Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi tinhthuong, 25/7/2009.

  1. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Mình cùng học theo chương trình Năng lượng sinh học đến cấp IV và thấy rất hay. Học là để giữ gìn sức khỏe và giúp đỡ mọi người khi có thể :)
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. thuhuyenbdnl

    thuhuyenbdnl Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Mình ơ Yên Bái, mình rất muốn đăng ký học bộ môn nhân điện, bác nào biết địa chỉ học ở Yên bái chỉ giúp mình với, thanks
     
  3. khazh

    khazh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    14/10/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Mình đang ở Hà nội và mình muốn theo học Nhân điện , bạn nào có thể giới thiệu thầy học và hướng dẫn giúp đỡ mình được không . Mình rất cảm ơn !
     
  4. meboongboong

    meboongboong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2010
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    378
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    http://dantri.com.vn/c167/s167-527401/chua-giup-duoc-me-va-em-da-phai-nhan-ho-so-cho-chet.htm
    Em gửi tới câu lạc bộ này trường hợp của cậu này rất mong những ai học nhân điện ở Hà Nội có thể nhờ các giảng viên ghé qua thăm và xem xét xem có thể giúp cho cậu ấy đc ko. Chồng e trước cũng bị tủy lympho và nhờ nhân điện anh đã có một khoảng thời gian đc sống vui vẻ không phải lo lắng gì nhiều về bệnh của mình. Em ko dám mong sẽ giúp đc cậu ấy khỏi hoàn toàn nhưng mong những người học nhân điện hãy bớt chút thời gian truyền cho cậu ấy để hỗ trợ phần nào.
    Cám ơn mọi người rất nhiều
     
  5. chienbui2001

    chienbui2001 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    22/10/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Hình ảnh về tổ sư bộ môn nhân điện Tiến Sĩ DASIRA NARADA còn rất ít phổ biến do tư liệu và hình ảnh của Ngài thật sự đã thất truyền từ nhiều năm nay. Hiện nay chúng tôi đã thu thập dược một số hình ảnh và tư liệu của Ngài và đã vẽ và thiết kế lại hình ảnh của Ngài, Quý Thầy cô , anh chị nào cần ảnh thờ của Ngài hãy liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi nhận cung cấp tranh ảnh ép gỗ Laminate, ảnh nổi 3d, Tượng Poly về ảnh tổ sư DASIRA NARADA.
    LH : 0909327569 (A. chiến)
     
  6. meheoyen

    meheoyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/2/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Chào các mẹ mình ở Bắc Giang cũng muốn học về nhân điện các mẹ biết thầy nào thì giới thiệu cho mình nhé cám ơn các mẹ nhiều.
     
  7. nanaductan

    nanaductan 0988.000.199

    Tham gia:
    27/4/2009
    Bài viết:
    5,424
    Đã được thích:
    920
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Bạn nào ở miền Bắc muốn học nhân điện thì để lại tin nhắn trên này nhé. Sau 15/11 mà chú Hiệp dạy chồng mình ra HN, mình sẽ xin số của chú đó cho các bạn. Các bạn tự liên hệ với chú, chú sẽ cho sdt để có thể liên hệ học ở các tỉnh phía Bắc, HN, HP, Bắc giang... đều có câu lạc bộ này cả.
     
  8. thuhuyenbdnl

    thuhuyenbdnl Thành viên tập sự

    Tham gia:
    13/10/2011
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Minh o yen bai rat muon tham du lop hoc ve nhan dien, neu ban nao biet chi giup minh voi!
     
  9. meheoyen

    meheoyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    2/2/2009
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    83
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Chào bạn mình ở Bắc Giang bao giờ chú về bạn nhắn cho mình nhé. Cám ơn bạn nhiều.
     
  10. bienbinhthuan

    bienbinhthuan Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/2/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Mình đã đọc vài topic của các bạn, mình thấy các bạn học nhân điện sao mà dễ dàng quá, học còn phải đóng học phí nữa. Trước đây để học được tôi phải chờ một thời gian dài cho đến khi có lệnh của tổ thầy. Vị thầy dạy tôi là một người không ăn mặn, và khi chúng tôi học chúng tôi không nên ăn mặn. Sở dĩ phải chờ lệnh tổ thầy vì người về mở luân xa không ai khác chính là thầy tổ, ngài mượn bàn tay thế gian để khai mở. Còn như bây giờ ai cũng mở được, các bạn tự suy nghĩ lấy. Khi các bạn được mở luân xa thì giống như một chai bịt kín giờ khoét một lỗ thật nhỏ cho nước vào, và để lớn rộng ra không có cách nào khác ngoài việc tiếp tục không ăn mặn. Tôi đã hơn 2 năm làm điều này bên cạnh đó ngồi thiền mỗi ngày không dưới 2g. Sau 2 năm tôi mới thật sự thấy được kết quả, trong thời gian đó tôi phải tự trị cho mình. Các bạn phải hiểu điều này, thân bạn trong sạch giống như ly nước trong khi bạn giúp người khác nghĩa là bạn cho cặn vào thân bạn, bạn nhận ra điều này và ngồi thiền thanh tịnh để trở lại là ly nước trong. Còn các bạn chưa giúp mình khỏe mạnh thì các bạn đã hiểu mình phải nên làm gì. Vài lời chia sẻ cho các bạn để các bạn rõ về nhân điện mà tổ thầy đã tìm ra và trao lại cho chúng ta. Tìm đúng thầy, khổ công tập luyện mới đạt được bạn à. Chúc các bạn may mắn.
     
