Chào các mẹ !lọ mọ mãi giờ tìm ra nơi các tín đồ 'yến' họp rồi. He he... Mình cho bé nhà mình dùng huyết yến được 3 tháng rồi. Quả thật khi chuyển tiền mua hàng qua mạng mà ( mình mua nhà heoconthongminh) mình thấy mình thật dũng cảm. Vì không biết mặt hàng ra sao, ko biết người bán như thế nào , và giá cả cũng ko hề rẻ. Vậy mà mình vẫn OK lần đầu mua mà mua những 100g huyết ( đi toi 1/2 xe máy của mẹ). Nhưng kết quả thu được mình hoàn toàn hài lòng. Bé nhà mình được nuôi bằng sữa mẹ hoàn toàn bản thân mình cũng đầu tư yến bạch để nuôi con và nâng cấp ' mặt tiền'. LẠY TRỜI! bé ko đau ốm ko ho hen gì cả. Có một lần bé bị sốt siêu vi, mình cặp nhiệt độ thấy sấp xỉ 38oC lập tức mình hạ sốt cho con bằng cách tắm nước. Vụ hạ sốt này mình gặp phản ứng quyết liệt của cả nhà, nhưng mình vẫn làm và sau đó mình kết hợp cho bé uống yến chưng loãng. Kết quả là ngay trong đêm bé hết sốt sáng hôm sau đi khám b.sĩ còn khen mẹ là biết cách chăm con mà ko phải dùng thuốc (he he). Cả ngày hôm đấy bé vẫn chơi bình thường và khỏe dần. Đặc biệt mình thấy từ lúc dùng yến bé dù có ốm sốt vẫn rất tỉnh táo và chơi b.thường chỉ có người là nóng thôi. Và dùng yến bé lại sức rất nhanh.Bé nhà mình chỉ mới kiểm chứng tác dụng của yến như thế thôi.(Lạy trời lần nữa). Cái vụ chế biến yến mình thấy các mẹ cứ bảo nhau lấy dao băm nát mình thây như vậy hơi phí vì cái thớt to thế yến lại dính lên, mình có tiếc rẻ lấy nước tráng thớt mình thấy ghê ghê thế nào đấy. Mình dùng kéo nhỏ loại các mẹ hay dùng để cắt lông mày đấy, mình cắt yến cho bé bằng kéo đây. Nhanh và ko mất tý yến nào. Mình còn thò hẳn vào chén chưng yến để cắt đấy.Vài lời chia sẻ cùng các mẹ , hôm nào rảnh rỗi mình lại vào đây. Tóm lại đầu tư yến hơi bị đau túi , bản thân mình cũng phải cố gắng rất nhiều. Nhưng suy cho cùng mình muốn con được khỏe mạnh để mình còn yên tâm làm việc, và không muốn tốn tiền định kỳ cho những ông bác sĩ ' biết tuốt' đấy.
Chào mừng mẹ nó đã tìm thấy đại gia đình nghiện yến :drinkers:. Dùng yến thì cũng phải kiểm nghiệm dần dần, cơ bản nó cũng là một món ăn bổ dưỡng thôi chứ không phải là một loại thuốc tiên gì cả, vì nếu thực sự chắc cả trăm bà mẹ thì cũng đến cả trăm bán xe hay bán gì đó để mua cho con ăn với mong ước là cho chúng lớn rồi, mẹ nó nhỉ? Vì thế chúng ta cứ từ từ dần dần mong con khỏe là vui rồi. À còn về vụ cắt yến thì hihi...mình chưa phải thái yến bằng dao thớt bao giờ, mà cái này vừa khó lại vừa phí, lấy kéo cắt như mẹ nó là ok rồi, anh Láu nhà mình thì lớn rồi nên xúc như xúc miến là ok, hoặc có những đoạn do dày mẹ cẩn thận thì khi xúc lấy thìa xắn xắn nhỏ ra thôi. Chúc cả nhà tuần mới may mắn, vui vẻ mạnh khỏe để cày kéo mua yến đầu tư cho con và bản thân nào. :drinkers::-\"
Hóa ra mẹ Hà Linh sinh năm 77 à, mẹ Bibebu sinh năm 80 cơ, từ giờ chuyển sang gọi mẹ halinh la chị nhé
Chào các mẹ Cho mình tham gia hội nghiện yến với. Mình mới cho con ăn yến hơn 2 tháng thôi. Mình thấy đây là một quyết định ban đầu là hơi liều nhưng sau đấy thì mới thấy thật sáng suốt. Mỗi tội ông bà suốt ngày ca cẩm là: bọn mày nuôi con theo khoa học này nọ...rồi: chỉ phí tiền... Mình mới cho con ăn nửa lạng huyết thôi, răng lợi thì không thấy mọc ầm ầm như các mẹ nói, chỉ thấy đem ngủ ngon lắm, riêng điểm này làm mẹ cháu rất là happy vì trước khi ăn yến, bé nhà mình đêm nào cũng trằn trọc, khóc và phải bế ru mãi mới chịu ngủ, lại liên tục bị viêm phế quản nên rất sợ bị hen. Cơ mà số mình nuôi con vất vả hay sao ấy, 2 tháng nay ăn yến rồi mà trong thời gian đó vẫn viêm tiểu phế quản 2 lần, sốt vi rút 2 lần, viêm loét miệng họng 2 lần. Nhưng vẫn happy vì con ngủ ngoan và không viêm tiểu phế quản liên tùng tục ko ngừng như trước.
