Cho đến độ tuổi 47 này, với cuộc sống tất bật, lo toan nhiều thứ cho công việc khiến tôi cũng quên đi việc chăm sóc bản thân cho mình, chăm sóc cho sức khỏe của mình. Chính vì thế khi mà ngắm kỹ mình trong gương, tôi thấy mình đã già hơn tuổi rất nhiều khi da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn, thâm quầng mắt nặng và đặc biệt điều khiến tôi tự ti nhất lúc trước lại khiến tôi tự ti hơn nữa đó là về hàm răng của mình. Răng tôi trước kia vốn đã bị khấp khểnh không đều mà nay chúng còn thêm bị ngả vàng, nhiễm màu nặng trông khá dị mỗi khi cười hay nói chuyện. Điều này đã khiến tôi tự ti vô cùng khi giao tiếp, nói chuyện cùng mới mọi người. Mà đặc thù công việc của tôi lại yêu cầu tiếp xúc với nhiều người. Website: https://bedental.vn/rang-bi-nhiem-mau-boc-rang-su-duoc-khong.html