Câu chuyện 1: Gần nhà mình có cô gái bị tật nguyền bẩm sinh, không được minh mẫn như bình thường, thường bị gia đình, hàng xóm dè bỉu, khinh miệt, ngay cả đứa trẻ con chỉ đáng tuổi con cháu cũng có thái độ hỗn xược,.. Nhìn mấy đứa trẻ hàng xóm nhà mình cứ gọi tên tục cô ấy "chúng mày ơi, Nga dở kìa", hay là "Nga dở ơi",... mà thấy lòng buồn vô cùng. Cũng đôi lần nhắc lũ trẻ đó mà chúng vẫn chứng nào tật nấy. Không giúp được gì cho cô ấy, nhưng mình luôn căn dặn 2 đứa nhỏ chào hỏi, lễ phép với cô ấy như đối với chính với bố mẹ các con, tuyệt đối không được hỗn xược với người lớn tuổi. Với bản thân vợ chồng mình cũng đối xử tốt và tôn trọng cô ấy như với một người hàng xóm bình thường khác. Có lẽ biết được điều đó mà cô Nga rất quý vợ chồng mình và 2 đứa nhóc nhà mình. Hễ cứ gặp ai cô Nga cũng đều khen rằng "xóm này có vợ chồng anh Dũng Thu là tốt nhất", và hễ có quà gì cô Nga đều chia cho lũ nhóc nhà mình. (Tên nhân vật đã được thay đổi) Câu chuyện 2: Một bạn tìm thấy mình trên diễn đàn mua bán nấm gọi cho mình cầu cứu, rằng cô ấy đang bị ế ẩm và đọng vốn khá lớn vì không xuất được mấy trăm tấn mùn cưa, giờ muốn tìm đầu ra cho số hàng tồn đọng đó. Mặc dù mình chưa hề gặp và quen biết cô ấy, nhưng mình đã vận dụng hết mối quan hệ của mình để giới thiệu cho cô ấy mà không đặt ra bất cứ điều kiện hay yêu sách nào cả. Tuần sau cô ấy báo lại, cảm ơn mình, vì nhờ mình mà cô ấy kí được mấy hợp đồng về vụ xuất mùn cưa. Vì cô ấy mang ơn mình, nên đã hỏi rằng có điều kiện hay yêu sách gì với cô ấy không? Mình nói không có. Cuối cùng cô ấy hỏi mình có khó khăn gì không? Biết mình đang trăn trở, muốn tìm đối tác lớn đề bao tiêu nấm lim xanh và nông sản. Và tất nhiên cô ấy đã tự nguyện giúp mình tìm kiếm và kí kết hợp đồng bao tiêu nấm lim xanh và nông sản mà không có bất cứ điều kiện, yêu sách nào. Bài học: Mặc dù khi đối xử tốt với mọi người, mình không mong muốn sẽ nhận lại điều gì cho bản thân mình. Nhưng rõ ràng, khi đối tốt với mọi người, lòng tốt sẽ được lan tỏa, vô tình nó sẽ trở thành những tài sản vô giá cho bạn. Hãy đối tốt với mọi người, hãy làm lan tỏa lòng tốt của mình đến với cộng đồng, sẽ có một ngày lòng tốt của bạn sẽ được đền đáp. Đó chính là giá trị mà bạn có được khi bạn "cho đi" niềm vui của mình và "mang về" hạnh phúc cho chính cuộc sống của bạn. * Với mình, đó là niềm vui khi nhận lại được sự tôn trọng của cô hàng xóm tên Nga. * Đó là niềm vui của mình khi một người bạn xa lạ kí kết được hợp đồng bán mùn cưa, tránh được cảnh nợ nần chồng chất. Viết bài này, mình mong muốn các thành viên trong diễn đàn cũng như bạn đọc hãy "cho đi" nhiều hơn, hãy làm lan tỏa giá trị của mình tới các thành viên khác và tới tất cả mọi người. Với phương châm đó, mình tin thành công sẽ đến với bạn, với mình và đến với tất cả mọi người. Mình tin, bạn sẽ thấy thật sự hạnh phúc, viên mãn khi bạn biết "cho đi". Cảm ơn các bạn đã đọc bài này. Chúc các bạn thành công!
Ngày trước mình hay đọc sách quà tặng cuộc sống của chicken sup có nhiều câu chuyện cảm động như vậy.
Thấy những bài học khá hay và ý nghĩa. Trong cuộc sống luôn có sự cho đi và nhận lại. Mình cũng tin tưởng điều này. Nhưng có nhiều lúc mình nhận thấy như này: Điều mình cho đi và có khi được nhận lại từ một người khác hihi
Mình cũng như bạn, rất yêu thích chương trình "Quà tặng cuộc sống" và những câu chuyện ý nghĩa, nhân văn.
Đúng vậy bạn ạ. Mỗi khi ta làm được một việc tốt, ý nghĩa trong cuộc sống thì tự khắc lương tâm mình thấy thanh thản hơn, nhẹ nhõm hơn, hạnh phúc hơn rồi.
Thật ý nghĩa, cuộc sông lúc nào cũng vậy , mình đối xử tốt vs ngta thì ngta sẽ đối xử tốt với mình , những ng k may k có cs như những ng bình thường họ đã thiệt thòi lắm r, ta nên thương cảm cho họ, k giúp đk gì cho họ thì tốt nhất đừng nói những lời khiến họ chạnh lòng ,
Nếu như xã hội này có được thật nhiều người như vậy! Chỉ tiếc còn quá nhiều những bon chen, mánh khóe...
Gieo nhân nào ắt gặp quả nấy mà bạn. Mình cũng ko thích thái độ của nhiều ng bjo, cứ thấy ngta tật nguyền, khiếm khuyết mà lôi ra làm trò đùa, ko hay ho chút nào ấy.
Viết bài này, mình mong muốn các thành viên trong diễn đàn cũng như bạn đọc hãy "cho đi" nhiều hơn, hãy làm lan tỏa giá trị của mình tới các thành viên khác và tới tất cả mọi người. Với phương châm đó, mình tin thành công sẽ đến với bạn, với mình và đến với tất cả mọi người. kết đoạn này anh ơi...