Bé nhà mình tên là Minh Hiếu sinh ngày 31/5/2006. Bây giờ được 10,8kg, chiều cao thì không đo, nhưng e là con không được cao cho lắm. Nghịch lắm cơ, mở mắt ra là bắt đầu nghịch, không mệt mỏi. Thế còn bé nhà bạn thì sao?
Bé nhà mình là cách cách, tên Phương Anh, cân nặng thì tương đương với bé nhà bạn. Cũng nghịch lắm, 2 tháng biết lẫy nhưng 14 tháng mới biết đi, thấy mọi người bảo do “mộng năng” . Nhưng không hiểu sao bé vẫn ăn uống bình thường mà 3 tháng nay không chịu tăng cân. Bé nhà bạn có tăng cân đều không. Liệu mình có phải cho bé đi khám không nhỉ.
Bé nhà mình tên là Bảo Hân, tên ở nhà là Xu, sinh ngày 06/05/2006. Mới được có 10.2kg, cao 80cm. Biết đi từ 13 tháng nhưng đến giờ thì đi vẫn cứ như say rượu á :d. Con mình thì nghịch ít thôi, nhưng rất bướng, cái gì thích là phải phá cho bằng đươc. Vụ tăng cân thì nhóc con mình chán lắm, è ạch mãi mới qua được con số 10 đấy .
Xin chào mẹ con nhà bé Bảo Hân nhé, tên bé nhà bạn đẹp quá. Nhà cún của chúng mình có vẻ “neo người” nhỉ . Có bạn nào nữa không???. Hôm nào chúng mình post ảnh các con lên xem nhé.
Công nhận nhà mình neo người quá, mà chẳng rôm rả gì hết. Các mẹ có con sinh T5/2006 ơi, vào đây 888 đi.
Cho mình bán than tí nhé. Đêm qua bé nhà mình bị sốt không biết là vì sao nữa, sáng nay đỡ sốt hơn rồi. Công việc của mình thì bận ko xin nghỉ được, chỉ xin về sớm một chút với con thôi. Hy vọng là bé sẽ khỏi. Thời tiết này độc lắm các mẹ cẩn thận nhé.
Ðề: Câu Lạc Bộ các Bé tháng 5/2006 mình xin giới thiệu, nhỏ nhà mình tên Trần Xuân Phong, SN: 15/5/2006. Hiện tại nhỏ đc 19kg. Chúc các bé mạnh khỏe,vui vẻ; các mẹ HP, xinh đẹp.
Ðề: Câu Lạc Bộ các Bé tháng 5/2006 Góp vui nào, bé nhà mình đây: 3 tuổi hát liên khúc: http://www.youtube.com/watch?v=3nh04n-9paI