Câu chuyện khó tin nhưng có thật

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi nguoingoaicuoc, 30/5/2010.

  1. nguoingoaicuoc

    nguoingoaicuoc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    30/5/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Chuyện khó tin nhưng có thật


    Với tư cách là một người ngoài cuộc,tôi đã chứng kiến 1 hoàn cảnh bi hài về một gia đình cùng khu dân cư tôi sống.Tôi cảm thấy bức xúc thay cho người trong cuộc.

    Gia đình này có hoàn cảnh đặc biệt so với đa phần gia đình khác.Cách đây 12 năm , gia đình này vẫn còn là 1 mái ấm,có bố mẹ và 2 anh em ( tôi xin phép được giấu tên ).Sóng gió bắt đầu khi người chồng bê tha , cờ bạc rượu chè,bỏ bê gia đình.Vì không chịu được người chồng nên hôn nhân tan vỡ.Tòa xử cho 2 anh em được về ở với mẹ.Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng rằng 3 mẹ con sẽ hết mực yêu thương nhau,người mẹ sẽ đảm đương thay cho bổn phận của người cha nhưng có ai ngờ đằng sau vỏ bọc đấy là 1 sự ghẻ lạnh đến khó hiểu của 1 người mẹ dành cho đứa con mang nặng đẻ đau của mình.

    Người mẹ làm 1 công việc bình thường lương công chức nhà nước cũng đủ để nuôi 2 anh em ăn học nhưng ko biết tại sao từ bé có phần ưu ái người anh hơn người em. Mặc dù 2 bố mẹ chia tay nhưng bên nội vẫn quan tâm chăm sóc đến 2 anh em.Nhưng không hiểu sao cũng như người mẹ ông bà nội cũng dành tình cảm cho người anh nhiều hơn người em.Mỗi dịt tết đến với mỗi 1 đứa trẻ con đc người lớn mừng tuổi là 1 niềm vui nhưng đối với người em niềm vui ko trọn vẹn khi ông bà mừng tuổi cho mình 20 nghìn còn người anh thì lại được 50 nghìn.Khi còn bé sự vô tư trong sáng của người em nên không để ý đến chuyện đấy.Nhưng năm tháng qua đi bây giờ cả 2 anh em đã học cấp 3 nên suy nghĩ đã thay đổi và người em cũng nhận ra sự đối xử phân biệt của gia đình đối với mình nhưng không để tâm lắm.Không chỉ người lớn mà em còn nhận được sự ghẻ lạnh của chính người anh ruột mình.Tình cờ một lần tôi lên nhà chơi, khi thấy tôi bước vào người em vội gập quyển truyện vào một cách hoảng hốt. Khi tôi hỏi lý do, tôi nhận được 1 câu trả lời bất ngờ và khó tưởng tượng : “ đây là chuyện của anh cháu,anh cháu thuê về không cho cháu đọc”. Khi tôi hỏi nếu anh cháu thấy cháu đọc thì làm sao , cậu bé vô tư trả lời : “ thì anh cháu sẽ đánh cháu” , trả lời tôi mà cháu vẫn cười vô tư trong khi tôi không thể tin vào tai mình. Tôi không tưởng tượng được tại sao người anh lại đối xử với người em như vậy.
    Một lần khác,tôi nhớ là hôm đấy trời mưa rất to,tôi đi trên đường long thầm nghĩ nếu bây giờ được nằm trong nhà thì hạnh phúc. Khi tôi về đến nhà thấy cháu vẫn măc nguyên bộ đồng phục dính bùn nhem nhuốc đang rửa chiếc xe đạp,mắt kính cháu bị vỡ vừa rửa xe cháu vừa lau mắt kính.Tôi tiến lại và hỏi đùa “ sao người chưa rửa mà đã rửa xe “ cháu mới vừa lau mắt kính và nói “ cháu bị ngã xe, về nhà mẹ cháu bắt phải rửa sạch xe rồi mới được vào nhà”. Ngoài trời vẫn mưa tầm tã …
    Con tôi học cùng lớp người anh, hôm đấy trời mưa tầm tã tôi đến đón con thì tình cờ gặp người mẹ cũng đến đón người anh.Tôi hỏi chị “ cháu có xe sao chị phải đến đón”. Chj hồ hởi và nói “ em mang áo mưa đến cho cháu không sợ cháu bị cảm lạnh”. Tôi chợt nhớ lại hình ảnh của người em rửa xe dưới mưa và thầm nghĩ “ thật kỳ lạ …”

