Mình hay thức khuya lắm các mẹ ạ. Thường thì tầm 1, hay 2h sáng gì đó mới ngủ được. Chắc tại " thói quen xấu" của thời sinh viên. Biết hay thức khuya là không tốt, nhưng quen rồi, muốn đi ngủ sớm cũng khó. Mình cũng hay lướt qua [h=1]làm quen với các mẹ hay thức khuya như tớ! [/h] của mẹ lengochoangchi. Nhưng hiện nay mình có đề xuất, thành lập một club " Tâm sự đêm khuya" để các mẹ nào hay thức khuya như tớ, hoặc có mẹ nào chợt hôm nào đó khó ngủ vì có những ưu tư, tâm sự gì đó thì có thể chia sẻ lên clb này để mọi người cùng chia sẻ, tư vấn. Niềm vui chia sẻ nhân đôi, nỗi buồn chia sẻ được cũng vơi đi phần nào. Câu lạc bộ mong được sự tham gia nhiệt tình đóng góp của các thành viên. Mong rằng qua clb mọi người cùng nhau chia sẻ, đồng cảm với nhau, hay có thể cũng vài câu chuyện vui, chuyện phiếm hay một vài bí quyết hay chia sẻ cho các mem cùng biết. Sâu xa hơn, nơi đây có thể là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết bạn, ọp ẹp thắt chặt tình đoàn kết của câu lạc bộ. Mong mọi người có tâm huyết đóng góp ý tưởng đưa clb " Tâm sự đêm khuya" của mình lên top những clb của LCM mình. Cảm ơn mọi người quan tâm.
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya ơ thế chỉ các mẹ hay thức khuya mới đc tham gia thôi ah bạn ơi, các bố hay thức khuya có đc tham gia ko nhờ ?
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya công nhận bác chủ top ngủ muộn thật, tình hình mai ko phải đi làm hả bác ơi
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya Em vẫn đi làm bình thường mà bác. Hi2. Thế còn bác, bác cũng thua kém gì em đâu.
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya ah`, tớ thì khác, thức hôm nay thôi, làm việc ý mà, mai chắc phải ngủ bù đến 12h trưa
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya Tớ xí một chỗ nhé. Tớ là chuyên gia ngủ muộn. Và càng muộn thì càng suy nghĩ linh tinh.
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya Mình tham gia với nhé, chuyên gia thức đêm, mà chẳng để làm gì, lúc thì mò vào mạng, lúc thêu thùa, khi lại cắt móng tay móng chân, nói chung là không bao giờ ngủ trước 12h.
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya bác chủ top đây rồi ), hôm nào cũng chỉ có tôi với bác, xem ra dd cũng it' người thức muộn bác nhỉ
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya Bố su zi thấy chưa? Hnay có một mem mới kìa. Okie mẹ nó. Mẹ nó xem chừng cũng lọ mọ tỷ mẩn nhỉ. Well come mẹ nó đến với clb. Chúc mẹ nó 1 đêm ấm áp!
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya chào mừng bạn ThoGau2011 ! chúng ra có thêm 1 thành viên mới, chuyên gia thức đêm thêu thùa, cắt móng tay móng chân )
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya Hôm nay nhà có khách mới mà tớ lại đi ngủ sớm, vì mai dậy rất sớm có chút việc. Bố su zi ở lại tiếp khách hộ tớ nhé. Chúc cả nhà ngủ ngon!
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya Oạch, thức đêm để biết đêm dài, để cuộc đời thêm dài hơn..................!
Ðề: Câu lạc bộ tâm sự đêm khuya Ui nay mới bít ông này cũng có tâm sự nữa ah, hii tui ngó ngiêng rùi đi ngủ đây, bữa sau vào nhé,