Chắc thế á. Nhưng chưa có dịp để ăn thử. Cty trồng 1 thùng xốp mọc lên tươi tốt xong già mà chẳng ai ăn, lại cắt bỏ hết đi.
trĩ à. bố mình bị cũng nặng . khỏi lúc nào k hay. vì ông dùng gân cổ của con bò hấp cơm ăn. Nhưng lá diếp cá cũng tốt lắm mà. mình thích uóng nc diếp cá. cho xíu đường và đá là thành nc ngọt rùi.có cả lít cũng hết ấy chứ
Mỗi lần mua rau sống về ăn kèm với những món khác lúc nào mình cũng mua em này, vị chua chua thơm thơm
Vườn nhà mình cũng có 1 mảnh nhỏ trồng giấp cá, xà lách, húng,... Cả nhà mình ai cũng dùng được rau giấp cá, và cả 2 nhỏ đều thích ăn giống Bố nó...
Ngày trc em ko biết ăn lá này đâu, nhưng giờ có con rồi nên phải cố ăn các mẹ ah. Hihi, giờ thấy công dụng của nó tốt thế lại có động lực phấn đấu ăn nữa ah. Thank mn nha!
nhà bạn có vườn thích thật, đợi vợ mình sanh e bé xong chắc cũng đầu tư mấy thùng xốp trồng rau ăn quá
Đợt mình bị nhiệt miệng, mẹ mình giã lá này lấy nước, uống 3 hôm là khỏi đó, mỗi tội ngửi mùi buồn nôn, uống vào thì thấy chua chua cũng dễ uống. Thấy mọi ng bảo bé mà ốm lấy lá này giã rồi đắp vào lòng bàn chân hạ sốt nữa, có mn thử chưa?