    Tôi còn nhớ một lần giữa trưa hè yên tĩnh bỗng vang lên tiếng khóc từ nhà 3 mẹ con.Tôi mới ra xem thì thấy người em đang bị đánh bằng que phơi quần áo, tôi đứng ngoài can nhưng mẹ cháu nói : “ cái loại ăn cắp này thì phải đánh cho nó nhớ,chị ạ”.
    Người em nức nở và nói: “ thế lần trước anh lấy trộm tiền tiết kiệm của mẹ sao mẹ không đánh” ,“ mày biết gì mà nói” – người mẹ quát. Là một người ngoài cuộc tôi cũng cảm thấy sự đối xử không công bằng của người mẹ đối với 2 người con của mình.Là một người mẹ tôi chợt nghĩ ra 2 người con của mình và nghĩ dù chúng có thế nào thì nó cũng là con mình phải đối xử công bằng.
    Nhà tập thể chật trội chỉ có khoảng 20m2 nên ngoài vật dụng cần thiết cho gia đình không gian còn lại chỉ đủ để kê một cái bàn học. nhưng cái bàn đó chỉ dành cho người anh, còn người em thì mẹ bắt phải kê sách vở lên giường mà học.Có lần người em xin tiền học thêm nhưng người mẹ lạnh lung quát “ cái ngữ mày thì học hành gì ??? “
    Đến dịp hè nhà nhà nô nức chuẩn bị đi du lịch , cơ quan người mẹ có dành cho mẹ cháu 3 suất thì người mẹ cho người anh đi cùng với người cháu bên họ ngoại đi cùng còn người em thì gửi sang bên ông bà nội. Thật khó hiểu cho việc làm này của người mẹ ???
    Nhà có 3 mẹ con bữa cơm tối là khoảng thời gian duy nhất trong ngày các thành viên trong gia đình được quay quần vui vẻ bên nhau nhưng trong gia đinh này lại khác tôi thấy người em luôn phải ăn sau còn người mẹ và anh ăn trước.Tôi mới hỏi cháu “ sao không ăn cùng mẹ và anh” thì cháu bảo mẹ cháu nói là “ mày ăn sau còn dọn chứ mày ăn trước thì ai dọn cho mày”.Tôi không hiểu nhà có 3 người sao lại phải chia ra làm 2 bữa!
    Đỉnh điểm là câu chuyện mới xảy ra và đây cũng là lý do tôi viết ra bài này để chia sẻ sự bức xúc của tôi với các mẹ.Hôm đấy tôi mất ngủ tầm 1,2 giờ đêm tôi ra ngoài sân hóng mát, ngoài trời đang mưa lấm tấm nhìn sang nhà cháu đang thấy cháu đang cầm gói bột canh của mỳ tôm nhấm nháp tôi gọi cháu lại và hỏi “sao cháu chưa đi ngủ “ cháu trả lời “ cháu đói bác ạ” tôi lại hỏi “ ăn bột canh thì sao mà no được” cháu cười buồn và trả lời “ cháu định ăn mỳ tôm thì mẹ cháu không cho cháu ăn và bảo”- “ chỉ có anh mày thì được ăn còn mày thì không, mày biết vì sao không, tại vì anh mày ngoan còn mày thì hư”.Tôi bảo cháu “ thế thì vào nhà cô cô nấu mỳ cho ăn” cháu cười và nói “ cháu no rồi cô ạ “.Tôi thấy lạnh nên vào nhà nhìn ra vẫn thấy cháu cầm gói bột canh ăn ngon lành dưới trời đang mưa lấm tấm.
    Đến lúc này tôi thật sự bức xúc… tại sao??? Một người mẹ lại có thể đối xử với chính con ruột của mình như vậy. Người ta bảo “ Một giọt máu đào hơn ao nước lã” người mẹ đối xử quá phân biệt giữa 2 anh em .Tôi chợt thấy có gì đó nhói đau trong lòng, thằng bé thật tội nghiệp.Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh nhưng tại sao giữa cuộc sống hiện đại như hiện nay khi mà xã hội đang lên án bạo hành trẻ em mà người mẹ lại có thể đối xử với người con như vậy.
    Câu chuyện tôi kể trên đây là có thật tôi cũng không định kể nhưng vì quá bức xúc nên tôi viết bài này mong các mẹ đừng bao giờ đối xử phân biệt với con cái mình như vậy.Nó sẽ để lại trong tâm trí các em những ký ức không tốt về gia đình sẽ dẫn tới những hậu quả tiêu cực.
    Cám ơn các bạn đã đọc bài viết của tôi.Tôi rất mong các ý kiến phản hồi từ các bạn.


