Mình không biết post bài này vào đâu nên post tạm ở đây. Nếu Mod nhìn thấy thì di chuyển hộ em với nhé. Thanks Mod! Chuyện là sáng nay chị gái mình vào Big C mua đồ, lúc thanh toán xong ra bãi gửi xe nhìn xe máy thì...choáng luôn, ổ khóa bị kẻ gian chọc toét từ bao giờ . Chị mình vừa bực vừa lo quay đi quay lại mới nhìn thấy có cái dán quảng cáo sửa khóa xe mới gọi. Một lúc sau một thanh niên đến chọc ngoáy chán chê cái xe rồi phán 800k (xe Attila) chị mình thấy quá đắt mới không đồng ý sửa nữa và trả anh ta 20k công đi lại rồi dắt bộ xe về đầu ngõ sửa với giá 400k. Chuyện có vẻ dài dòng nhưng ý mình muốn cảnh báo các bố, mẹ khi đi Big C là gần đây trong bãi gửi xe của siêu thị này có phát sinh tệ nạn là có một số đối tượng xấu chuyên đi chọc ổ khóa xe máy. Ở đây có 2 khả năng xảy ra, 1 là đối tượng xấu muốn lấy cắp xe, 2 là đối tượng xấu chỉ chọc ổ đơn thuần với mục đích để người bị hại gọi số sửa khóa đã cố ý dán gần đấy đến sửa để hét giá trên Trời. Tâm lý người bị hại thường muốn sửa cho xong nên có thể quản lý siêu thị không được biết sự việc nên không có biện pháp xử lý mà xử lý bây giờ cũng khó cơ, bãi xe người ra người vào đông thế làm sao quản lý được . Khổ thế....!
Mình thì bị đóng hẳn cái đinh 10cm vào lốp sao ở METRO sau rồi dắt xe ra tới nơi gửi vé bỗng có ông lù lù xuất hiện với bộ đồ bơm vá thay săm ,thay rồi vừa về tới nhà bục luôn thế là thay luôn cái mới .
Ôi, kể các mẹ nghe chuyện mua sắm ở BigC nhé. Các mẹ cũng phải công nhận với em là ở đấy làm gì có đủ xe đẩy cho mọi người vào mua sắm đúng không ạ. Thế nên họ trang bị cho cái giỏ đẩy bằng nhựa. Cũng thích đấy, nhưng mà vấn đề là: Các mẹ nên đi nhiều người nếu mua nhiều đồ vì giỏ nhựa không được mang ra khỏi siêu thị. Nếu các mẹ đi một mình thì cũng phải quyết tâm xách hết đồ ra ngoài nhé. Vì cũng chẳng còn cách nào khác đâu. Các mẹ nhờ anh bảo vệ trông hộ để xách hai lần à? câu trả lời sẽ là: Em cứ để đấy đi, nhưng anh không chịu trách nhiệm đâu vì việc của anh là kiểm tra hàng. Nếu các mẹ bảo trả lại đồ cho bớt đi sẽ được các anh cùng các chị nhân viên nhiệt tình ủng hộ, nhưng, các mẹ cũng tự xách đồ ra quầy trả hàng nhé. ĐẤy, chú thích trước để các mẹ lựa đồ mà mua, hoặc rủ người đi cùng nhé
đúng là việt nam, đói kém sinh ra nhiều kiểu tệ nạn. Vầy mà ai cũng hô hào dân giàu nước mạnh mới kinh. Ke ke
Oái, giá cả ở đâu ra mà giết người ko dao vậy bà con ơi. Em ứ thèm đi BigC nữa. Tạp hóa gần nhà vừa rẻ vừa an toàn
tu hom day, mua cai gi em den cua hang tap hoa co trung trung mua do. Vua do di xa, duoc doi xu tot, ma cung duoc chiet khau mot ti day. Tinh ra con hon. hi hi
hi hi, nhung ma chung quy lai. Em thay khoan dich vu ngoai minh toan the. Cu nhu kieu di xin xo ay. Mua hang dat mot ti thai do nhan vien nhe nhang, de chiu con thich hon mua do re o cho may co ban hang cau co. Hic, thiet hai hon ti nhung ma thay minh duoc ton trong. Cung dang co
Lâu lắm rồi em cũng chẳng đi bigc hay metro các mẹ ah. Em thấy sau khi tính tổng chi phí thiệt hại về xăng xe, công sức, thời gian thì cần j ra hàng tạp hoá gần nhà còn nhanh và rẻ hơn các mẹ ah
hi hi, thuc ra la dung the day chu. Ma may hom nay cong tac trong SG, KS o ngay gan Co.op mark nen di bo qua, thay cung do hon ti. It ra la van de day hang duoc khac phuc hon (tuc la duoc mang xe day ra ngoai), con duoc may anh bao ve don do ho. Hic, do hon duoc ti, bo cai cong di bo...
mẹ cún con:hôm qua chị bà bị hả?khổ thân.hic.thế có báo với bảo vệ trông xe ko?kiểu này siêu thị big c ko có cách giải quyết thì chắc sẽ bị mất một lượng lớn khách mua hàng đấy nhỉ. ngày xưa tui làm ở Big C đó,nhưng mừ tui ko thích Big C một điều là gửi xe thì miễn phí nhưng đi WC thì lại mất tiền.cái này ngược lại hoàn toàn với các siêu thị khác nhỉ.
Ðề: Câu chuyện cảnh giác! Em chả thích mua Big C. Thỉnh thoảng cũng có vài món rẻ, nhưng món nọ bù món kia, chung quy lại tất cả các món thì cũng gần bằng mua ở đại lý gần nhà. Mà lại phải đi xa, nắng nôi chen chúc, nhất là thú7 chủ nhật, gần Tết thì hỡi ôi