Câu Lạc Bộ Những Gia Đình Hiếm Muộn

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi tinababy, 17/1/2008.

  1. Mong con

    Mong con Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hội mình có mẹ nào phải TTON xin trứng không ạ cho em xin ít kinh nghiệm với ạ, em buồn lắm bn năm mong con đi chữa hết thuốc tây rồi thuốc nam nhưng không có kết quả năm ngoái nhờ có người quen gt vc em tìm đến nhà bác sỹ Phương Lan để khám và chữa trị những cũng không có kết quả cuối cùng bác ấy khuyên em nên làm TTON xin trứng mà nhà em thì ko có chị gái hay em gái để có thể cho em đc ạ, giờ vc em muốn làm mà vẫn chưa tìm được người cho. Qua đây em nhờ cm ai biết thì chỉ cho em với ạ, em cảm ơn nhiều ạ ::):)(
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Mình vừa sang viện C hôm qua, ngày thứ 2 chu kỳ đi làm lại xét nghiệm nội tiết, xét nghiệm cũ của năm ngoái quá 6 tháng rồi k sd nữa, hic. Kết quả nội tiết bình thường các mn ah.
    Trước đó mình có bơm nước và phát hiện 1 polyp trong BTC bé thôi, chụp TC VT thì kết luận bên trái thông hạn chế. Sau đó mình đc gửi đi hội chẩn là mổ, chính bs Dục có tiếng trong viện C làm phó khoa hiếm muộn thì phải bác bảo mình mổ nội soi, để cắt cái Polyp, và vòi trứng trái bị tắc nên Thông luôn. Mình cũng định đi mổ theo như bs nói, nhưng ngày hom qua vào viện thì mình gặp cô bs khám cho mình, cô xem lại kết quả và bảo k phải mổ, cái Polyp này nhỏ chỉ cần nạo là xong, vòi trứng k bị tắc, mình có bảo là bs Dục nói bị tắc thì cô nói ko phải, phim phản ánh k bị tắc, còn thích mổ thì mổ. Thế là sao các mn? Mỗi bs nói một kiểu, mình nghĩ một lúc rồi quyết định đi nạo cái polyp kia. Quá trình nạo đau toát mồ hôi, và mình thấy cái polyp của mình bé tý xíu như hạt đỗ xanh ấy các mn à, thế này mà mổ dường như làm quá thì phải.
    Bs hẹn mình tháng sau tới làm IUI, lần này mình năn nỉ ỉ ôi cuối cùng đã đc cho số điện thoại để lần sau đến khám lại gặp cô ấy, k chạy theo từng người 1 mệt quá.
    Các mn tinh thần thoải mái lên, mình 6 năm rồi mà chưa có bé nè, nhưng mình k suy sụp và thất vọng đâu, mình mặc kệ người ta nói, mình hơi buồn lúc ấy rồi sau đó mình lại đi tìm và nghĩ tới niềm vui khác.
    Cố len các mn yêu quý!
     
  3. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,521
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    không nghĩ nàng cũng gian nan giống tớ,tớ cũng 7 năm rồi,theo tớ thì nàng theo bsy dục tuy nhiên cũng nên nói với bác ấy xem xét kí lại cho,chúc nàng mau có tin vui nhé
     
  4. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,521
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    chia sẻ cũng nàng nha,mình lại k biết vụ này,mong nàng sớm tìm dc người cho trứng,cơ mà nàng ở đâu nhỉ?
     
    Mong con thích bài này.
  5. Mong con

    Mong con Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn mn nhé. Em quê ở Bắc Giang hiện tại thì đang làm ở Bắc Ninh c ạ
     
  6. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    May quá mình còn có chị gái, nếu đường cùng mà chẳng có kết quả như mong muốn thì mình nhờ chị mang thai hộ hoặc cũng xin trứng của chị gái.
    Mn thử hỏi người thân trong gia đình nội ngoại xem, hoặc bạn bè, nếu k thì phải tìm trên mạng để mua thôi mn à.
     
  7. Mong con

    Mong con Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn mn nhé, mình cũng đang tìm hỏi nhiều diễn đàn mn ah m chúc mn sớm có tin vui nhé
     
  8. hn-banker

    hn-banker Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    12/5/2014
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Đọc bài của các mẹ mà thương quá. Ngày xưa nhà mình cũng bị như các mẹ lấy nhau 4,5 năm mà chưa có đi khám không biết bao nhiêu là bác sỹ: Bác sỹ DỤC ở Hoàng Quốc Việt, Bác sỹ Trâm, Lan, Ánh,.... nói chung cứ nghe thấy có bac sy giỏi là đến nhưng bao năm dòng dã .... rồi sau mình thấy bạn mình bảo bác sỹ Phạm Đình Dũng - Kim ngưu, rồi may mắn cũng mỉm cười với vc mình.....
    Sau đó mình cũng giới thiệu cho mấy người nhà mình, có người còn lâu hơn cv mình nữa cơ vậy mà giờ cũng đều đã đón con yêu cả.
    Các mẹ thử đến chỗ bác xem thế nào nhé, chúc các mẹ mau đón con yêu!
     