    ( còn tiếp…)
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguoingoaicuoc
    Đang tải...


  2. mylove8086

    mylove8086 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2009
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    216
    Điểm thành tích:
    133
    Trời ơi sao trên đời này lại có những người mẹ như vậy nhỉ?thật quá nhẫn tâm
     
    alexjohnwelsh thích bài này.
  3. AOFF2010

    AOFF2010 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    18/4/2010
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Đêm khuya mà đọc chuyện này thì thực sự bùn quá, nhưng cũng khâm phục bé này quá. Có lẽ người mẹ đã vì ích kỷ mà ghẻ lạnh đứa em, nhưng con người có lương tâm thì ko bao giờ làm thế,....
    ( ôi nghĩ tới bản thân mà phục em bé và thấy mình vô dụng quá!hit)
     
  4. alexjohnwelsh

    alexjohnwelsh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Chao chi chu op.
    Minh doc chuyen cua chi ma minh da khongg cam duoc nuoc mat,minh thuong cho be trong chuyen cua chi vi be ay sao co hoan canh giong minh qua vi chuyen cua chi da goi lai nhung dau buon trong nam thanh tuoi tho cua minh.

    Nhung minh lai thay mung vi doi khi nhung nguoc dai cua nguoi me lai giup nhung dua tre ay vung vang hon,cung cap hon khi ra xa hoi.nhung song gio cua doi thuong va nhung thu thach cua cuoc song kho ha guc nhung dua tre ma tuoi tho da phai chiu nhung buon tui ...nhung chan don ma doi khi ban than chung cung kh biet ly do.

    Don gian la co the vi nhung nguoi me bi chong bo theo gai vi loi cua ca hai nhung ho lai kh nhan ra la loi cua ban than ho,nhieu nguoi lai do loi tai nhung dua con cua minh da gay ra su phan boi cua nguoi chong.(minh chinh la dua con do day)dua con ma trong 15nam bi goi la dua con thua neu la qua trung thi da bi luoc an tu lau roi.
    Minh khong co nhung nguoi hang xom tot bung nhu ban,ma minh chi co nhung nguoi hang xom ac doc thoi.ho luon thi tham voi nhau minh la dua con thua,ho khong thich con ho choi voi minh vi khi minh duoc 3thang trong bung me la bo da bo di theo ba khac,vi vay minh la dua con hoang.ma ban biet con hoang o que thi ho doi su the nao roi do.gia luc do que minh co nhung nguoi hang xom nhu ban thi ngay nay minh da co que huong de nho va de ve tham hang nam,the nhung gio nhac den noi do minh chi thay cam ghet va kh muon noi toi noi sinh ra minh.
    Minh la dua giong bo nhat trong may nguoi con ma me minh sinh ra ,co le vi the ma ba cam ghet minh.nhung nho vay ma khi ra cuoc song minh lai la dua con tu lap va giup gd nhieu nhat va la dua duy nhat chua 1lan ngua tay xin me tien.
    minh mong chau be ay sau nay khi truong thanh se biet vuon len va tu lap hon.va mong trong xa hoi vn minh co nhieu nguoi hang xom biet yeu thuong va quan tam toi nhung dua tre co hoan canh va tuoi tho dau buon.cam on vi bai viet cua ban.
     
