Kẻ hèn nhát hỏi: "Có an toàn không?" Kẻ cơ hội hỏi: "Có khôn khéo không?" Kẻ rởm đời hỏi: "Có được tiếng tăm gì không?" Nhưng, kẻ có lương tâm hỏi: "Có là lẽ phải không?" Và có khi ta phải chọn một vị trí không an toàn, không khôn khéo, không để được tiếng tăm gì cả, nhưng ta phải chọn nó, vì lương tâm ta bảo ta rằng đó là lẽ phải.” - Martin Luther King (1929-1968) -
Ðề: Câu hỏi của bạn thường là gì? e cũng k khôn khéo như người khác nhưng sống thấy thoải mái, chả phải giả vờ trc mặt ai
Ðề: Câu hỏi của bạn thường là gì? Tớ hơi hơi giống mn, cũng không biết khôn khéo là gì, thế nên gặp lúc đầu không dễ gây cảm tình với người khác. Bạn bè bây giờ toàn bảo lúc đầu thấy ghét. Hix...
Ðề: Câu hỏi của bạn thường là gì? Câu hỏi của em thường là: " Có giúp được nhiều người không ? " Thật ra cảm giác cho đi hạnh phúc hơn rất nhiều khi nhận lại... Have a nice day !!!!! (u)