Ðề: Câu lạc bộ đuổi hình bắt chữ Sai oài....................................................................................................................................................
Ðề: Câu lạc bộ đuổi hình bắt chữ hic, vẫn sai ah, khó nhỉ? Hay Hồ đen? chả có nghĩa mâý Hay Hồ bảy mâũ? cái này có mẹ đoán rùi thì fai, nhg bị sai, hic... Hay là giặc già? hjj hình như vẫn sai Khó quá
Ðề: Câu lạc bộ đuổi hình bắt chữ Tranh thủ con ngủ, nghiêm túc suy nghĩ tí nào H1: Giặc ấy là giặc Nguyên Mông => đáp án bắt đầu bằng nguyên hoặc mông? H2: Là một từ (cụm từ) gì đó có được từ hình cô "lợi" kia, bỏ sắc đi rồi chuyển qua tiếng Hán, rồi vận dụng tí tẹo tiếng Anh => thành cái gì vậy các mợ??
Ðề: Câu lạc bộ đuổi hình bắt chữ Hảo lơ hảo lơ........................... Cố lên. Cứ theo hướng dẫn mà nghĩ. Sắp ra oài.
Ðề: Câu lạc bộ đuổi hình bắt chữ Anh Man làm cả nhà điên đảo rồi. Giặc trong bài thơ này là giặc Nguyên Mông ạ. Khả năng là từ Mông ghép với từ của cụm hình 2. hình 2 là hình cô dân tộc, cơ mà dân tộc gì thì em ko biết. Giờ em lội lại xem nốt gợi ý rồi luận típ.
Ðề: Câu lạc bộ đuổi hình bắt chữ Cho lên TV chắc chắn ko ai giải nổi. Nhưng cho lên lamchame thì chắc chắn giải nổi! Lúc này là tỷ phú thời gian. Tha hồ nghĩ, suy luận các kiểu, gợi ý đến tận.... bàn phím, chỉ cần gõ là ra đáp án. Hehehehe.............
Ðề: Câu lạc bộ đuổi hình bắt chữ Nguyên thì em ko giải nữa nhé, em giải phần tiêu thôi Cô kia sao lại là cô "lợi"? Vì cô ấy cười, chuyển sang tiếng Hán là tiếu (tiếu ngạo giang hồ ấy mà, ), vận dụng tí tiếng anh để dịch cái hint trong cụm từ ta sẽ bỏ sắc đi => còn tiêu thôi (Hôm nay em chỉ làm nhiệm vụ type, ko think )