    Sửa lần cuối: 30/5/2010
  5. mekhanhtroc

    mekhanhtroc & Sóc xấu xí

    Tham gia:
    18/6/2009
    Bài viết:
    18,534
    Đã được thích:
    5,286
    Điểm thành tích:
    3,063
    ko ngờ mẹ Alex lại có 1 tuổi thơ buồn vậy, xin chia sẻ
    còn về ng mẹ kia,mình thật ko ngờ có ng mẹ nào có thể nhẫn tâm như vậy đối vớichính đứa con mình. Mình nghĩ rồi thời gian ới, khi những đứa con trưởng thành bà ta sẽ phải chịu báo ứng thôi
     
    alexjohnwelsh thích bài này.
  6. alexjohnwelsh

    alexjohnwelsh Thành viên tích cực

    Tham gia:
    2/3/2010
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Biết làm sao hon xã hội còn nhiều điêu bât công làm các mẹ a.chúng ta có thê chọn nơi minh đến nhung khong thể chọn nơi mình sinh ra.sinh ra mõi người đã đươc khoác lên ngươi chiếc áo số phân .minh đa khoác lên rôi thi cứ măc vây thôi đên khi nó rach thi bo đi giơ minh đã được mac ao moi roi.
     
  7. Ba_Me_Con

    Ba_Me_Con Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Sao cùng là con mình đẻ ra mà lại có kiểu phân biệt đối sử như thế nhỉ?
     
  8. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Cuộc sống có những bà mẹ như thế nhưng không nhiều, mình cũng đã gặp một vài người như vậy. Họ sống trong nghèo khổ, đổ vỡ hạnh phúc, ý thức thật thấp kém, ích kỷ. Lý giải việc này có thể là đứa em chắc giống bố quá hoặc quá nhiều tính xấu đem lại nhiều phiền toái cho mẹ nên bà ta không thương, thật tội! Những đứa trẻ như vậy lớn lên rất dễ mắc vào tệ nạn xã hội.
     
  9. Shop RÙA

    Shop RÙA Không dùng nick này mà chuyển sang dùng nick Emila

    Tham gia:
    1/9/2009
    Bài viết:
    1,902
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    103
    Em cũng ko hình dung nổi nếu sau này mình có 2 con, 1 đứa "ngoan", 1 đứa tạm gọi là "hư" đi thì mình có ko thương hoặc thương đứa "hư" ít hơn được ko? Nắm ruột của mình cả mà. Người ta bảo "của đau, con xót". Có lẽ bà mẹ này ko phải là người bình thường, chỉ có cái lốt người thôi.
    Con cái chẳng bao giờ ghét bố, ghét mẹ được. Nhưng HẬN thì chắc chắn có nếu bố mẹ đối xử với chúng không có tình yêu thương!
     
  10. l.a.nj

    l.a.nj Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/3/2010
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    người anh trong câu chuyện này cũng là 1 kẻ nhẫn tâm như mẹ của nó vậy
     
  11. huongxing

    huongxing Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    7/5/2009
    Bài viết:
    1,295
    Đã được thích:
    200
    Điểm thành tích:
    103
    Sipam tí là cái avatar của bác nhìn sợ quá đi mất thui ấy.

    Đúng là cả 2 mẹ con đều nhấn tâm thật. Người ta nói khác máu tanh lòng đã đành, đây là đứa con mình dứt ruột đẻ ra thế mà lại....Bà mẹ đó và cậu anh dù có đáng thương thì vẫn vô cùng đáng trách, rất đáng trách và sẽ bị trừng phạt vị tội ăn ở nhẫn tâm.
     
