(tai sao tu nhien khong go tieng Viet co dau duoc nua ?) Minh thay hinh nhu o dien dan nay cac thanh vien o Ha Noi rat nhieu thi phai?. Xin hoi co cac thanh vien o Sai gon khong?. Neu co thi mong duoc lam quen .
Ồ ,Saì Gòn hả ? nhiều lắm nha .ARGAI nè .Bác LÊ KHANH nè , Mẹ Nguyên nè , Người Saì Gòn chính hiệu nha .
Ồ ,Chaò mẹ Khả Ly .2 mẹ con thế naò rồi .bé có khoẻ không ?Mình ở Thủ Đức .Mẹ đã đi làm việc lại rồi hả ? thích nhỉ ?l Bé được bao nhiêu tuổi rồi ? Argai mình tháng 3 tới này là tròn 4 tuổi ( con khỉ phá phách , chỉ yêu Ba mà không yêu mẹ ) .Rất vui được trò chuyện với Mẹ khả Ly .Chúc gia đình bạn 1 năm mới thật nhiều sức khoẻ và hạnh phúc .
Vừa tính thoát thì thấy bài của mẹ Argai đây nè . Bé Ti (Khả Ly) tháng 3 tới này là được 1 tuổi. Vui quá mẹ Argay ơi, vừa cùng là người SG, con cái lại cùng sinh tháng 3 há. Lấy chồng rồi mình chưa thể sắp xếp được thời gian để đi làm lại . Nhiều khi vợ chồng giận hờn nhau, mình hay nghĩ bây giờ mình chỉ xài tiền của hắn làm ra thôi, nghĩ tới đó rồi sao mà thấy giận mình quá !
Vậy sao bạn không nghĩ mình vừa sinh cho hắn 1 cô bé dễ thương ??? nên xứng đáng được hưởng phúc đó .hihi .Ừ ,mà lấy nhau có giận hờn mới vui .đôi khi ở nhà 1 mình nhớ lại thấy buồn cười lắm .Và lại cố gắng sống vì nhau nên cảm thấy đời này thật ý nghĩa .Mình vẫn ở nhà trông con ,nhưng vẫn lạc quan yêu đời đấy thôi .
Phải học tính lạc quan của mẹ Argai thôi. Mà biết thế đấy nhưng nhiều khi cũng tự ái ghê lắm lắm. Trước khi lấy chồng còn làm ra tiền, nhiều khi hẹn hò đi chơi, đi ăn, mình còn " em trả tiền lần này cho" "em mua cái này cho". Còn bây giờ dù hắn không hạch hỏi gì cả nhưng mình - đã quen - vẫn thèm có tiền riêng của mình . Để con lớn lớn hơn nhiều chắc là mình lại phải đi làm thôi, chỉ sợ lúc đó không ai nhận bà cô vào làm nữa .
Ơ này ..?? Thế Tết caí nhà Cậu ở đâu mà không đi thưởng lãm hử ? Đừng baỏ rằng Chồng nhốt không cho đi nhá ?!? .Đường Hoa Tết ? Đẹp lắm lắm .đẹp hơn moị năm ,nhưng tớ cũng chẳng có hình cho riêng mình .Mình nghĩ Bác Lê Khanh có vì năm ngoái Bác có post hình lên to tướng xem rất thích còn mình có hình của gia đình chụp nhưng không biết post sao cho ảnh to lên để cho moị người xem cả .Hihi .Bác Lê Khanh ơi ra tay giúp với .
À ,mà không biết để con lớn lớn nữa "xem " em được đi làm để có chút "Ta " trong thế giới naỳ hay em sinh cho xã thêm 1 cu nhóc nữa cho có " Nếp " có "Tẻ " hử ????.....Hì .... Hì ... ????? (Xã mình nôỉ tiếng "cục bột " nhưng vẫn chẳng muốn vợ ra đường làm 'Quan " thêm lần naò nữa / không biết Xã bạn thế naò nhỉ ....?
Thế giờ Mẹ nó đang đón rét hả ? cũng chạy rét như người ta nhỉ ? Thời tiết gì mà kinh thế? điệu này kéo dài lâu dám không có thức ăn tươi để dùng chứ lị .
