ơ, cái này thì đương nhiên rồi, ai chả thích tiền, e nghĩ là phải lập topic ai ko thích tiền mới đúng chớ
thich tien Trời, tiền thì thích quá còn gì. Cho tớ tham gia với. Chủ dề này hay đây. Bây giờ vào hội rồi làm sao giup nhau để có xiền được nhỉ. Chúc cả nhà ngày càng an khang thịnh vượng. Tiền vào như nước.
Em lấy lời của Queen để xin ra nhập hội nhà mình ạ Hy vọng rằng tham gia hội mình em sẽ được học hỏi nhiều hơn để lấy tiền lấy chồng chứ bạn em chê em nghèo ko lấy em roài
Em vào mục các câu lạc bộ, đang tìm xem có hội Bắc Giang ko thì thấy hội thích tiền. Hì hì, em đây, nhiều lúc ngủ cũng mơ thấy tiền, ko ăn ko ngủ được cũng vì tiền mà đang bế tắc không có lối thoát. Hi hi. Cho em xin một chân với nhá!
Em thích 2 loại hình mà em bôi đỏ, nhưng còn lạ nước lạ cái với cái BĐS quá. Bác cho em theo chân đi học hỏi với nhé, em nhận bác làm sư phụ luôn nhé!
Thêm em nữa đi, tiêu dè tiêu xẻn - tiêu đồng lẻ mà còn xót - vì tiêu nhờ của chồng, nên cứ đau đáu về tiền. Mẹ nào cần người làm về nhân sự-hành chính giới thiệu em nhé, hoặc việc làm thêm. Em mới nghỉ việc, giờ ở nhà đi học lại nên cũng rảnh lắm. Nhân tiện em cũng nhờ các mẹ tư vấn: với 100tr thì nên làm gì để nó thành nhiều hơn ạ? Cám ơn các mẹ
Ơ hơ, lại còn có cả hội thích tiền nữa. Thế mà tui ko biết. Cả nhà cho tui gia nhập hội với nha. Gì chứ tiền là tui thích nhứt đấy. He he he.
Ấy thế mà sáng nay vừa ngủ dậy có 200k để ở tủ ngoài sẵn đi chợ không cánh mà bay rùi. Biết thủ phạm là ai mà không dám kêu, thế có đau không chứ. Đã vậy lại còn bị chồng mắng là ai bảo cứ để tiền lung tung nữa chứ. Hic....
Khổ thân chị quá, thôi đừng kêu nữa ko lại mang tiếng đấy chị ạ, lần sau cứ vật bất ly thân cho nành chứ kêu sợ mang tiếng là ...........