bé nhà mình mãi 14 tháng mới biết đi, bò thì gần 2t mới biết bò. nói chung cũng tùy cơ địa từng bé, có bé 7-8 tháng đã đi ngon lành rồi cơ.
Bài chia sẻ của chị khá hay. Với lại em nghĩ cũng tùy cơ địa mỗi bé, có bé nhanh bé chậm nên mình đừng so sanh con mình vs bất kỳ ai. Sẽ anh hưởng lớn đến quá trình lớn lên và phát triển của bé.
Ngày con mình tự đứng lần đầu tiên mà không cần bám víu mình đã vỡ òa lên sung sướng, lúc đó con 10 tháng. Giờ 2 tuổi, cái đê cao ntn mà nàng lao xuống vun vút rồi.
cu nhà mình biết đi từ lúc gần 1 tuổi, lúc 10 tháng cho bé dùng xe tròn, bé vừa đi nhanh, cứng cáp lại không bị ngã.