  11. mechitbong

    mechitbong Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    4/3/2010
    Bài viết:
    2,968
    Đã được thích:
    468
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    hồi trc em bị xoang và tê thấp chân tay thì có 1 bác chữa bệnh cho em rất hiệu quả, bác cũng làm về nhân điện, bác dùng dụng cụ như con lăn và quả cầu, em đỡ hẳn 1 mùa đấy, thỉnh thoảng bị đau thắt lưng lại nhờ bác làm 1 bữa hiệu quả ngay. em cũng quan tâm học , em thấy có địa chỉ ngoài hà nội nhưng k thấy chi phí là bn 1 buổi. bác nào biết thì bảo em nha, cái muốn đầu tiên là mình khỏe mạnh đã rồi mới nghĩ đến giúp ngừoi khác được.
     
  12. robertdat

    robertdat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Chao moi nguoi,
    Minh co nguoi Chu bi benh rat can nguoi giup do, qui vi co biet thay nao chua tri bang truong sinh hoc nhan duoc khong chi minh voi. cam on nhieu
    so dt minh la: 0903306317
    Email: ducdat1119@yahoo.com.vn
    Mot lan nua xin cam on
     
  13. robertdat

    robertdat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Ban vui long gioi thieu nguoi Chu ay dum minh nha. Cam on ban rat nhieu
    So dt cua minh la :0903306317
    Email: ducdat1110@yahoo.com.vn
     
  14. robertdat

    robertdat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Ban vui long giup minh dia chi hay so dt de lien lac voi thay ay nhe. Cam on nhieu
    ban vui long lien lac voi minh cua so dt:0903306317
    Email: Ducdat1110@yahoo.com.vn
     
  15. robertdat

    robertdat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Ban vui long giup minh dia chi hay so dt de lien lac voi thay ay nhe. Cam on nhieu
    ban vui long lien lac voi minh cua so dt:0903306317
    Email: Ducdat1110@yahoo.com.vn
     
  16. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Cả nhà giải thích thế nào với chuyện này?


    Điềm báo rợn người trước tai nạn thảm khốc

    Trước khi chiếc xe khách BKS UN2-4099 đứt phanh, lao vào vách núi khiến 3 người thiệt mạng, nhiều nhân chứng còn sống sót kể lại, họ đã nhận thấy những điềm báo từ trước đó.

    Sau khi xuất phát từ Vinh, khi đi đến huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh), chiếc xe trên bị hết dầu và phải dừng lại trên QL8. Kế đó lại tiếp tục bị nổ lốp 2 lần.

    Có một tình tiết được nhiều người cho là đặc biệt kiêng kỵ trên hành trình này là việc phụ xe Trần Bá Duy (SN 1991) đột nhiên tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo mới.

    Khi gặp nạn trên đất Lào, phụ xe Trần Bá Duy là 1 trong 2 nạn nhân chết ngay tại hiện trường.
     
  17. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    [video=youtube;Ezp3n8a4XpI]http://www.youtube.com/watch?v=Ezp3n8a4XpI&feature=related[/video]
     
  18. Nhandienthanhduc

    Nhandienthanhduc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Thơ giáng linh hội bạn nhân điện điện thánh đức