  9. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,521
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    ui cảm ơn nàng vì thông tin hữu ích nha,tớ sẽ hóng
     
  10. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Hôm qua nói chuyện với đứa bạn mình trường hợp của mn, nó đang có chửa, mắn đẻ lắm, chả bù cho chúng mình, nó bảo đang có bé, chứ k cũng giúp mn cho trứng đó.
    Haizzzz giờ mà mn chờ 1 năm nữa lâu quá, cố lên mn nhé, chúc mn sớm có tin vui hiiii
     
    Mong con thích bài này.
  11. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,521
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    nàng ơi cũng phải chờ và đi tìm thông tn thôi chứ biết làm sao,hix tớ đây 7 năm rồi các nàng ạ
     
  12. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Tớ cũng 6 năm, sắp sang năm thứ 7 rồi. Haizzzzz,
    Bạn đang theo ở đâu rồi, bị sao mà hiếm muộn thế?
     
  13. hoahongxanh2014

    hoahongxanh2014 mẹ bông

    Tham gia:
    14/8/2014
    Bài viết:
    4,521
    Đã được thích:
    893
    Điểm thành tích:
    773
    nhà tớ thì xã bị tt yếu thôi nàng ạ,buồn quá nàng nhỉ?nàng ở đâu?
     
  14. beomup_85

    beomup_85 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    2/1/2013
    Bài viết:
    2,481
    Đã được thích:
    261
    Điểm thành tích:
    223
    Ơ tinh trùng của chồng yếu thì đơn giản mà mn, ăn uống theo đơn, dùng phác đồ tiêm, hoặc lọc rửa tinh trùng rồi IUI là có, sao 7 năm rồi lại khó thế cơ à? Tớ ở HN.
    Phụ nữ bị hiếm muộn mới khổ, như tớ nè, BTDN, VT trái hạn chế, Polyp, nấm, viêm nhiễm, Kinh nguyệt không đều, trứng bé k lớn đc. Đủ các thể loại, cứ chữa xong cái này lại lòi ra cái khác, mà chỉ có mấy ngày trứng rụng, thế là cứ dai dẳng, k những buồn mà tơ thấy mệt mỏi......
     
  15. Mong con

    Mong con Mong rằng may mắn sẽ mỉm cười với mình

    Tham gia:
    18/3/2015
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Cảm ơn mn đã chia sẻ, em cũng chỉ chờ vào may mắn thôi cm ah
     
  16. vulamanh84

    vulamanh84 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2014
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    104
    Điểm thành tích:
    43
    Đọc tâm sự của các mẹ lại nhớ đến mình cách đây gần 2 năm về trước, cũng mong, cũng hy vọng và rồi lại suy sụp và thất vọng,...đủ mọi thứ cung bậc cảm xúc của các mẹ ở đây mình đều đã được trải qua. Mình bị liệt vào dạng vô sinh thứ phát vì trước đó mình đã tưng mang bầu và bị thai lưu ở tháng thứ 8. Vậy mà bây giờ mình đã có 1 thằng cu kháu khỉnh 8 tháng rồi cả nhà ạ!
     
  17. congdonghiemmuon

    congdonghiemmuon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    7/8/2013
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Các bạn có hòan cảnh hiếm muộn thân mến thấn mến !
    Với mong muốn kết nối cộng đồng hiếm muộn, tự nguyện hiến tặng bổ khuyết cho nhau
    Câu lạc bộ hiến tặng ( Clbhientang@yahoo.com.vn ) ra đời, làm cầu nối để những người có hòan cảnh hiếm muộn hiến tặng, chia sẻ giúp đỡ nhau .
    ( Cặp vợ chồng có người chồng bị vô sinh thì người vợ hiến tặng trứng cho cặp vợ chồng có người vợ bị hiếm muộn và nhận tinh trùng do vợ chồng khác hiến tặng và ngược lại )
    Clb họat động trên nguyên tắc hòan tòan tự nguyện, hoàn toàn bí mật và miễn phí, không vụ lợi
    Bạn là người hiếm muộn đang mong muốn có con .

