Chào các mẹ! Em là nữ và hiện tại chưa có gia đình ạ. Dưới đây sẽ là những điều mà em bắt gặp trong cuộc sống của mình.... Em có đến dạy học gia đình của 1 chị có 2 bé gái, 1 bé lớn xinh xắn, đáng yêu năm nay đang học lớp 3 ạ; bé út năm nay vào lớp 2 khá cá tính,bướng bỉnh và nhõng nhẽo ạ. Khi em dạy xong cho bé chị, mẹ bé đã gọi bé thứ 2 ra chào cô, lúc này cô giúp việc ở ngoài nói vọng vào: Cháu nó đang bị sốt đấy!. Do phòng bên trong nên mẹ bé đã không nghe thấy cô giúp việc nói gì, nên khi mẹ bé đưa đc bé ra ngoài em đã sờ trán và đúng là bé sốt thật, e nói: Bé bị sốt chị ạ. Mẹ bé liền tay sờ trán con và nói: Không, không phải đâu em ạ, tại trưa nay con không được ngủ nên giờ buồn ngủ đấy!. Cô giúp việc bắt lời luôn: Con bị sốt đấy, cho con nghỉ tí rồi chị pha thuốc hạ sốt cho con uống. Lúc ấy mẹ bé mới nói: Ôi! thế à! (Tay sờ trán con, thương con và nhìn âu yếm!). - Câu chuyện thứ nhất. Câu chuyện thứ 2: Em đến dạy 1 bé gái 4t, móng tay con khá dài. Em hỏi con sao không cắt mong tay trước khi học, con nói mẹ con chưa cắt cho con. EM hỏi con: Thế bình thường mẹ con cắt móng tay cho con à?. Vâng - con trả lời. Do bé không biết bấm móng tay của nhà mình để đâu nên em đã lấy trong cặp ra cái bấm móng tay của mình (Nhiều gia đình các mẹ kiêng dùng chung dấm mong tay với người lạ), em nói: Con tự bấm đi. Bé loay hoay 1 lúc cũng bấm xong tay phải, do tay trái ko thuận nên con nói con không bấm đc. Em lại nói con thử bấm xem, nhỡ đâu con làm giỏi thì sao!. Bé lại tự mình bấm nốt móng tay bên tay trái, do hơi ngượng nên bé có kêu đau chút xíu, em nhắc bé chú ý cẩn thận và cuối cùng bé đã hoàn thành xong tác phẩm của mình. câu chuyện thứ 3: Bé lớp 2, được mẹ đưa đến trường, mẹ xuống xe, con ngồi im không nhúc nhích, mẹ nhẹ nhàng tháo khẩu trang, tháo mũ treo yên vị ở xe; sau đó từ từ tháo từng nút áo khoác ngoài của con rồi lại 1 lần nữa nhẹ nhàng cởi ra và.....cuối cùng là ôm con vào lòng với tất cả tình yêu thường rồi đặt con xuống đất, lấy cặp sách đeo cho con rồi.....1 lần nữa nhẹ nhàng hôn con và chào tạm biệt. Bất giác em bé nói: con chào mẹ rồi chạy vèo vào lớp. Ngoài dạy thêm em còn đi dạy ở trường tiểu học, và có được BGH phân công trông ăn trưa và nghỉ trưa tại trường. Nên em đã được tự mình chăm cho khá đông các con (1lớp/1 buổi trưa ạ). Bé hs lớp 1 - có những bé rất chăm ăn, có những bé ngồi hết cả thời gian ăn (30P) mà vẫn chưa hết được 1/4 suất cơm. HS lớp 2 cũng có nhiều trường hợp như thế ạ. Ăn xong, các con bỏ cơm lại và đi ra ngoài chơi, không tự mình nhặt cơm rơi, cũng không có ý thức tự cất khay cơm của mình. Ngược lại, em trong lớp khác các con rất ý thức: cơm rơi các con biết nhặt vào, ăn xong các con biết cất khay cơm đúng vị trí đã quy định, rất nhanh nhẹn!. ..... Đọc đến đây, ở trường hợps thứ 3 sẽ có nhiều mẹ "Bênh vực" con của mình!. Rằng: Bỏ tiền ra thì con sẽ và đương nhiên được cái quyền bao bọc như "ở nhà", là được đưa đi rong ruổi mỗi khi ăn, là được "coi con như 1 con robot" ngồi im 1 chỗ và dọn dẹp và làm tất cả mặc dù con thừa sức!. Vâng!, đúng là người mẹ nào chẳng thương con và luôn đứng về phía con cho dù là chuyện gì đi nữa ạ. Và đặc biệt là sẽ sẵn sàng dành cho con tất cả những gì là tốt nhất!. Nhưng có bao giờ các mẹ đặt câu hỏi: Tại sao bạn đó bằng tuổi con mình mà nó nhanh nhẹn việc gì cũng biết làm, tại sao bạn đó bằng tuổi con mình mà bạo dạn thế nhỉ, ....rồi đủ thứ "Tại sao" - Tại sao bạn ấy chăm ăn, tại sao....... Tất cả đều là do mình các mẹ ạ!. - Đó là những điều suy nghĩ và những trải nghiệm gián tiếp của em khi em chưa có gia đình ạ. Các mẹ hãy cho ý kiến của mình về những trường hợp trên nhé!. Chúc các mẹ có cách nuôi dạy con tốt và hãy chia sẽ để tất cả mọi người được hiểu hơn về những thiên thần của chúng ta ạ. ~ MT ~
Bài chia sẻ của mn hay quá. Em đọc song đã thấy mình bớt ngu phần nào. Bao bọc con quá cũng là 1 kiểu "hại" con mn nhỉ
Nhiều khi quan tâm, chăm sóc con trẻ một cách thái quá, sẽ khiến các bé ỷ lại, không có suy nghĩ riêng, không biết cách tự chăm sóc mình. Em nghĩ nên dạy bé hơn là làm cho bé.