Một con sói già nhìn thấy một con cáo bị kẹt cứng trong chiếc bẫy. Với sói già, đây quả thật là miếng mồi ngon từ trên trời rơi xuống. Khi đến gần hơn, sói già phát hiện ra rằng, tuy bị kẹt trong bẫy nhưng cáo không hề bi quan, cũng không tỏ ra tuyệt vọng trước cái chết cận kề, mà nó đang tập trung suy nghĩ một điều gì đó có vẻ quan trọng lắm! Cho đến khi sói già đứng trước mặt, cáo mới hốt hoảng bừng tỉnh. - Vừa nãy, mày nghĩ gì vậy? – Sói hỏi cáo. - Nghĩ gì thì cũng không có tác dụng nữa rồi. Bây giờ dù tôi có thoát khỏi chiếc bẫy, thì cũng trở thành miếng mồi ngon cho anh mà thôi. – Con cáo tuyệt vọng nói. - Mày nói mày có thể tìm cách thoát ra khỏi chiếc bẫy này? Vậy mày làm thử cho tao xem. Nếu mày làm được tao sẽ không ăn thịt mày nữa. – Sói nói. - Anh có thể nói tại sao anh lại bảo tôi làm như vậy hay không? – Cáo hỏi. - Tao muốn học cách thoát ra khỏi bẫy. – Sói trả lời. - Tuy anh già rồi, nhưng tính ham học của anh sẽ giúp anh luôn luôn thành công, trong khu rừng này sẽ không có ai là đối thủ của anh cả, ngay cả những người thợ săn cũng không thể làm gì được anh. – Con cáo nói ra những lời cảm thán tự đáy lòng. Lời bình: Chỉ cần bạn thực sự bắt đầu – Sẽ không bao giờ là quá muộn! Gorky từng nói “Học tập, sẽ mãi mãi không bao giờ là muộn cả”. Thực ra, không cứ gì chuyện học hành, làm bất cứ chuyện gì cũng đều như thế. Chỉ cần bạn biết thật sự mình cần gì, rồi nỗ lực thực hiện thì không bao giờ là muộn cả. Chỉ cần bạn có một bầu nhiệt huyết nóng hổi, không có gì có thể cản được bước chân của bạn tiến về phía trước. Mọi người thường nghĩ rằng, bắt đầu như thế này có lẽ hơi muộn. Đồng thời lấy lý do đó để không nỗ lực, không cố gắng. Họ không biết được rằng, chỉ cần bắt đầu, thì không bao giờ là muộn! Lại có một câu chuyện như sau: Khi lớp học tiếng Nhật khai giảng khóa học mới, một ông cụ đã tới đăng ký. - Ông đến đăng ký học cho con à? – Cô gái ghi tên hỏi ông. - Không, tôi đăng ký cho tôi. – Ông cụ trả lời. - Cô gái vô cùng sửng sốt. Ông cụ bèn giải thích: - Con trai tôi lấy vợ người Nhật, mỗi lần chúng nói chuyện với nhau tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi sốt ruột, muốn nghe xem chúng nói gì với nhau. - Cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? – Cô gái hỏi. - 68!. - Cụ muốn nghe những câu chuyện đó, ít nhất cụ phải học 2 năm. Hai năm sau cụ đã 70 tuổi rồi còn gì. - Ông cụ khẽ cười và hỏi lại cô gái: - Này cô bé, có phải cô cho rằng, nếu tôi không học thì 2 năm sau, tôi chỉ có 66 tuổi hay sao? Đúng như vậy, cho dù chúng ta có làm hay không làm gì, thì thời gian vẫn cứ trôi đi, tuổi tác chúng ta vẫn cứ thế tăng lên. Thế nhưng, trong cùng một khoảng thời gian, có người thì gặt hái, có người thì lại trắng tay – Điểm khác biệt là họ đã bắt đầu làm hay chưa? Hãy nhớ rằng: Chỉ cần bạn thật sự bắt đầu sẽ không bao giờ là quá muộn. Chỉ cần bạn dám tiến về phía trước, sẽ luôn có khoảng trống dành cho bạn.
Những chia sẻ của bạn vô cùng bổ ích và thú vị. Với những bài học ý nghĩa như thế này phải được dạy cho con trẻ từ khi còn nhỏ để các bé có thể mau chóng trưởng thành và mang tâm lí luôn học hỏi.
Cảm ơn câu nói: Chỉ cần bạn dám tiến về phía trước, sẽ luôn có khoảng trống dành cho bạn. Mình sẽ suy nghĩ
câu chuyện hay và ý nghĩa, nếu không bắt tay vào làm và chỉ nghĩ sẽ không làm được thì đúng là không làm được gì