  12. hodiep

    hodiep Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/10/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    152
    Điểm thành tích:
    43
    Thông thường trong gia đình trọn vẹn thì mẹ thường bảo bọc cho đứa "hư" nhiều hơn vì đứa hư thường bị bố mắng mà! Nhưng gia đình tan vỡ thì ngược lại.
     
  13. mẹ pé Anh Thư

    mẹ pé Anh Thư Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/3/2010
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    câu chuyện này thật gây sự bức xúc cho nhiều người,con nào chẳng là con,1 bà mẹ ko yêu ngay chính cả con mình thì thật nhẫn tâm
    với gia đại gia đình em đang sống(gồm bố mẹ chồng,anh chồng+chị dâu+cháu,và vợ chồng em và bé) vậy mà dường như em cũng thấy sự ''thiên vị'' dành cho bé con anh chồng và con em,thật sự đôi lúc em cũng cảm thấy bức xúc lắm,nhưng em nghĩ,là phận con dâu nên em im lặng cho khỏi bất hòa,vì sống chung đông người như vậy rất phực tạp,nói ra người ngoài ko hiểu lại tưởng mình mất dạy nói chuyện tay đôi với mẹ chồng,nhưng nhiều lúc nghĩ mà tức và khóc thầm thay cho con mình,cháu còn bé và ko biết gì,nhưng mình đủ nhận thức để hiểu về hành động của pà,pà cũng thuộc dạng quí con quí cháu,nhưng đôi lúc bà phân biệt đối xử quá làm mình cũng phải bức xúc,ví dụ như hôm vừa rồi,bà mua quần áo cho 2 cháu (2 cháu đều gái) bà mua cho cháu lớn 2 cái áo,nhưng mua cho bé nhà mình chỉ mua 1 cái???,nó chẳng đáng gì,cháu nhà mình cũng rất nhiều quần áo,có khi mặc còn ko hết,có cái còn chưa mặc lần nào,vì mình thích mua sắm cho bé lắm,nhưng bà làm vậy làm mình buồn và tự ái lắm,có lẽ vì cháu lớn bà chăm sóc trước và lâu hơn nên bà dành tình cảm nhiều hơn,cháu hơn 2 tuổi rồi,và rất khéo nịnh,bà lại thuộc tuýp người ưa nịnh,lúc nào cũng nói bé thông minh,xinh đẹp...còn cháu nhà mình thì ko bằng,hoặc mang nhiều ví dụ hồi bé của cháu ra so sánh...???mình thầm nghĩ con mình ko phải cháu của bà???,trong khi đó,ko phải là khen bé nhà mình,nhưng nhận xét khách quan của hàng xóm thì luôn nói là bé nhà mình nhanh hơn cháu kia,trắng trẻo hơn,và có khả năng tương lai xinh hơn,thì hàng xóm họ nói thế có thể lấy chuyện làm quà,mình cũng chẳng quan tâm chuyện đó,nhưng sự so sánh cứ mang ra giữa 2 đứa trẻ và bà nội làm mình cứ suy nghĩ,nhiều lúc muốn nói ra,nhưng lại kiềm chế,cháu nào chẳng là cháu,cứ so sánh như vậy sẽ ảnh hưởng ko tốt tới tình cảm của 2 đứa trẻ,điều mà mình lo lắng,nhưng mình đang cố chịu để đợi ra ở riêng,có thể ở ra bà sẽ bớt so sánh 2 đứa hơn
     
    shop1000 thích bài này.
  14. hloan

    hloan Đủ quyền lập Họ

    Tham gia:
    29/3/2007
    Bài viết:
    1,089
    Đã được thích:
    1,112
    Điểm thành tích:
    923
    Theo dõi câu chuyện này, mình có cảm giác cậu em trai k phải là con đẻ của bà mẹ mà chỉ là "sản phẩm" của ông bố tạo thành. Sự ghen tuông thái quá và sự ích kỷ của người phụ nữ đã đẩy ng mẹ kia thành người độc ác với đứa con riêng của chồng. Mà theo chủ top kể, thì cậu em kia k phải là hư đốn, ngược lại lễ phép và khá ngoan, nhu mì dù bị ức hiếp. Nếu là con đẻ, mình tin rằng k có ng mẹ nào lại hành xử phân biệt giữa hai núm ruột của mình nhiều đến vậy. Nên chăng, có sự can thiệp của những ng xung quanh để cháu bé có cuộc sống dễ thở hơn.
     
