Thư chơi rất thân với bạn My nhà hàng xóm. Hai đứa có trò chơi nào mới cũng đem ra cùng nhau chơi chung. Mẹ đi làm về mua cho Thư 1 chiếc bánh kem nhỏ, Thư cho bạn My ăn cùng. Bạn My lỡ tay làm rơi kem vào áo, Thư nói: " Để Thư đi lấy khăn nha.". Thế là Thư vội vàng chạy đi lấy khăn lau vết bẩn trên áo cho bạn. Thư vụng về, ngô nghê lau vết bẩn trên áo cho bạn mẹ nhìn mắc cười lắm, nhưng mẹ rất vui vì không biết Thư của mẹ đã biết quan tâm và giúp bạn từ lúc nào vậy ? Chỉ một vết bẩn nhỏ trên áo của bạn mà những cử chỉ, hành động của con làm mẹ thật hạnh phúc. Tuy vết bẩn trên áo bạn con lau không sạch nhưng con đã cho mẹ thấy con đã biết suy nghĩ, biết yêu thương, quan tâm và chia sẻ với bạn bè. Mẹ tin chắc rằng, khi con lớn khôn và trưởng thành, con của mẹ sẽ là một người tốt, sống có ích và có trách nhiệm.(u)(u):heart::heart:
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Con gái đáng yêu quá, mới bé tí mà biết lau vết bẩn cho bạn. Con trai mình cũng có lần lau vết cafe trên áo cho ba nó, khi nó vô tình đụng vào li ba nó đang uống, thấy con vừa sợ vừa lau như chuột lỗi, thuơng lắm.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... hihi nhóc nhà em rất biết chơi với bạn á chị, chia sẻ đồ chơi và đặc biệt là chơi với bạn nào nhỏ tuổi hơn thì ra dáng chị lắm cơ. Lấy khăn lau cho em, lấy nước cho em uống còn dặn: uống từ từ chứ không bị sặc đó, hihi
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Thư ngoan quá ,mới có 5t mà đã quan tâm đến bạn rồi nè!nhiêu đó cũng làm me M thấy sung sướng vì con đang lớn lên từng ngày phải không nè!?
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Em chưa có con nhưng em có cháu, cháu em cũng 5 tuổi rùi... ở nhà lúc nào cũng dạy cháu không đc ích kỉ, khi chơi cũng phải chơi cùng khác bạn, không được dành đồi chơi với các bạn, chơi với các e nhỏ hơn thì phải nhường cho các em. Lúc đầu cũng khó lắm vì trẻ con ích kỉ mà, hay thik chơi 1 mình, chỉ thik mẹ yêu mình thôi. Nên mỗi lần đều phải giải thik cho cháu nghe và bây giờ cháu nhà em thảo lắm, cái j cũng chia cho các bạn, các em. Nên các bạn xung quanh nhà ai cũng thik chơi cùng. Đi học về là các bạn gọi í éo. Nên các bé biết chia sẻ và quan tâm từ nhỏ là 1 tính cách rât tốt!
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Chúc mừng bạn vì có cô con gái biết yêu thương quan tâm và săn sóc người khác, sau này bạn sẽ được nhờ con
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... ý thức của con ng cũng do giáo dục nhưng cũng 1 phần là bản chất sẵn có chị nhỉ bé nhà chị sau này sẽ rất bít cư xử chị nhỉ, còn bé mà đã suy nghĩ như thế thì thta65 là thích chị ah
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Cảm ơn các mẹ đã chia sẻ nha. Có con là điều tuyệt vời nhất của người mẹ (u)
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Con chị là con trai hả? Có con gái thích lắm chị. Năm nay cố kiếm công chúa để thỏa lòng ước mong chị hen.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Su Bo nhà chị cũng dễ thương mà! Chị hai thương em ghê lun á! Được chứng kiến chị mau chóng lấy urgo băng vết đứt tay cho em mà ngưỡng mộ nhà chị lun á!(u)
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Bé thật đáng yêu , biết quan tâm tới người khác . Nhìn các con mà mẹ thấy hạnh phúc em nhỉ
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... em đang mong mấy năm nữa sẽ sanh 1 cô con gái nè chị, em thích con gái lắm, cháu con chị em e cưng thích mua váy, rùi dẫn đi chơi đi đâu em cũng cho theo
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Ai cũng nói có con gái là được nhờ, hạnh phúc nhất các Mẹ có con gái đấy.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... bé đáng yêu quá, giúp bạn lau vết bẩn, sau này bé lớn lên sẽ biết giúp đỡ nhiều người.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... Chị Su dẽ thương thiệt. Mình cũng rất chú trọng bồi dưỡng tình cảm cho con.
Ðề: Câu chuyện từ vết bẩn...... đúng rùi mua đồ cho con gái dễ hơn cho con trai, có con gái tha hồ điệu heheheh