Câu chuyện về một ƯỚC MƠ

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi Linhvnq, 10/3/2015.

  1. Linhvnq

    Linhvnq Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2014
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ai cũng có cả đại dương để bay, nếu điều đó nằm trong tim họ. Mạo hiểm chăng? Có thể. Nhưng ước mơ nào biết đến biên giới. Nếu bạn có thể tưởng tượng, bạn có thể đạt được nó. Nếu bạn có thể ước mơ, bạn có thể trở thành nó.

    Tương lai thuộc về người tin vào vẻ đẹp trong những ước mơ của mình.

    Với khát vọng chinh phục vũ trụ, chàng trai quê lúa Thái Bình Quốc Anh, cựu sinh viên lớp kỹ sư tài năng của Đại học Bách Khoa đã vượt qua quá trình tuyển chọn ban đầu và vòng 2 để lọn vào top 100 ứng viên tranh tài trong dự án lớn của lịch sử nhân loại: chương trình tuyển người lên sống ở sao Hỏa (Mars One).

    Với Quốc Anh, chương trình này không chỉ gói gọn trong việc đánh đổi gia đình để lấy ước mơ. Những người tham gia Mars One đều có chung khát vọng và cơ hội để làm điều gì đó lớn lao. Cuộc sống luôn là những sự lựa chọn như thế. Anh chấp nhận điều đó để thực hiện được đam mê, ước mơ của mình.

    Nhiều người cho rằng, khi nói về ước mơ, thường có hai phạm trù là khả thi và viển vông. Trong thực tế này, số đông vẫn cho rằng, việc trở thành công dân Trái Đất đầu tiên đặt chân lên sao Hỏa là “điên rồ”. Nhưng với Quốc Anh, ước mơ khả thi bị coi là điên rồ thì anh sẽ không đi theo ý họ, anh sẽ đi theo tiếng gọi nơi trái tim mình.

    Một số người không có hoài bão, ước mơ nhưng lại sống rất vui vẻ và hạnh phúc với từng ngày trôi qua vì họ không đặt ra cho mình mục đích quá cao. Vậy câu hỏi đặt ra là, ước mơ không thực sự cần thiết cho tất cả mọi người?

    Với Quốc Anh, ước mơ không thực sự cần thiết cho mọi người. Một cuộc sống bình lặng, một mái nhà yên. Đó là sự lựa chọn của mỗi người, bởi điều đó là hoàn toàn bình thường vì mục đích cuối cùng của cuộc sống là tìm thấy sự hạnh phúc cho bản thân mình.

    Thế nhưng, với những người có ước mơ mà không dám bắt tay biến điều đó thành hiện thực thì thực sự rất “đau khổ”.

    Nếu mọi người không cười vào ước mơ của bạn thì chứng tỏ, ước mơ bạn có chưa đủ lớn”.

    Câu chuyện về chàng trai quê lúa với ước mơ sống trên sao Hỏa đã trở thành bài học vô giá cho tất cả chúng ta suy nghĩ, học hỏi. Ước mơ vĩ đại như thế mà con người vẫn có thể thực hiện được, vươn tới được. Vậy tại sao bạn không nuôi dưỡng cho mình những ước mơ, dám ước mơ vì thành công của chính mình?

    Tất cả chúng ta đều có cuộc đời riêng để theo đuổi, ước mơ riêng để dệt lên và tất cả chúng ta đều có sức mạnh để biến ước mơ trở thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin.

    Nếu bạn cũng đang ấp ủ một ước mơ cho riêng mình, nhưng bạn chưa biết phải làm gì, hãy tham gia buổi đào tạo MIỄN PHÍ: tienganhtongluc.com và khi đó, Bạn sẽ biết, Bạn cần làm gì cho cuộc đời của mình.
     

    Attached Files:


    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Linhvnq
    Đang tải...


  2. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,649
    Đã được thích:
    1,813
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu mọi người không cười vào ước mơ của bạn thì chứng tỏ, ước mơ bạn có chưa đủ lớn”.
    câu này rất ý nghĩa
     
    thienbinh_83 thích bài này.

Chia sẻ trang này