  15. andlesslove

    andlesslove Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    N ếu vậy thì thật thiệt thòi cho cháu .người mẹ cũng thật đáng chách.Mai này lớn cháu hiểu được thì thật tệ,nhưng nếu thiếu đi tình thương tôn trọng như vậy liệu cháu có thể phát triển được toàn diện không,cầu mong cho cháu có đủ nghị lực để vượt qua và khôn lơn.
     
  16. inbeo

    inbeo Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/1/2010
    Bài viết:
    168
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Đây là suy nghĩ cá nhân mình nhé, nếu bạn thấy không đúng trong trường hợp nhà bạn thì cũng đừng trách mình nhiều chuyện.
    - Chuyện cái quần cái áo: có thể bà nghĩ con bạn còn nhỏ, chưa cần thiết phải nhiều quần áo bằng chị lớn, hoặc bà nghĩ rằng hoàn cảnh kinh tế của vc bạn khá hơn của anh chị nên bà muốn bù đắp cho con của anh chị => điều này là thực tế của gia đình mình. Bà ngoại mình rất thương các cháu (con chị gái mình) nên đi đâu, làm gì, hay có cái gì, bà cũng dành ưu tiên số 1 cho các cháu. Cả vc mình, vc anh trai, chị gái đều có con sàn sàn nhau. Bà thương các cháu con chị gái hơn vì theo bà: 1. Kinh tế nhà anh chị mình eo hẹp hơn vc mình và vc anh trai. 2. Chị gái mình có 1 cháu gái rồi lần sinh thứ 2 lại sinh đôi nên lúc nào bà cũng thấy thương chị gái mình vất vả, thương các cháu không được chăm chút kỹ càng như con mình và con nhà anh trai mình. Và đó là thực tế mà vc mình cũng như anh trai, chị dâu mình thấy cho nên không ai cho rằng đó là thiên vị.
    - Chuyện quý cháu lớn hơn: Rõ ràng thời gian bà gắn bó với cháu lớn nhiều hơn cháu bé thì bà sẽ có nhiều tình cảm hơn. Bé lớn nhà chị gái mình được bà ngoại chăm từ lúc 13 tháng (mẹ đi du học) đến lúc hơn 2 tuổi nên nó bện bà lắm, bà cũng quý cháu hơn các cháu khác. Đó là tất yếu vì bà gần như là người biết rõ từng hơi thở của nó. 1 lý do nữa (Có thể) là bố mẹ của bé lớn gần gũi với bà hơn nên bà cũng gần gũi, quý mến cháu hơn.
     
    TuyetLinh thích bài này.
  17. meNhim&Soc

    meNhim&Soc Rolland (UNA và OWay)

    Tham gia:
    29/3/2010
    Bài viết:
    4,036
    Đã được thích:
    459
    Điểm thành tích:
    223
    Đợi chủ top viết tiếp câu chuyện để đọc...................
     
  18. yeubome

    yeubome Thành viên tập sự

    Tham gia:
    31/5/2010
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ngày nào cũng vào đây chờ chủ topic update. Thương người em quá...
     
  19. river233

    river233 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    20/8/2009
    Bài viết:
    2,283
    Đã được thích:
    299
    Điểm thành tích:
    223
    Em cũng nghĩ đứa con út k phải là con ruột cuả chị này, vì dù có đối xử thiện vị giữa 2 đứa con thì cũng k đến mức ấy.
     
  20. nghe yeu

    nghe yeu mẹ thế phong

    Tham gia:
    7/10/2009
    Bài viết:
    1,950
    Đã được thích:
    173
    Điểm thành tích:
    103
    oánh dấu chờ bác chủ top tiếp tục câu chuyện
     

Chia sẻ trang này