bị nhẹ thì hiện tượng sẽ giống như trong bài báo đã nêu (loại ma tuý này không dễ kiếm). Tại châu Âu (Đức) đã xuất hiện trước đây khoảng 10 năm, nhưng chỉ trong khoảng thời gian từ 4 đến 5 tháng sau công an đã giải mã và dập tắt vấn nạn của bọn giang hồ này. Còn ở Việt Nam thì truyền thông và người dân đã tích cực lừa để dẫn Công An vào con đường cụt và hàng loạt các vụ lừa đảo khác tiếp tục được diễn ra. Người bị hại thì mất của, kẻ giang hồ thì đứng cười.. Mọi người không nên uống nước do người lạ mời, không nghe diện thoại, không đọc thư, địa chỉ giúp người lạ... (trong trường hợp đặc biệt thì phải để thư, điện thoại...xuống sau đó đợi khoảng 3 phút rồi tự mình nhấc lên nghe...). Vì khuôn khổ của bài phản hồi, nên tôi chỉ nói tóm tắt vậy còn mọi tư vấn cụ thể tôi sẽ giải thích tại Trung tâm của tôi. Nguyễn Mạnh Quân. Giám đốc Trung tâm nghiên cứu phát triển sức khoẻ Thê-Tâm-Trí.
Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Cảm ơn thông tin của chị, cả nhà lưu ý nhé:
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Trời ơi, cái vụ này chính mình cũng đã bị một lần. Lần đó mình ko hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại móc tiền ra đưa cho một người lạ. Bà ta chủ động bắt chuyện mà đến tận bây giờ mình cũng ko nhớ bà ta nói những gì. Điều mình nhớ đc là cái mùi: một mùi rất hôi và hắc, kiểu như mùi dầu gió trộn với cái gì đó ấy. Hắc và nặng mùi cực. Mình chỉ nhớ bà ấy bảo "mày lấy 500K bỏ vào tay tao đi". Thế là mình làm theo như bị thôi miên, ko cưỡng lại đc. Lúc bà ta đi rồi mình còn ngẩn ngơ như người mất hồn. Mình chỉ nhớ đc 2 điều: cái mùi hắc và câu nói kia của bà ta. Giờ nghĩ lại vẫn còn rất sợ. Mình rút ra bài học: khi đang một mình thì ko nói chuyện với người lạ, tuyệt đối ko. Hix, vẫn còn hãi ...
Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Chị còn nhớ mặt mũi, quần áo của bà ấy không? Chị mô tả qua để mọi người cùng biết mà cảnh giác ạ.
Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Bây h ra đường chẳng biết ai thật, ai giả, chẳng biết giúp ai nữa
Ðề: Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Mặt mũi ntn thì mình ko tài nào nhớ nổi. Chỉ nhớ bà ấy lùn và béo. Trời ơi, cái mùi thật là kinh. Hồi đó hình như năm 2008 thì phải. Mình trên đường đi chợ về nhà. Lúc đó vẫn chưa có chồng, còn thuê nhà ở Q10. Mình như bị cuốn vào cái mùi đó í. Lúc đầu mình cũng có suy nghĩ "sao bà này hôi dữ vậy", nhưng sau đó thì cứ như mụ mị vậy. Bà ta nói chuyện rất nhanh nhé, mình chẳng nói đc câu nào luôn í. Cứ ú a ú ớ hay sao í. Vẫn nhận thức đc là đưa tiền cho bà ta nhé, nhưng ko hiểu nổi tại sao mình làm như vậy. Hix, các mẹ lưu ý nhé: nếu ngửi thấy mùi hôi lạ thì phải chạy thật nhanh. Mà mình cũng ko chắc là có chạy nổi ko nữa. Tốt nhất là khi đi 1 mình thì ko bắt chuyện với người lạ các mẹ à. Mà mình cũng ko biết tỏi có khắc chế đc cái "hơi thở của quỷ" này ko. Kinh hãi quá, giữa đường giữa chợ, ban ngày chứ có phải ban đêm đâu.
Re: Ðề: Re: Ðề: [Câu chuyện cảnh giác] Chiêu lừa đảo mới, các mẹ cẩn thận Chị làm em sợ quá. Các mẹ trên này hay phải đi ship hàng lại nhiệt tình, xởi lởi. Thời buổi khó khăn, cứ đề phòng là hơn, không được bắt chuyện với người lạ, nhất là những người mình không nhìn rõ mặt lại có mùi khả nghi.