Ðề: cau lac bo lay chong cong an? ngày đại lễ đến ,không khí nghe rôm rả nhỉ?ông xã nhà mình phải trực suốt chẳng có thời gian đưa đi chơi..........làm công an là thế,khi nào mọi người nghỉ đi chơi thì phải đi làm,,,,,,,,,buồn
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? Em đăng ký 1 xuất nhé... anh xã nhà em cũng công an nè... sắp đại lễ rồi suốt ngày trực trực ... em thì bụng bầu nên chả cho đi cùng bạn bè cứ bắt ở nhà ...bảo qua 10-10 cho đi chơi thế có chán k???
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? giống nhau thế,tớ cũng đang bầu bí tuần thứ 32,mà cuồng chân lắm,chỉ thích đi chơi thôi,mà ko thích đi chơi 1 mình cũng chẳng thích đi chơi với ai,chỉ thích chồng đưa đi chơi thôi nhưng suốt ngày ông ấy trực,cứ đòi đi chơi là ông ấy lại bảo(lên gặp xếp nhé)chán..........
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? ông xã tớ hay nói dối lắm..........có mẹ nào bị ông xã hay nói dối ko
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? Có thể vì lý do nghề nghiệp nên hok mún nói thật chăng....................................................................
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? cũng chả hiểu vì sao.nhưng mỗi khi phát hiện ra ông xã nói dối mình lại bị tổn thương và buồn ghê gớm,cũng có những lúc ông xã giải thích là vì nghề nghiệp,ko phải cái gì cũng kể được,mà có kể ra cũng ko hiểu,và có những việc kể thật thì sợ vợ lo vợ buồn vợ sợ,nhưng mình thì lại nghĩ vớ vẩn,đàng hoàng và vì công việc thì chẳng việc gì phải nói dối,đã là vợ công an thì phải chấp nhận và hiểu nghề nghiệp của chồng là nguy hiểm rồi,nhiều lúc mình cũng lo cho ông xã lắm,cái nghề công an coi thế mà bạc lắm,nguy hiểm lắm,toàn phải đối mặt với những thành phần xấu của xã hội,nhiều lúc mình cũng nói với ông xã ....làm công an mà sợ đau,sợ chết thì ko hoàn thành nhiệm vụ,bị xếp mắng xếp chê,nhưng nếu ko sợ mà cứ lao thân vào thì cũng nguy hiểm thật
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? hi..mình cũng được 31 tuần nè. trước chưa lấy thì suốt ngày tụ tập bạn bè giờ thì thiếu mỗi cái tủ kính là thành búp bê...thôi chấp nhận vậy
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? bạn ơi phải có cách điều trị bạn ah...được cái mình chơi hết với mấy ông làm cùng cơ quan chồng ( + thên bà xã mấy ông này ) nên chồng mình chả giấu được mình cái gì....
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? chơi với mấy bà vợ là sáng suốt đấy,khổ cái mình lại chưa kịp giao lưu với mấy bà xã
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? đằng ấy có nick yahoo ko?thi thoảng trao đổi kinh nghiệm bầu bí tý nhỉ?
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? hu hu.........đêm đã về khuya,đang bầu bí lại hay bị mất ngủ,ông xã thì giờ này vẫn chưa về,ngày trực thì cả ngày cả đêm ko về,còn ngày nào ko trực thì cũng đi làm đến 12h mới về.............công an vất vả thế đấy ,thế mà nhân dân vẫn hiểu nhầm và gét công an,chứ tớ là vợ công an tớ thấy công an vất vả,vợ con thiệt thòi,công việc thì lại nguy hiểm nữa..........
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? cố lên mẹ nó ah...nghề này nó thế nên mình phải chịu thôi...chắc tầm chục năm nữa lên làm sếp rồi thì ở nhà ôm vợ chỉ đạo lính mẹ nó ah...hehhe.... cố lên cho con khỏe
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? uh,được cái là ông xã nhà này có chí tiến thủ lắm,đang nuôi giấc mộng va hoài bão lên xếp cho vợ con được sướng đấy,hihi,chịu khó đi làm chịu khó đi học lắm
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? các mẹ có chồng là công an ơi,sao nhà mình im ỉm thế nhỉ?ko ai chia sẻ gì à
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? hihi hôm qua em đi chơi nên chả có thời gian ghé diễn đàn....đứng nhiều nên tối về đau lưng mà em bé thì đạp suốt chả ngủ được chị gái ah..oải quá
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? ông xã mình bảo tình hình đang có nhiều phức tạp nên mang bầu thì ko nên đến chỗ đông người càng ko nên đi ra đường vào buổi tối ,nói chung là ngày đại lễ nhiều kẻ gian này,nhiều người phóng ngổ này,rồi còn nhiều thứ khác nữa
Ðề: cau lac bo lay chong cong an? em chả thấy có gì là vất vả hơn cả....như bố em thời gian dành cho gia đình rầt nhiều có công việc gì thì cũng chỉ alô là xong... trừ khi nào phải họp hành gì thôi chứ nhàn hơn so với chồng em rất nhiều