Chào các mẹ, Mình không biết có mẹ nào có hoàn canh giống mình không nhưng cũng mạo mục lập topic này để chia sẻ động viên nhau trong những ngày xa con. Thật sự là dân tỉnh, vào HCM lập nghiệp với 1 ít kiến thức và 2 bàn tay trắng; loay hoay suốt 10 năm mà vẫn chưa nhà, chỉ có 2 vợ chồng cùng nhau cố gắng mà thôi! Rồi bánh bao nhà mình ra đời, có con - đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến từ những ngày con còn trong bụng đến khi con ra đời. Suốt thời gian ở cữ, mình không rời con nữa bước! Khi con cười, khi con quấy, tất cả tất cả đều không làm mình mệt mỏi, stress mà chỉ thấy vui, thấy hạnh phúc. Nhưng sau 4 tháng, phải quay về với guồng quay cuộc sống, phải đi làm mình như đứng ở ngã ba đường. Muốn đi làm để con có cuộc sống no đủ sau này, nhưng lại cũng muốn ở nhà với con. Thế là 2 vợ chồng định bụng sẽ cho con đi nhà trẻ, nhưng lên mạng tìm hiểu thì ôi thôi bao nhiêu chuyện không hay dành cho bé. Thế là quyết định ở nhà với bé, 2 vợ chồng chẳng có tí kinh nghiệm chăm sóc trẻ, chồng đi làm cả ngày, vợ ở nhà 1 mình với con, nhiều lúc loay hoay 1 mình lại không thể chăm sóc bé chu toàn (không kinh nghiệm, không người giúp đỡ); rồi thời tiết khắc nghiệt của thành phố làm bé nổi mẩn khắp người. 1 lần nữa đưa bánh bao về Nha Trang, khí hậu mát mẻ, không khí trong lành, bánh bao ti sữa, ngủ 1 cách ngon lành (trộm vía con). Bánh bao coi bộ rất quấn ông bà ngoại, con chỉ cần sữa mẹ. Lúc ấy mình nghĩ trong đầu, giờ con còn nhỏ, chưa hiểu, chưa biết, chưa nhớ nên sao mình không tranh thủ thời gian này lo cho kinh tế gia đình?! Bánh bao đành nhờ vả ông bà ngoại vậy! Nhưng 1 khó khăn đặt ra là mới 4 tháng sao lại phải cai sữa cho con trong khi sữa mình lại dào dạt. Suy nghĩ cả đêm không ngủ được mình nhớ lại cách làm thùng sinh hàng trữ lạnh thực phẩm; sáng hôm sau thức giấc là mình làm ngay. 1 thùng xốp + đá đập nhuyễn + muối hột; mình ủ sữa vừa vắt ra, đóng kín thùng, để 24h mở ra! Ui, sữa vẫn đông đá; vậy là mình yên tâm bánh bao vẫn có thể sử dụng sữa mẹ sau khi mình vào lại HCM. Cái gì đến cũng đến, ngày xa con, con cười bao nhiêu thì nước mắt mẹ chảy ra bấy nhiêu. Đúng là con thơ hồn nhiên, chỉ có mẹ là như có ai lấy dao khứa vào tim, mình hôn con thật nhanh rồi bước lên xe ra ga. Tối đó trên tàu, ngắm nhìn những bức ảnh của con mà nước mắt rơi lả chả. (Tí mình sẽ kể tiếp những ngày đầu xa con nhé!) - P/S: Mod ơi, mình không biết tạo topic trong mục này đúng chưa, nếu chưa đúng mod đưa về đúng mục giúp mình mà đừng xóa nha!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Chào mẹ nó, mình cũng phải sống xa Cún con nhà mình 1 time khoảng 8-9 tháng mẹ nó ạ, nên cũng hiểu tâm trạng của các mẹ xa con. Mình mới đón Cún nhà mình nên rồi, bé cũng gần 2 tuổi có thể đi học rồi nên mình ko muốn xa con nữa. Ghé vào thăm mẹ nó thôi, chứ chắc ko nhập hội với các mẹ đc. Chúc gd mình sớm đoàn tụ.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Tớ cùng hoàn cảnh với mẹ nó, xin 1 chân vào hội. Tớ gửi con cho ông bà nội trông từ lúc 4 tháng, lúc ý tớ cũng ko có sữa nên nuôi bộ hoàn toàn. Được cái ông bà nội cưng cháu, tính cẩn thận sạch sẽ lại con đầu cháu sớm ông bà thương cháu nên mình cũng yên tâm lên HN làm kinh tế. Lúc đầu cũng thương nhớ con nhiều nhưng dần cũng quen, mỗi tháng về thăm con 1 lần. hồi đầu về con nhìn thấy bố mẹ lạ người thì khóc ré lên, lúc đó thấy tủi lắm, cư muốn đón con lên ngay, nhưng sau nghĩ lại chưa đủ lực KT nên lại thôi. Tháng sau con trai mình tròn 4 tuổi rồi, cháu vẫn ở với ông bà, kinh tế thì vợ chồng mình cũng hòm hòm, có thể lo cho con tốt hơn nhiều rồi, nhưng bọn mình vẫn phải phấn dấu xong cái nhà cho đàng hoàng đã rồi mới đón con lên. Hy vọng ước mơ bọn mình sang năm sẽ hoàn thành và đón con trai lên. Mẹ nó cũng cố lên nhé!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Haizzz, cảnh xa con nhiều lúc cô đơn lắm ạ. Buồn buồn buồn mà vẫn phải cố gắng gượng.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Hic. Nhiều khi nghĩ đến những người mẹ buộc lòng phải xa con như thế này mà thấy nghen lòng
