Tối qua, mình cười đau bụng với cô con gái 2,5 tuổi Con: Mẹ ơi, mẹ có râu ko Mẹ: ko, sao con lại hỏi thể không trả lời mẹ, sờ sờ vào mặt nói Con: Con ko có râu mẹ ạ Mẹ: ừ, con gái thì ko có râu con ạ Con: Thế bố có râu ko mẹ Mẹ: Con quay sang hỏi xem Con: Bố ơi, bố có râu ko Bố đang đứng hình chưa kịp nghe ra câu gì, con đã sờ sờ mặt quay sang mẹ Con: Mẹ ơi, bố có râu ........... Sau rồi nói lăng nhăng liên hồi Cuối cùng mẹ mệt ko trả lời được nữa, quay sang bảo con Mẹ: Con đã đến giờ đi ngủ chưa Con: Đây đây, con đi ngủ đây Các bé nhà các mẹ có nói nhiều như vậy ko, bé nhà mình trc khi đi ngủ hôm nào cũng phải loa loa nhiều chuyện lắm mới chị đi ngủ, hỏi hết cái nọ đến cái kia
Có chứ ạ, cháu nhà em 3t cũng hay nói nhiều lắm ạ, như ông lão ấy Hôm trước đi ngủ Cháu: Bà ơi cháu cơi áo len nhé Bà: không lạnh thế này không cơi được Một lúc sau, bà sờ đầu thấy có mồ hồi Bà: Dạy bà cơi áo len cho Cháu: Đấy, cháu đã bảo mà lại Chết cười vs thằng cháu
Bé con nhà mình 2 tuổi nhưng cũng hay kể chuyện lắm. đòi mẹ hát ru đi ngủ. Nhiều hôm đi ngủ nó còn đòi bật điện lên chơi tiếp, k đi ngủ đâu. Hôm nào 2 mẹ con cũng phải văng vật đến 11 giờ mới đi ngủ được
Em nhỏ nhà mình năm nay 3 tuổi hôm nào ngủ với hai là hỏi quá trời !. Nào thì :" Hai ơi ! Mẹ đi đâu rồi" - Mẹ đi công chuyện ! - Sao mẹ chưa về ? - Xíu nữa mẹ về. .... - Sao mẹ chưa về ? - Mẹ đang về rồi. À ơi mấy câu là ngủ
Bé nhà em cũng vậy, tối đến kể đủ chuyện cho ba mẹ, nhiều lúc mệt bảo con hát cho mẹ nghe đi, à ơi vài câu cả hai mẹ con ngủ luôn
Chính loa loa của bé như thế mới làm tình cảm mẹ con thêm ngọt ngòa với nhau. Một đứa trẻ biết chia sẽ nó thông tin đến nhường nào, hơn đứa trẻ không chịu chia sẽ đến 4 lần.
Mình cảm thấy công nghệ phát triển nhanh giúp bé ngày càng thông minh hơn. Nhiều khi bé nhà em nói nhiều câu làm em phải bật cười.
Sáng nay, dậy sớm cho con ăn Hai vợ chồng vừa cho con ăn vừa nói chuyện, một lúc thấy vang vang cái tiếng bên cạnh Bé: Bố mẹ nói chuyện làm con điếc tai quá Vâng, hóa ra là không ai nói chuyện với chị ý, chị ý tức quá nói tiếc tai, phải quay sang hỏi chuyện chị ý luôn