Chữ của em chứ không phải của bé Nhi ở nhà nhé hihi. Hạnh phúc là ngày nào cũng được nghe những câu nói ngây thơ như thế này
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! trẻ con thật ngây ngô, chúc bé nhanh ăn chóng lớn, gia đình hạnh phúc nhé chị ^_^
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! bé Nhi đáng yêu quá. Cách con nhận biết thế giới xung quanh rất hồn nhiên ^_^
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! Hồn nhiên và cũng rất tinh tế, chắc bé cũng đã phải rất chú ý quan sát.
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! Trẻ con như búp trên cành nghe những cấu nói ngây thơ của chúng iu quá cơ ah
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! hjhj, yêu quá cơ. trẻ con hồn nhiên lắm. chúc cho các con mãi hồn nhiên và khỏe mạnh
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! Hihi, con gái nói chuyện nghe ngộ nghĩnh quá nhỉ, thế sao con gái không chỉ cho bạn cún cách gãi bằng tay cho cún yêu đi
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! câu nói rất dể thương và hồn nhiên, đúng là trẻ con. chúc cháu mãi dể thương và xinh nha.
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! Bé Nhà mình có lần hỏi, mẹ ơi, ông Tráng ở đây vậy bà Trăng đâu...... chịu.
Ðề: Câu chuyện của bé Nhi & con chó! Câu chuyện của pé viết thật dể thương, đúng là con nít nói chuyện đáng yêu quá