Tại sao không nhỉ? Mình thấy nhiều gia đình bây giờ có điều kiện dùng xe oto. Hãy chia sẻ cho nhau những thông tin cần thiết về oto như: mua bán xe, kinh nghiệm không say, kinh nghiệm lái xe an toàn....vv Mọi người ủng hộ nhé!
Lại gặp bạn susu rồi, mình cũng thích đi xe 4 bánh lắm (có hẳn 1 bộ sưu tập ở nhà -là của thằng cu con). Cho mình gia nhập HỘI nhé.
Em thì lại sợ oto. Bác nào có kinh nghiệm chống say cho em xin 500 với. Ra đường em gửi mùi xe buýt đi qua cũng muốn ói rồi Số em không sướng, ai cũng bao thế
Em đây bác, ngày xưa vừa ra đến bến xe nghe mùi dầu, mùi khói là chuẩn bị ói ngay, vậy mà mấy năm đi học xa với lại cho 1viên nautica 2k vào là êm ru suốt chặng đường 500 km luôn ạh. Giờ em đi làm bằng xe đưa rước, nên cuối cùng thành chiến luôn đi đâu cũng được, xe nhỏ to gì ngồi tốt không cần thuốc thang gì nữa hết.
Tôi là người hay say xe ô tô, lâu không đi thì say nhiều hơn,cũng tùy xe và người lái. Nếu đi xe nào mà không khử mùi tốt thì say lắm. Tài xế có người lái ít say, có người say nhiều. Lâu tôi không đi thì tôi dùng thuốc chống say viên nhỏ có màu xanh lơ( không nhớ tên). sau đó tôi chỉ cần dùng thuốc tuần hoàn não, sau đó tôi có thể không dùng gì, nếu như đi liên tục.Tôi có mua mảnh đất ở xa Hà Nội để làm nhà, cuối tuần về nghỉ, nên cũng đang thích mua ô tô, nhưng tiền ít nên tính mua xe cũ. Quan niem của tôi là: ai cũng có những khả năng riêng, có người có khả năng lái xe ô tô tốt, có người kém, và tôi cảm thấy trong gia đình tôi chỉ có cậu con trai là có khả năng lái, như vậy tôi sẽ cổ vũ tạo điều kiện cho đi tập lái. Tôi rất dị ứng với những ai đua đòi học lái xe, trong khi khả năng kém, rất dễ xảy ra tai nạn. Gia đình tôi, chồng tôi có học lái xe nhưng tôi là ngươi không ủng hộ, lý do: vừa lớn tuổi mới học, vừa khả năng kém. Tôi cũng rất thích lái xe nhưng cũng tự nhận thấy mình lớn tuổi và không có khả năng, nếu có dịp ai hướng dẫn thì học cho biết để lái cho biết cảm giác chứ không cho phép mình sử dụng xe. Một số nhà bạn tôi có xe, bạn tôi có học lái nhưng không sử dụng vì cũng có quan điểm như tôi. Khi cần đi đâu thì thuê người lái. Tất nhiên điều đó không được tiện cho lắm nhưng tôi thấy an toàn khi tham gia giao thông.
Trời mưa lạnh thế này có cái để đi thì còn gì bằng.Trước em cũng khoái lắm,định đi học lái xe mà chưa có thời gian.Không biết chọn gói bây giờ là mấy nhỉ
Tùy nữa bé ạ! Như bên người quen nhà chị bạn chị thì khoảng 10tr, nộp xong là học hành tử tế ko phải lo chuyện mời thầy ăn uống sau buổi học gì hết
gia nhập câu lạc bộ này cho vui, em là rất khoái khoản o tô mà đi xa, chồng dạy lái xe mà mải chăm con không có thời gian học, nhiều khi muốn tự lái đi cũng khó, thành viên trong câu lạc bộ mà muốn nộp trọn gói học lái xe ở trung tâm chồng em dạy- trường đại học pccc- khuất duy tiến- Bộ công an sẽ được hưởng học phí ưu đãi- giao lưu với thành viên CLB là chính
Lâu lắm e mới thấy c xuất hiện. Đúng là thích thật đó nhưng mỗi tội là chưa có xiền để mua oto thui ah.