Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Em cũng xin phép tham gia hội mình ạ ... Em bị VLT nên 1 năm đầu thả soa cũng k dính,giờ chữa xong rùi thì thả mấy tháng rùi cũng chưa dính,cả 2vc đi khám đều bt ... Em đang có ý định đi chụp TCVT mà chồng em cản vì bảo là làm gì cứ sồn sồn lên thế.Nhưng em cưới đc gần 2 năm rùi, nhìn bạn bè ai cũng con cái cũng tủi thân lắm.Cũng nhiều người nhắc nhở rùi mà vẫn chưa có
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn các bác ơi, e là thành viên mới tham gia diễn đàn. em cũng đang trong hoàn cảnh như các bác. vc em lấy nhau đc 1.5 năm roài nhưng chưa có baby. gia đình hai bên, vc em cũng mong mỏi lắm rồi. trước e có bị viêm và nấm nhẹ, chữa đã khỏi nhưng khi đến gần chu kỳ kinh là ra nhiều dich và ngứa, nếu quan hệ thì chồng em cũng bị ngứa luôn, nhưng sạch kinh thì hết ngứa. kinh nguyệt cuả em ko đều. e đi khám thì bác sĩ bảo em là do trứng. trứng ko phát triển được, nó cứ vỡ dần. hiện e đã dùng thuốc kích trứng và tiêm kích trứng 1 kỳ rồi, nhưng chưa có kết quả. sang chủ kỳ này là chu kỳ thứ 2, e đang dùng thuốc kích trứng. hic, e thấy lo lắng và bối rối quá. e sợ mọi người nhìn mình thương hại, chê mình ko đẻ được, sợ làm những người thân của mình buồn, thất vọng về mình. em mong có bé lắm rồi.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn mình cũng giống bạn đã làm 2 lần rồi đều thất bại, chán lắm nhưng mình phải cố gắng thôi bạn nhé.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn chào cả nhà mình. em mới được biết câu lạc bộ của mình và vào đay em rất vui vè được trao đổi thông tin với mọi người. em lập gia đình cũng đa]ợc gần 3 năm nhưng chưa có con vì chồng không có tinh trùng. em cũng rất buồn nhưng vợ chồng em quyết định xin tinh trùng ở ngân hàng tinh trùng và làm thụ tinh. không biết trong câu lạc bộ mình có ai cùng hoàn cảnh của em không? em muốn xin lời khuyên. cảm ơn mọi người
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn lâu lắm rồi em mới vào đây. Em làm iui có kết quả gần 8 tuần thì hỏng. Híc, buồn kinh khủng. Vào đây chia sẻ với các mẹ cho đỡ buồn
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Chia sẻ với bạn nhé, có khi sắp tới mình cũng phải làm IUI thôi, chờ đợi lâu quá, mệt mỏi lắm....
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn bạn cưới đc bao lâu rồi? mh gần 3 năm rồi. Làm iui lần đầu đã thấy nản lắm.Phụ nữ khổ ghê. Nhưng phải cố gắng thôi. Cố lên nhé!!!!!
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Chụp TCVT thì bạn lên Melatec ở Nghĩa Dũng làm nhé đừng qua Trí Đức vừa đắt (gần gấp đôi) mà lại cảm giác ko sạch sẽ
Re: Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn C sang nhà săn rồng xem thông tin c nhé... Có người đi khám của ông Trí do nhà săn rồng giới thiệu đấy mà cũng bệnh k có tinh trùng ... Bạn em ở trong ĐN cũng chuẩn bị bay ra đây để bắt mạch uống thuốc xem có khỏi k đấy ạ.Vì thấy bảo ông chữa đc cả yếu TT và k có TT nên em mới khuyên bạn em đi thử... Vì còn nước còn tát ...Ai chẳng mong là con của chính mình ... C xem link này nhé... Rất nhiều mẹ uống thuốc bên ông đã có e bé nhé !!! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/271599
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn ko phức tạp nhưng ngày nào cũng phải đến theo dõi trứng bằng đầu dò. Khi trứng và NMTC đạt yêu cầu thì tiêm thuốc rụng rồi bơm tinh trùng. Nói nhanh vậy chứ tính từ ngày đầu tiên của chu kỳ kinh nguyệt đến khi bơm khoảng 2 tuần.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn ko đau đâu bạn ạ, nhưng lúc nào cũng thấy căng thẳng lắm. Bác sĩ dặn là tư tưởng phải thoải mái khả năng đậu mới cao đc. Bạn cứ thử xem có nhiều người lần đầu đã đc rồi đấy.Mh làm tư, mh ở Thanh Hóa kia.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Mình nghe nói ở TP Hồ Chí Minh có bác sỹ Lan rất giỏi. Có mẹ nào theo bác sỹ Lan chưa ạ?
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Uh, mình đang tìm hiểu xem ở HN có phòng khám tư nào làm dịch vụ này ko đây....
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/567901-Chữa-Vô-hiếm-muộn-bằng-đông-y-ở-Hà-Nội
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Cách đây 6 năm, mình đã từng khóc bù lu trên ********* về việc hiếm muộn con, khi đó, mình mới muộn 2 năm từ khi cưới và sảy thai 1 lần đầu. B sĩ chuần mình : buồng trứng lão hóa, chồng thì yếu TT !!? Đấy là bác Lan và BV từ Dũ nói vậy. Cũng đi làm đủ thủ tục, và còn chờ " xin trứng" đề làm TTON,nhưng ai cho trứng, ai bán trứng... cái đó mới nan giải, về nhà thì má chồng k cho vì sợ "k phải máu mủ của bà". Sau đó ai chỉ đâu, đi đó, ở đâu cắt thuốc mà có chị A B C uống có thai mình cũng đi, nhưng k có kết quả chi cả, một phần chắc do cơ thể mình, một phần thì cực căng thẳng với việc làm dâu. 2 vc sém li dị do nhiều biến cố. Cuối cùng k chạy chữa gì, có thai tự nhiên vào năm 2009 và nhóc đến nay gần 2 tuổi, Theo mình, cái chính là thoải mái lên, các bạn cứ bỏ qua chuyện áp lực đi, bởi cứ nghĩ đến, cứ buồn là khó đậu thai. + Ở đây ít có những bạn hiếm muộn, bên Web trẻ thơ thì nhiều nhiều lắm những trường hợp này. Cầu chúc các bạn sớm gặp tin vui.
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Cảm ơn bạn. Bạn thật là may mắn, chúc 2 mẹ con mạnh khỏe nhé...
Ðề: Câu lạc bộ những gia đình hiếm muộn Ở xóm em cũng có 2 vc sinh năm 82, chưa có con, đợt này đang tích cực đi bơm. cố gắng có con mà chưa thấy thành công. phải vài lần rồi.