Câu chuyện cuối cùng

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm kinh doanh' bởi binhminh412, 17/6/2015.

  1. binhminh412

    binhminh412 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Mình đúng là không có duyên, không có lộc bán hàng mà, đã thôi đoạn tuyệt không bán hàng được 3 tháng rồi, nhưng thế nào lại vẫn cứ vướng víu. Tuyệt đối không bao giờ buôn bán gì nữa hết.


    Tin nhắn:
    Khách : Em ơi còn bán dầu gấc không? Chị muốn đặt hàng 100ml về phố xxxxxxxx thì total là bao nhiêu?
    Mình: Em không bán nữa chị ạ, hết mùa gấc nếp rồi. Nhưng em còn 1 lọ của mùa trước, chị cần em tặng về dùng thử nhé, ib lamchame cho em
    Khách: Chị không có nick chỉ vào đọc được thôi. Em bán cho chị lọ đó nhé. Cộng cả tiền ship đến nhà số:xxxxxxxxx. Thank em
    Mình: Ok! Vậy để em xem có nhờ được ship không sẽ giao cho chị

    (Tối về nỉ non với lão ship đang nằm ngủ bên cạnh, đi nốt cho em lần này, em trót hứa rồi, chỉ lần cuối thôi, dù sao cũng hết hàng rồi mà em không làm thêm để bán nữa đâu ......abc...xyz..., lão cũng miễn cưỡng đi)

    Sáng hôm sau: (tin nhắn)
    Khách: Em ơi sao mắc thế? Bạn gì ship đến lấy 100k?????? Lẽ ra em nên nhắn rõ số tiền với chị chứ???
    Mình: Chị ơi em ghi tiền trên web rồi mà, em tưởng chị biết rồi. Thôi nếu chị bực mình và không hài lòng thì em xin lỗi và hoàn lại tiền cho chị, tại lúc đầu em định tặng chị nếu chị đến nhà em lấy, vì em không kinh doanh nữa, nhưng chị bảo chị trả tiền nên em đưa hàng cho ship bảo cứ giữ lấy tiền hàng coi như tiền ship luôn

    Mình: Chị Nhắn tin tài khoản em trả lại tiền cho chị ạ
    Khách: Chị gọi em không được nên thế này thì rất không hay. Lần sau em nên rõ ràng con số từ đầu
    Khách: Bạn ship kia là chồng em hay ai vậy? Sạo gọi điện cho em để làm rõ không được? Nếu là chồng em thì chị ok. Còn nếu là shipper thì không ổn
    Khách: Bạn ship đó xưng là xã của em? Và đòi chị 100k là quá nhiều. Em trả ship hay chị trả ship đều có 1 con số vừa phải thôi. Bạn đó sao lại điêu quá vậy

    (Mình gọi lại cho khách, tại lúc chị ấy gọi mình đang họp không tiện nghe máy, mình giải thích là vì bạn đầu bảo tặng chị ấy nếu chị ấy đến lấy hàng, nhưng chị ấy bảo cứ ship rồi cộng cả tiền hàng tiền ship vào nên mình mới giao hàng cho bạn ship bảo cứ giữ tiền hàng coi như trả tiền ship, (ghi chú tí: dù là vc nhưng công của ai người đó nhận, vừa là động viên tinh thần vừa là vui nữa, đó là cách của vc mình) , nhưng nếu chị không thấy thoải mái vậy thì mình sẽ chuyển lại 100% tiền, chị khách trước thì rất căng thẳng, cứ nói là mình không rõ ràng, anh ship thì cứ gian gian điêu điêu, nhưng nói đến đây chị khách có vẻ hơi ngại cứ ngập ngừng, mình bảo nếu chị ngại thì chị em mình cưa đôi 50/50 vậy, em chuyển cho chị 50k cho cả 2 cùng thoải mái, chị ấy đồng ý.)

    5 phút sau:

    Mình: Em đã chuyển 50k vào đt chị nhé, khi nào nó báo hoặc cuối tháng nhận hóa đơn thì chị báo em với. Còn chồng em không gian đâu, mà anh ấy không thích và không quan tâm tới việc em kinh doanh nên thế. Dù sao em cũng không kinh doanh nữa rồi
    Mình: 100k là giá web rồi, hồi em còn kinh doanh, em giao hàng cho anh ấy cứ 100k/ lọ mà thu tiền của khách, nên giờ anh ấy cứ đúng giá đấy để lấy vì em không dặn thêm gì.

    Khách: Cảm ơn em c vừa nhận được 50k rồi nhé.


    (Mình viết ra để lát còn xóa hết tin nhắn đi, chứ để xã đọc được xã lại thương vợ mà cáu, vì xã đã bảo không kinh doanh gì nữa hết, tập trung đi làm hành chính thôi mà không chịu nghe. Với cả nếu biết bị gọi là gian là điêu, chắc ông ấy sẽ điên tiết lắm. Với cả các bạn mới kinh doanh coi như là một tình huống nháp để cẩn thận hơn. Mình không trách xã, không trách chị khách, mà chỉ trách mình chưa đủ cẩn thận và chưa đủ duyên để làm việc này )
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi binhminh412
    Đang tải...


  2. fatty587

    fatty587 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    16/12/2010
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Nhưng mà nói thật là chị khách cũng quá đáng cơ.

    Mình mua hàng online mình thường check kĩ thông tin và thống nhất giá cả với ng bán trước khi quyết định mua.

    Đằng này chị ấy ko check kĩ, hoặc nếu mình bán điêu thì chị ấy có thể xem lại trên web cơ mà..

    Việc nhờ chồng làm shipper cũng là cái tế nhị luôn. Vừa thương chồng vừa ngại.
     
    binhminh412loan157 thích.
  3. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,941
    Đã được thích:
    2,086
    Điểm thành tích:
    913
    khổ thân! :(
     
    binhminh412 thích bài này.
  4. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,636
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    nhiều khi kinh doanh gặp phải tình trạng này thì khó chịu thật
     
    binhminh412 thích bài này.
  5. binhminh412

    binhminh412 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    423
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    43
    Kinh doanh gặp trường hợp này đã khổ rồi, đằng này còn không kinh doanh nữa mà vẫn gặp cơ, he he! Mình duyên ghê cơ!
     

Chia sẻ trang này