    THƠ GIÁNG LINH VỀ NHÂN ĐIỆN THÁNH ĐỨC

    Thông qua Linh căn thông linh của Nhóm sang lập Hội Bạn Nhân Điện Thánh Đức

    Thượng Thiên giáng thế mấy lời
    Phàm nhân có biết linh Trời này chăng?
    Thiên Đình sao giáng đêm trăng
    Mùa xuân đã nở những mầm từ đây…
    Các linh căn tay ta rót xuống
    Phân chiết ra linh tử các con
    Tổng hồn nhất dạ tình son
    Sao con khô hiểu héo mòn lòng ta
    Thiên đình tại thế đâu xa
    Thần tiên đã xuống ta bà độ nhân
    Đủ đầy thu hạ đông xuân
    Hoa đào long cũng tiên rồng nở ra
    Thân phàm Thượng đế giáng ca
    Các con phải biết đường tà chính đâu
    Phân ngôi phân bóng rõ chầu
    Tranh sao Thiên lý vạn màu muôn năm…
    Nẻo Nhân điện Cha cho xuống thế
    Bấy nhiêu căn nay đã xanh tươi
    Thượng thiên con hỡi đâm chồi
    Lòng con là cũng lòng Trời ta đây
    Thánh đức sắp sẵn cơ này
    Xoay vần con tạo từ ngày xa xưa…
    Nay Ta dạy mấy câu mấy việc
    Triệu ức nhân mấy đứa hiểu Cha
    Thượng thiên là cõi của ta
    Cũng là một phép giao hòa thế gian
    Các con Nhân điện đã tròn
    Danh công nghiệp quả vẫn còn mùa sau
    Phép Cha cho Đáng xuống chầu
    Dạy về định lý chuyển màu luân xa
    Dạy về nhân nghĩa bao la
    Giác ngộ - Minh triết cũng là Tình thương
    Thượng thiên- khái niệm cũng tròn
    Đại đồng thầy cũng đã mòn câu khuyên
    Nay Trời chấm để Đáng về
    Con lại phải biết chuyển lề thời son
    Tay ta có đủ muôn chuồng
    Nhân điện chấm nhất mở đường cho ta
    Cao Đài đại đạo nhất nhà
    Nước Nam Thánh Địa cũng là từ nay
    Tuy chuyển thế cơ tay sắp đặt
    Còn đợi lòng con chuyển theo luân
    Thánh ca Cha giáng bao lần
    Sao con chống báng âm thầm chính con!
    Ba triệu rồi đến mót mòn
    Đức tài chưa nổi xoay tròn bánh xe
    Chuyển luân vương tử lái bè
    Dòng xuôi Thánh Đức ca kè các con!
    Nay láo loạn mấy đường rường cột
    Nên nay ta lại phải buộc vào
    Lập lên mấy cột thấp cao
    Giúp cho Thánh Đức anh hào tụ nhân
    Rồi con phụ tá quân thần
    Làm cho đồng đại xa gần nhanh vuông
    Nay ta sắp lập Hội này là một
    Trong hoàn cầu còn những Hội cao
    Long hoa đủ đấng anh hào
    Thiên văn địa lý thấp cao vũ đoàn!
    Hội này giúp thiên cơ mấy việc
    Đủ lông rồi cánh mới tung bay
    Phượng Hoàng chầu trực Rồng mây
    Đại bàng Hồng hộc quây đầy hoan ca
    Cú mèo tuyệt đích bỏ ra
    Kền kền phải đọa đến phà xa xôi
    Chích chòe nó hát tranh hôi
    Diễn bài tấu kép, ngoặc rồi sẽ im
    Sân khấu lắm kiểu trống kèn
    Lộn phèo thần thánh thần tiên mới là!
    Giả thần giả thánh giả ta
    Bóng linh huệ nhãn Ta bà ở đâu...
    Đến ngày cơ chuyển thế rầu
    Các con linh hướng một câu an mình
    Có ta độ thế cuộc trình
    Chấm cơm, chấm điểm, chấm tình, chấm tâm
    Trên cao ta điểm cân hình
    Thiên trung có ngục, địa kình cũng ta
    Chỗ nào vắng bóng khảo ra
    Tay ta lập lại ta bà muôn sau
    Thượng Thiên thiên nhãn soi sầu
    Vui ca thì cũng thiên châu rõ ràng
    Đến thời đồng thế cao sang
    Chỗ nào cũng có ánh vàng thánh nhân
    Các con là những nhân thần
    Mạng bổn có nặng, ngươn thần không sao
    Quả công xây đắp thành cao
    Máu xương đã hết, đón chào bình minh
    Trí tuệ phải đủ triết minh
    Tâm hồn phải đủ chữ mình là tâm
    Nhân điện cũng là chính công
    Tài năng văn võ xa gần Hội đông
    Muôn năm Thánh Đức xanh trần
    Gà cùng báo hiệu cuộc trần tụ sao
    Chó vàng gọi các anh hào
    Đến năm ấm lại thì vào mùa xuân...​

    Tham gia Hội- Liên hệ Email: nhandienthanhduc@gmail.com

     
  19. Nhandienthanhduc

    Nhandienthanhduc Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2012
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Thơ giáng linh hội bạn nhân điện điện thánh đức

    Thơ Giang linh Hội Bạn Nhân Điện Thánh Đức
     
  20. zetafashion

    zetafashion

    Tham gia:
    29/11/2010
    Bài viết:
    14,916
    Đã được thích:
    6,545
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Câu lạc bộ trường sinh học nhân điện

    Mình ko học nhân điện mà chỉ học thiền thôi. Giữa nhân điện và thiền khác nhau như thế nào cả nhà nhỉ?
     

Chia sẻ trang này