Uh, chuyển sang chị cũng được, già lắm rồi. Bé dạo này ổn hơn về vụ hen chưa? Nhà chị mới chỉ dám cho ăn bạch thôi, chứ chưa dám chạm đến huyết. Nhà 2 đứa đều ăn mà huyết thì chắc chịu kô nổi. Đợt này ngày nào chị cũng cho bé ăn, nhưng mỗi lần 2-3 thìa thôi, trộm vía tỷ lần đợt này đỡ hơn trước, 6 tháng rùi chưa phải dùng đến thuốc hen
Chào mừng em tham gia hội, hihi...nghe cho nó oai tí ý mà. À vụ các cụ ca cẩm thì đúng rồi, mỗi lần nghe đến tiền triệu là các cụ sợ lắm lại cằn nhằn, bởi thế nên chị cũng rút kinh nghiệm mua về chỉ để dùng chứ không khai báo số tiền đâu. Trộm vía nghe em kể thế cũng đỡ được phần nào rồi thôi thì đành kiên trì vậy. Chúc các con của chúng ta mạnh khỏe, ăn ngoan ngủ kỹ chóng lớn không phụ công của các mẹ.:-\"
Trộm vía tỷ lần các con, thôi thì bạch, hồng hay huyết thì cũng là liệu cơm gắp mắm mà mẹ nó miễn là con nó có cải thiện hơn chút là ok rồi. Hai cu mà đều dùng huyết thì cũng đau túi đấy, như nhà tớ có mỗi mình anh cu Láu mà dập dòm mãi mới lên tí hồng thôi, huyết thì cũng chỉ mới dám dùng có 1 tổ, nhưng tất nhiên là chả ăn thua. Nên thôi cứ trộm vía đều đặn là được rồi. Tớ cũng đang cân nhắc đầu tư vụ bạch cho cả mẹ đây.
Nghĩ lại em thấy em quyết định cũng nhanh và liều. Đợt trước con em bị liên tục, còn vào viện tiêm 11 ngày, vừa ra lại bị ngay, bs còn dọa bệnh con em thì phải để ý, có thể mang đến viện cấp cứu bất kì lúc nào...vợ chồng em còn bảo là nếu con ko đỡ thì bố mẹ hi sinh chịu khó vào SG tìm việc và sống một thời gian cho con khỏe. Nói chung là cảm thấy tuyệt vọng, vào WTT hỏi loạn lên, một số mẹ mách cho ăn yến và chỉ cho hàng yến nhà heocon. Em hỏi giá và nghe nói huyết yến tốt gấp nhiều lần bạch nên vợ chồng em dốc hết tiền mua ngay lập tức và cho con ăn ngay. Trộm vía tỉ lần, con vẫn ốm nhưng lúc thì sốt vi rút, lúc thì viêm loét miệng, lúc thì viêm tiểu phế quản. Nhưng những lần viêm tiểu phế quản sau khi ăn yến thì thấy khác hẳn, không phải uống KS, bs kê thuốc Mekocetin em cung ko cho uống, chỉ khí dung thôi cũng rất nhanh khỏi, nói chung em cảm thấy nhẹ nhàng hơn nhiều. Hi vọng con em lớn hơn sẽ khá như con chị, và sẽ bái bái luôn cái hen phế quản (bà nội con em bị hen mãn tính nên em lúc nào cũng sợ hì). Em cũng xác định dùng huyết yến cho con dài dài, cũng may là mới có 1 đứa chứ 2 đứa như nhà chị thì nhà em chỉ còn nước nhịn ăn
E sắp hết yến rùi. Có mẹ nào mua ko thì cùng share? Ko share thì e nghiến răng mua 1 mình vậy . E mua huyết yến của nhà heocon nhé. À mà các bác chưng yến cho lượng nước và đường phèn ntn ạ? Có cho gừng ko ạ? E toàn ước lượng thôi. Mỗi hôm 1 khác. Hic...