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Mình cũng gửi con từ khi con tròn trèm 4 tháng, ông bà ngoại cưng cháu, sạch sẽ nên Bánh Bao được chăm sóc kỹ hơn mình chăm sóc kia! Mình thì chỉ định xa con trong năm đầu thôi, đến khi con biết đi biết nói sẽ cho con vào với ba me! Tí trưa rãnh mình kể tiếp những ngày đầu xa con nha! Coi như đây là nhật ký những ngày xa con vậy!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Thì hồi gửi mình cũng tính gửi ngắn ngắn hạn thui, sau thấy cs chưa ổn nên lại nhờ ông bà trông thêm, trộm vía ông bà trông cháu cẩn thận nên dù lười ăn cháu vẫn lên kg ầm ầm. Nghĩ bụng vợ chồng đêm hôm vất vả kiếm tiền, con mà lên với bố mẹ thì chắc chỉ có khổ, nghĩ thế nên lại cắn răng gửi con cho ông bà tiếp.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! đọc bài viết của mẹ nó tự dưng tớ ứa nước mắt, tớ thì ko phải xa con, hàng ngày đi làm có hơi xa, xa con 8-9 tiếng/ 1 ngày mà nhiều lúc nhớ ko chịu đc, nhất là hồi đầu mới đi làm, chỉ muốn chạy ngay về với con, lúc nào cũng nghĩ đến con ấy.Chúc mẹ con bạn sớm đc sớm tối bên nhau.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Cám ơn sự đồng cảm của bạn nha! Công nhận là nhớ con lắm ấy! Nhưng nghĩ lại con được chăm sóc tốt hơn là khi con ở bên mình nên đành chấp nhận!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Tối mai mình lên tàu về thăm con rồi mang con vào Hồ Chí Minh chơi với ba mẹ trong 1 tuần đấy! Sẽ update hình ảnh mới nhất của gia đình mình hen! Me_vietanh đợt lễ này có về thăm bé không?
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Bánh bao yêu vấu của vợ chồng mình vào HCM chơi 1 tuần, bé vừa mới đi tiêm ngừa xong. 1 số hình của bé đây ạ!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Trộm vía, bánh bao dễ thương quá đi, mấy ngày nghỉ lễ mình ko về thăm bé được vì 9-5 sinh nhật bé mình đợi về 1 thể. Từ tết ra giờ chưa gặp con lần nào, tháng sau alf 3 tháng rùi
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Uhm, chắc là bạn quen rồi, chứ mình 1 tuần không về thăm con là nhớ chết mất. Bánh bao đang ở cùng mình 1 tuần, tối đi làm về ngắm con ngủ mà thấy yêu ơi là yêu, ước gì mình đừng phải xa con nữa cơ! hic..hic
ui, mẹ Q phải gửi con về quê rùi ah, trộm vía bánh bao bụ hơn cu Bo nhà mình nhiều đấy, chúc cả nhà vui vẻ nhé
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Mẹ chồng mình cứ đòi mang cháu về quê cho đi học mà mình đang đấu tranh hiccc
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Nói thật chứ gửi về quê ngoại thì được chứ về quê nội thì mình chả gửi đâu! Cái nì ông xã mình nghe được thì chít! Nhưng mình định gửi con về quê cho con cứng cáp, biết đi biết nói rùi cho con vào TP học chứ không để ngoài đó nữa đau, xa con nhớ con lắm ý!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! mình thì ở cạnh con cho tới khi hơn 3 tuổi, thì hiện tại nhờ ông bà trông hộ, để 2 vợ chồng tập trung lập nghiệp rùi sẽ đón bé lên ở cùng, cũng khổ thân thằng bé, bố đi xa tới hơn 3 tuổi mới về, ở với mẹ, h bố về thì lại ở với ông bà, được cái 2 vc chịu khó về nên cũng đỡ nhớ.
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Vậy chào mừng bạn tham gia hội với mình me_vietanh nha! Cùng cảnh xa con, nhiều khi nhớ con, có người chia sẻ cũng thấy đỡ nhớ và đỡ tủi thân đôi chút! Mình thì cuối tuần nào cũng về thăm con cả, nên cũng đỡ nhớ con nhiều!
Ðề: Câu lạc bộ các mẹ sống xa con (gửi con về quê nhờ ông bà trông giúp)! Tối nay mình được về thăm con gái yêu rồi! Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ nha! Mình mới nhận được hình của Bánh bao do bà dì chụp, up lên khoe mọi người nhé! ah, sẵn khoe con được 6 tháng 10 ngày được 9,5kg nhé! Đã ăn dặm ngon lành (trộm vía con)!