Thông tin: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Panda Books, 11/2/2014.

  1. Panda Books

    Panda Books Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    1,052
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Câu chuyện kể về một người lính cuối cùng cũng được trở về nhà sau cuộc chiến tranh khốc liệt. Anh gọi điện cho bố mẹ từ San Francisco: “Bố mẹ, con sắp về nhà, nhưng con có chuyện muốn hỏi. Con có một người bạn, và con muốn bạn đó về cùng với con”.

    Bố mẹ anh trả lời: “Không hề gì, bố mẹ sẵn lòng, rất vui được gặp bạn con”.
    Anh con trai nói tiếp: “Nhưng con muốn bố mẹ biết một điều. Cậu ấy bị thương nặng, cụt mất một cánh tay và một chân. Giờ cậu ấy không còn bà con thân thích, không còn nơi nào để ở, không biết đi đâu. Con muốn cậu ấy sống cùng với chúng ta, được không ạ?”.

    “Điều đó thật khó, con trai ạ. Bố mẹ rất tiếc, nhưng tốt hơn hết chúng ta nên tìm cho cậu ấy một chỗ nào đó để ở”.

    “Không, con vẫn muốn cậu ấy sống cùng mình”.

    Ông bố lên tiếng: “Con có biết mình đang nói gì không? Một người như vậy sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình mình. Chúng ta có cuộc sống riêng, và không nên để ai đó can thiệp, ảnh hưởng đến chúng ta. Bố nghĩ con nên về một mình và quên anh bạn đó đi. Anh ta sẽ tự tìm cách xoay xở”.

    Nghe vậy, người con trai cúp máy. Từ hôm đó bố mẹ anh không có tin tức gì của con trai nữa. Rồi vài ngày sau họ nhận được điện thoại của cảnh sát ở San Francisco. Cảnh sát nói con trai họ đã chết vì ngã từ trên toà nhà cao tầng xuống. Cảnh sát cho rằng đây là vụ tự tử.

    Quá đau khổ, bố mẹ người lính bay ngay tới San Francisco và được đưa tới nhà xác của thành phố để nhận dạng thi thể con trai mình. Họ đã nhận ra anh ấy, nhưng thật đau xót, anh chỉ có duy nhất một tay và một chân.

    Mình đã đọc câu chuyện này từ rất lâu rồi, và lần nào đọc lại cũng thấy thật đáng để suy ngẫm. Kết thúc đau buồn này đến từ đâu? Phải chăng đôi khi tình yêu thương chính là lựa chọn hy sinh?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Panda Books
    Đang tải...


  2. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    mình đọc câu chuyện này cũng lâu rồi, hồi đấy thấy sững sờ vì kết thúc truyện. nhưng càng ngẫm càng thấy ý hay của câu chuyện, đưa ra bao nhiều suy nghĩ trong mỗi người :rolleyes:
     
    Panda Books thích bài này.
  3. Panda Books

    Panda Books Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    1,052
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    Kết thúc không ngờ của câu chuyện cũng khiến mình suy nghĩ nhiều. Có người thì trách người cha, người mẹ rồi bảo rằng đấy là hậu quả của việc thiếu tình thương với những người gặp hoạn nạn. Nhưng mình thì lại nghĩ khác. Người cha người mẹ không có lỗi gì cả. Còn người con trai lại rất thông minh và tình thương, sự quan tâm,lắng anh ấy dành cho cha mẹ thật vô tận và cảm động
     
  4. eviva83a

    eviva83a vietnamcheaptours.net

    Tham gia:
    26/4/2012
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    mình đọc đoạn đầu và cũng đoán được một phần câu truyện. và mình thực sự bất ngờ khi anh ấy quyết định tự tử.
     
    Panda Books thích bài này.
  5. Panda Books

    Panda Books Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    1,052
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    Mình cũng thấy kết thúc truyện đau lòng. Chọn cách tự tử có thể là do quá bất lực, nhưng như vậy hơi bi quan :(
     
  6. gameduong

    gameduong Thành viên mới

    Tham gia:
    12/2/2014
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    Một kết thúc thật đáng bất ngờ, thương quá à
     
    Panda Books thích bài này.
  7. hoang yen gtv

    hoang yen gtv Thành viên mới

    Tham gia:
    13/2/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    anh ta đã quá bi quan! bố mẹ có thể từ chối bất kỳ người nào nhưng với con của mình thì không bao giờ.
     
  8. Quác Ngố Shop

    Quác Ngố Shop Thời trang trẻ em.

    Tham gia:
    23/8/2013
    Bài viết:
    14,362
    Đã được thích:
    1,506
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    Một câu chuyện hay và ý nghĩa, kết thúc khiến mọi người phải suy nghĩ.
     
    Panda Books thích bài này.
  9. Panda Books

    Panda Books Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    1,052
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    Mình nghĩ chính vì hiểu được điều đó, nên người con trai mới gọi điện và nói như thể mình có một người bạn tàn tật thật sự. Vì anh ta biết rằng, nếu bố mẹ biết anh ta tàn tật, dù khổ sở và khó khăn, vất vả đến thế nào, bố mẹ cũng cam chịu để bao bọc anh ấy, và chắc chắn sẽ không bao giờ muốn nói ra cảm giác thật sự của mình. Chỉ có dùng cách nói dối bố mẹ, anh mới biết được tâm tư và cảm giác thật sự của bố mẹ, và anh ta hiểu rằng, anh ta thật sự sẽ trở thành gánh nặng cho hai con người già nua đó nếu trở về. Chọn cách tự tử chính là vì anh ta nghĩ, cách đó sẽ giải thoát mình và không đem đến cho cha mẹ gánh nặng. Nhưng mình nghĩ, người ở lại đau hơn người ra đi, anh ta đã để lại cho cha mẹ nỗi đau tinh thần còn nặng hơn gánh nặng về thể xác và vật chất :(
     
  10. hanhphuc_trontron

    hanhphuc_trontron Nhà chỉ có tiếng cười

    Tham gia:
    12/4/2012
    Bài viết:
    11,574
    Đã được thích:
    2,103
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    đúng vây,người con rtai thương bố mẹ nhưng anh ấy không biết rằng sự ra đi của anh ấy còn làm bố mẹ đau khổ hơn gấp trăm lần
     
    Panda Books thích bài này.
  11. Panda Books

    Panda Books Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/12/2013
    Bài viết:
    1,052
    Đã được thích:
    239
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    Và còn là day dứt đi kèm với cảm giác hối hận với suy nghĩ rằng "chính mình đã đẩy con đến chỗ tự tử". Mình thấy đau lòng nhất là điều đó
     
  12. hientk26288

    hientk26288 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    10/2/2014
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu chuyện về người lính sắp trở về gia đình (thương quá mọi người ạ )

    Rằng đôi khi điều mình nghĩ là tốt nhất cho người mình yêu thương nhưng chưa chắc điều đó là tốt với họ
     
    Panda Books thích bài này.

Chia sẻ trang này