Ok bà. Tôi vừa hỏi heocon bảo chưa có hàng huyết. Để xem nếu có hàng ngon tôi mua cả lạng luôn về tẩm bổ cho cả bố nó nữa. Hi vọng bớt gầy. Hiiii, còn ko thì share nhau nhé
Còn cả mẹ cun_cun này nữa cũng muốn mua lẻ nè cả nhà! http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=131036&page=8
Dạ có gì e sẽ ới bạn í. Tkx c hic, buốt ruột lắm bà tưởng à nhg hàng ngon ít có nên tranh thủ thôi. Bà còn buôn bán ầm ầm kêu ca gì, tôi đi làm công ăn lương mới gọi là khổ đây này
Hihi...giống chị rồi, cũng chỉ làm công ăn lương nên dốc món nào ra là lạm phát món đấy! Tạm thời nhà chị chưa phải rục rịch lo vụ yến đến chắc là hết năm vì mới tậu hàng hồng và hôm rồi thấy hàng công ty ngon cũng đã rước về 100 gam hàng bạch về tẩm bổ cho cả con và mẹ. Hôm qua ngâm một lúc hai tai yến làm sạch hong khô thế là yên tâm có cái dùng trong 1-2 tuần cho Thỏ láu rùi. Lười nên toàn phải làm thế đấy. À còn vụ ước lượng yến với nước thì theo cảm tính thôi, tùy hôm, hôm ít hôm nhiều chả chuẩn đâu. Ngay kể cả ước lượng yến cũng thế, nếu ăn cách ngày thì chị cho bé ăn khoảng 1,5-2g còn nếu đợt ốm sốt hay mệt ngày nào cũng cho ăn thì rút bớt số lượng đi, tất nhiên cũng chỉ là áng chừng chứ không cân kẹo gì đâu. Không biết mọi người thì thế nào nhỉ? Cái vụ này chị thấy cô heocon có vẻ chăm sóc khách hàng kỹ hơn các nơi khác là hướng dẫn rất cụ thể cách dùng cho các đối tượng sử dụng đấy, hay cũng phúc đáp thắc mắc nhiệt tình chứ mua hàng công ty thì hỏi các em bán hàng cũng chả biết gì đâu, phần hướng dẫn sử dụng cũng sơ sài lắm lắm, chỉ được cái hàng của họ cũng khá đồng đều, khối lượng bán cũng linh hoạt: 20g, 50g, 100g hay ít tiền hơn thì có các hàng sơ chế sẵn rồi. Nhưng mà cũng phải vì hàng này vốn cũng nhiều nếu bán lẻ quá thì cũng lâu hồi vốn chưa kể hao hụt trong khâu cân kẹo.
uh,nhưng trăm thứ đổ 1 đầu tôi nên ko dám,với tiền hàng họ để trả nợ năm ngóai nữa chứ mua 1-2 lạng thì cũng cố đc nhưng ôm yến nhìn nhau thì chết!!! Em phải cảm ơn metholau nhiều nhé vì học theo chị em nhặt sạch rồi chia phần hong qua cho ráo nước.Em cho mỗi phần vào 1 gói nilong khóa zip nhỏ cho vào tủ lạnh.mỗi lần 1 gói.thế nào lại thấy nở nhiều hơn chưng cả tổ,sướng mắt lắm ý ạ.hi,hi...
Thế hả bà? Tôi có khi cũng làm cách đó. Bởi bà heocon bảo tôi tổ yến làm sạch chỉ bảo quản trong ngăn mát được 7-10 ngày, tổ yến chưng lên rùi thì để được 3 ngày nên chẳng dám làm nhiều. Cứ mỗi lần kì cục làm 1 tổ 1. Để tối nay về thực hành cách theo chị metholau xem sao.
Làm thế bận 1 lần nhưng nhanh lần sau bà ạ,sáng nay vừa chưng 1 gói,còn đúng 1 gói thôi. chả biết sang tháng có hàng mới chưa nữa.
Hihi...cảm ơn gì chứ, đã nói là chị em ta chia sẻ kinh nghiệm mà. Với lại chị thấy đây là một cách lười biếng nhất nhưng vốn tính thế rùi nên chả sửa được khác. Thêm nữa chị thấy như hàng công ty ý, họ cũng sơ chế và làm khô một loạt để được rất lâu mà. Hồi đầu chị cũng làm như cách của mọi người là làm sạch xong cho vào các hộp nhỏ để sát ngăn lạnh dùng ăn một tuần nhưng chị đã nói rùi đấy do sự cố vì yến sơ chế xong để chưa được khô lắm nhét vào tủ thì mấy hộp dùng sau bị hỏng sau đó chị hỏi hongyen cách làm sơ chế vì nhà này trước đây có cung cấp cả hàng sơ chế. Mà chị hong khô cong như hàng sơ chế của công ty ý rồi chia ra cho vào cái túi nilon hoặc là loại zip hoặc là hàn miệng túi lại rồi cho cả vào hộp nhựa tống vào ngăn mát tủ lạnh thôi rồi mang ra dùng dần, nên nếu đợt nào làm nhiều thì dùng cũng được lâu phết. Hihi...đúng là chúa lười nhỉ? Cả nhà ai có kinh nghiệm gì không chia sẻ mọi người cùng tham khảo bàn bạc nào.
Heocon nói cũng đúng mà, nếu làm sạch xong chỉ gọi là để rao ráo nước thì chỉ dùng được trong vòng 1 tuần thôi. Còn làm khô cong thì bảo quản được lâu hơn em ạ (cái Lười của chị nó bảo thế).