Món ăn ngon SG Lạnh lắm mẹ Argai ơi, xuống tới 1, 2 độ rồi, tuyết rơi, gío thổi vù vù, rát cả mặt. SG mình ấm áp thiệt sướng quá . Nhưng cái lạnh cũng có cái đẹp riêng của nó đấy . SG tới tháng 3, 4, 5 thì nóng vô cùng, mình luôn né về SG những tháng này . À, mẹ Argai và các mẹ SG khác chỉ cho mình vài địa chỉ quán ăn ngon, quán chè ở SG đi. Lâu lâu mình mới về, toàn đi ăn ở những quán trước đây đã ăn, không biết nhiều quán mới .
He he chè thì mình ghiền lắm nhưng khổ nỗi ,từ ngày có Argai chẳng thể đi được tới đâu để mà ăn cả toàn ở nhà làm cho mình rồi (....tự xử ....) có caí chồng rất dễ tánh cho gì ăn nấy ,nên mình bán đắt hàng .Nhớ ngày trước lúc mang bầu Argai mình chỉ thích ăn ngọt khổ nỗi Thủ Đức chẳng có quán chè naò ra hồn cả nhưng mình cũng chẳng được đi đâu xa nên mỗi lần khám thai mình thường dặn xã nhớ cho mình ghé chợ Thị Nghè ăn chè rồi vể ..hì hì ...Mình cũng thích ăn ngon nhưng lại thích tự tay mình nấu nên rồi đi ăn hàng quán không hợp với mình vả lại tiếc sao đắt quá nên chẳng biết quán naò ra trò cả .thông cảm nhe Mẹ KhảLy .Người Saì Gòn này không sành điệu tí naò cả ....Hi hi ..
Hông sao đâu mẹ Argai ơi . À mà hy vọng có dịp được ăn chè mẹ Argai nấu há Mình rời SG đã gần 10 năm rồi, mỗi năm chỉ về 1 lần cho nên không cập nhật được tin tức nhiều quán mới. Mà mình tin là quán truyền miệng vẫn bình dân và ngon hơn là những quán được đăng trên báo chí. Mình sinh ra và học hành ở quận 1, quận 3, không biết nhiều về Thủ Đức (bây giờ là quận 7 hay 9 phải không ?). Thời sinh viên, 15 năm trước, mình đã từng 1 lần về 1 chi nhánh của đại học tổng hợp tphcm tại Thủ Đức để dự trại hè 26/3 mà thôi . Nghĩ lại thấy sao mà nhớ mà thương thời áo trắng mẹ Argai à, ước chi thời gian quay trở lại há ...
Không Q.Thủ đức Được tách ra làm 3 là Q.2 .Q.9 và Thủ Đức .Q.2 là khu vực Cầu Sài Gòn .Q.9 là khu vực Suối Tiên Còn lại là Thủ Đức . Còn Q.7 là Huyện Nhà Bè tách ra đó .Chè mình nấu hả .?chiụ khó đợi nha ,khi naò Argai đi học được rồi muốn ăn gì mình cũng làm tuốt luốt .Thôi đừng ước nữa nha .Nếu ước chắc mình ước đừng có lấy chồng ,để chạy nhảy cho thoả chí tang bồng quá ......Hihi hi .Vậy là bây giờ Mẹ Khả Ly đang ở sài gòn hay về Nhật rồi ?Có ai cho Mẹ Khả ly thấy được ảnh đường hoa Nguyễn Huệ chưa vậy ?
May chi oi, cho em tham gia cai cau lac nay voi. Em cung thay la cac me o Ha Noi Nhieu hon thi phai. Em dang o Go Vap day. Nhoc nha em moi duoc 10thang 10ngay thoi hy vong duoc cac bam me chi giao nhieu hon de co kien thuc nuoi con tot nha nice to meet you
Mẹ khả ly ơi, Tâm bi là tên ờ nhà của con mình đậy . Tên khai sinh là Nguyễn Thiện Tâm, ở nhà mọi người gọi là Tâm bi . rất vui khi được làm wen với mọi người trên Trang Web này . :-D:-D:-D:-D
cho em vao CLB sai gon nhe em dang o go vap cac chi ah,em chua co chong con gi dau,em dang la sinh vien nam cuoi truong DHKT TPHCM,em thay LCM hay qua nen muon vao day hoc hoi kinh nghiem cac chi co gi thi chia se cho em voi nhe,ma sao em thay ngoai Ha Noi "phong trao" buon ban co ve manh hon o trong day cac chi nhi? em toan phai dat mua hang o ngoai do Ko ah chuc cac chi mot ngay vui ve nhe