Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền có ai mua cá thu về nịnh mẹ chông không ạ. em mua lên biếu tiện thể 145k/kg con tầm 2 đến 3kg
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền Cám ơn mẹ manly nhắc nhở nhé. mê làm ăn quên phéng mất ngày tháng.........mai phải goi điện về vấn an MC thui. cho mình lót dép hóng hớt các mẹ với nhé.
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền Nhà em nhiều đồ nên em chanh thủ tối nay làm luôn rùi . nhà các chị làm món gì đấy
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền sao ngày thanh minh lại phải gọi điện cho MC hả chị, cho em lót dép học hỏi với...
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền các mẹ ơi, xem cái bệnh léng phéng này có trị được không nhé. Chả là chồng em hay trêu phụ nữ cực nhưng chỉ bạo miệng thôi. nhưng cũng khiến em phát điên, ông ý biết mình hay ghen lại càng thích trọc tức mình. đi với em đi chọn đồ quần áo nhiều khi cũng đùa mấy em nhân viên.anh ý đùa không làm xấu mình nhưng mà tức vì ghen.(khi bước ra khỏi cửa là em cấu véo cho chừa thế mà vẫn chứng nào tật ấy, các mẹ xem thế nào.huhu Các mẹ có cách "trị" chồng chỉ dùm em khoản trêu gái này với.
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền Mình trêu ngay anh bên cạnh cho bit,mà lựua anh thật đẹp zai vào, gì chứ vụ đó thì quá giỏi luôn ý.
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền ới ới..em tham gia với, đang ở chung với BMC mà phải da dáng dâu hiền dâu đảm chứ heeeeeee
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền Úi dời ơi, ông xã cung bị chơi quả này rồi, mẹ nó ạ, nhưng Gậy bà lại đập lưng bà. chẳng là hum đó mình đi mua sắm gì đó(không nhớ rõ) nói chung ông xã rất xiêng mang vác cho mình,hehe. thề là thấy em bán hàng "ngon" là "đá đều" vài câu, rùi trò chuyện như đúng rồi, mình tức sang hàng bên thấy nhìn anh bán hàng trên Manly thề là sang nhờ vả vài câu không biết sử dụng cái cái bếp từ, thề là ông xã nhìn trông mình đứng nói chuyện cũng có vẻ thân mật thế là lò dò đến nói với ông kia"em gái anh kĩ tính lắm nên vẫn ế, chỉ thích dân thợ điện thôi" anh bán hàng nghe mình cũng không để ý lắm đang ngơ ngác ông xã nói mình là em gái, sau đó ông ý nhờ luôn"anh cũng mong có thằng em rể để thoát khỏi bà già anh bắt anh leo đẽo theo sách đò hộ. mệt lắm... thề là sau đó ông ý nói gì mà ông kia sách đồ cho mình leo đẽo đến tận bãi gửi xe. còn xin số điện thoại của mình nữa chứ,potay chồng luôn. đi tay không đằng sau ông xã mình cứ tủm tỉm cười. Về hỏi anh đã nói gì mà ông kia cứ đòi xin số điện thoại của em thế Ông ý cười nhăn nhở, còn nói"Gái 1 con trông mòn con mắt" Các mẹ xem, nhiều khi bức lăm, đúng là đàn ông.
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền heheh chồng mẹ này buồn cười nhỉ? Có ôn xã vui tính thế suốt ngày vui cửa vui nhà còn gì nữa. Còn việc chồng trêu gái thì kệ chồng, mình càng tỏ thái độ các lão í lại càng đc thể ấy chứ.
Ðề: Câu lạc bộ Dâu hiền hihi, ông chồng của mẹ nó vui tính nhỉ, như thế mới trẻ lâu, cuộc sống mới vui vẻ mẹ nó ạ, ko phải lo đâu