    QUY TRÌNH CHO NHẬN - HIẾN TẶNG TT :
    Người hiến tặng và người nhận hiến tặng tạo một hộp thư điện tử và gửi thư về : clbhientang@yahoo.com.vn
    Giới thiệu về bản thân : Tuổi, nghề nghiệp, trình độ …
    Nhu cầu mong muốn được hiến tặng hay nhận hiến tặng ( Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân như : Địa chỉ, nơi ở, nơi công tác, hình ảnh cá nhân … )
    Sau khi nhận tiếp nhận thông tin CLB sẽ tiến hành liên lạc, để thẩm định
    Sau đó CLB tiến hành giới thiệu : Người hiến tặng với người nhận hiến tặng
    và địa chỉ mail của 2 bên .

    Quy trình đề nghị các bên thực hiện sau khi được giới thiệu :
    Bước 1 : Hẹn gặp mặt
    Bên nhận hiến tặng mua 1 sim điện thoại ( sim rác – sau khi quá trình hiến tặng hoàn tất thì hủy bỏ ) , qua email thông báo cho bên hiến tặng biết số điện thoại đó
    Bên hiến tặng mua 1 sim điện thoại ( sim rác ) liên lạc với bên nhận hiến tặng hẹn địa điểm thời gian gặp mặt …
    Hai bên tiến hành gặp mặt .
    Trong buổi gặp mặt các bên tuyệt đối không hỏi và cũng không để lộ thông tin cá nhân
    Sở dĩ có buổi gặp mặt này để người nhận có điều kiện trực tiếp tiếp xúc với người hiến tặng, cảm nhận đánh giá về hình thể, trí thông minh của người hiến tặng, giải tỏa những âu lo không biết người hiến tặng ra sao ( chồng da trắng sinh thằng con da đen, chồng cao sinh thằng con lùn tịt, người đời dị nghị, người nói ra kẻ nói vào còn khổ hơn không có con ) …
    Người nhận trực tiếp hoặc có thể nhờ người thân, bạn bè, tiếp xúc với người hiến tặng .
    Nếu bên nhận thấy không phù hợp thì liên hệ với CLB sẽ giới thiệu cho quý vị một người khác cứ như vậy cho đến khi quý vị đạt được nguyện vọng .

    Bước 2 : Khám sức khỏe
    Sau khi gặp mặt, người nhận hiến tặng ưng thuận, hai bên hẹn thời gian đi kiểm tra sức khỏe, việc làm này là bắt buộc để người nhận biết tình trạng sức khỏe của người hiến tặng, tránh người bị bệnh lấy kết quả của người khác để lừa dối ( Người nhận trực tiếp hoặc nhờ người thân, bạn bè giám sát quá trình khám sức khỏe của người hiến tặng )
    Nội dung khám bệnh : Hiv, viêm gan, tinh dịch đồ …
    Sau khi có kết quả khám sức khỏe, giao cho bên nhận hiến tặng
    Nếu kết quả người hiến tặng tốt thực hiện bước tiếp theo
    Nếu kết quả người hiến tặng không tốt , thực hiện lại từ đầu
    Kinh phí thực hiện việc kiểm tra sức khỏe do bên nhân hiến tặng chi trả
    Theo quy định của CLB người hiến tặng cam kết không nhận bất cứ khoản tiền, quà có giá trị nào khác từ người nhận hiến tặng .

    Bước 3 : Hiến tặng
    Người nhận hiến tặng xác định thời điểm rụng trứng thông báo cho người hiến tặng biết để người hiến tặng chuẩn bị .
    Người nhận hiến tặng quyết định nơi thực hiện việc tiếp nhận nhận hiến tặng ( hiện nay hầu hết phòng khám sản khoa uy tín ở TP HCM đều có dịch vụ lọc rửa, bơm TT )
    Kinh phí thực hiện do bên nhận hiến tặng chi trả .
    Nếu kết quả chu kỳ trước không thành công thì chu kỳ sau tiếp tục cho đến khi mang thai .
     
  18. nhungchu

    nhungchu Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    43
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng bị buồng trứng đa nang, chạy chữa mãi không được sau có người gt qua bs Minh viện c bác tư vấn mổ nội soi sau 4t mình có bé hihi, giờ sắp bé sắp được 22 t thai rồi.
     
  19. yommi

    yommi Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/8/2015
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Nếu chị quan tâm hãy liên hệ với em. Em tên Đào cam đoan 97% chị thành công nếu nguyên nhân từ phía chồng chị. Và uống thuốc theo hướng dẫn của em. Đây là sđt của em: 0985405362
     
  20. nhim2010

    nhim2010 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    10/3/2009
    Bài viết:
    2,174
    Đã được thích:
    209
    Điểm thành tích:
    153
    Chia sẻ với các gd hiếm muộn mình sau 5 năm vái tứ phương cuối cùng qd làm tton ở Từ Dũ giờ bé nhà mình đã đc 16m rùi. Chúc các gđ sớm tìm được phương án tốt nhất và đón bé yêu về nhé
     

Chia sẻ trang này