“Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi bunkhue, 21/8/2012.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Hai vợ chồng em cưới nhau được 7 năm rồi, có hai bé xinh xắn kháu khỉnh, cả nhà em hiện đang sống chung với gia đình chồng. Mất tự do và sinh nhiều chuyện lắm các mẹ à.
    Người ta nói “mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh”, nhưng em nghĩ “cảnh” này chắc nhiều mẹ cũng đau đầu giống em.:(
    Ở với nhà chồng thì không chuyện này cũng chuyện kia đúng không các mẹ? Chưa kể là em sống cùng với mẹ chồng và em chồng đấy. Con em cũng lớn mà cả gia đình nhà em chui rúc trong 1 căn phòng chật hẹp (nhà của gia đình chồng không rộng lắm), em và chồng bán tính sẽ tích góp mua căn nhà rồi ra ở riêng cho tự do thoải mái. Tránh được điều tiếng mà hai nhóc nhà em cũng có không gian riêng để phát triển. Bàn tính là thế nhưng tích góp mãi mà vẫn chưa mua được nhà nữa. Tiền gửi tiết kiệm hàng tháng rồi tiền làm thêm của anh xã cũng chưa thấm là bao. Nhà thành phố đúng là đắt cắt cổ.:rolleyes:
    Các chị có kinh nghiệm tư vấn giúp em làm sao có nhà đây ạ. Khi nào “căn nhà mơ ước của em sẽ thành hiện thực đây:-\"
    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bunkhue
    Đang tải...


  2. thuydung138

    thuydung138 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/6/2012
    Bài viết:
    2,529
    Đã được thích:
    364
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Niềm mơ ước của bạn cũng chính là ước mơ của vợ chồng nhà mình. Nhưng xem ra nó còn quá xa vời nên vấn tiếp tục "Mơ" thui mà hàng tháng vẫn phải trả tiền thuê nhà cắt cổ í.
     
    bunkhue thích bài này.
  3. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    cái này không thể gọi là nhà được mẹ ơi..cái này là biệt thự rồi còn gì
    Nếu mà mẹ muốn giống vậy thì mẹ cố gắng kiếm tiền thôi, còn không thì nhờ may mắn.
     
    Carrot-iu thích bài này.
  4. nhamdoanhdoanh

    nhamdoanhdoanh Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    đúng là cảnh này thì cũng lắm người đang mắc cạn đó mẹ nó ơi. Ở chung với mẹ chồng và em chồng thì mần răng mà thoải mái được. Tốt nhất cứ là nhà của mình, nhỏ hay bé cũng là nơi của mình, muốn làm gì thì làm, hăng hái mà cày tiếp đi mẹ nó ơi
     
  5. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!


    Haizz. Chia sẻ với mẹ nó. Mình cũng đang sống cùng với gia đình nhà chồng và cậu em chồng chưa lấy vợ. Nói chung là lắm chuyện. Dù sao thì cũng là người ngoài mà. Chồng mình còn nghe mẹ cơ nên mình chỉ thích mua nhà bằng tiền riêng của mình để nếu sau này không ở với nhau vẫn có chỗ chui ra chui vào. Đang cố gắng tiết kiệm đây.
     
  6. nhamdoanhdoanh

    nhamdoanhdoanh Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    đúng là cảnh này thì cũng lắm người đang mắc cạn đó mẹ nó ơi. Ở chung với mẹ chồng và em chồng thì mần răng mà thoải mái được. Tốt nhất cứ là nhà của mình, nhỏ hay bé cũng là nơi của mình, muốn làm gì thì làm, hăng hái mà cày tiếp đi mẹ nó ơi.
     
  7. nhamdoanhdoanh

    nhamdoanhdoanh Banned

    Tham gia:
    23/5/2012
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    hix, máy của em bị gì á, click vào hok dc, thành ra hai bài thế này, mod thông cảm nhé:(
     
  8. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    sao mẹ không ra mướn nhà ở riêng? như vậy thoải mái hơn.
     
  9. familygd

    familygd Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    32
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    tình cảnh này thì nhiều mẹ gặp phải lắm ý :(
    bây giờ mà có ngân hàng nào vừa gửi tiền, vừa được trúng nhà thì quá tuyệt vời các mẹ nhỉ ^^
     
  10. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    có đó mấy chị, ngân hàng ở chỗ em đang gửi nè. Mấy chị qua kham thảo ở ngân hàng Phương Đông xem, nhiều khuyến mãi hấp dẫn hơn mấy ngân hàng khác
     
    Sửa lần cuối: 23/8/2012
  11. Mẹ Hiền Minh

    Mẹ Hiền Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    1,150
    Đã được thích:
    280
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Mẹ nó ước cái nhà bé bé thôi cho đỡ mệt, ước cái to đùng to đoàng thế kia thì cày đến bao giờ? Vợ chồng tớ cưới nhau được hơn 9 năm rồi, ước mơ thì ngày càng nhỏ lại mà giờ vẫn chưa thực hiện xong đây, cố lên.
     
  12. dochipxinh

    dochipxinh

    Tham gia:
    6/2/2012
    Bài viết:
    15,898
    Đã được thích:
    4,044
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Ở chung bao giờ cũng phức tạp, chỉ có độc lập thì mới tự do và hạnh phúc
    Mình cũng đang trong giai đoạn cày để có ngôi nhà mơ ước đây. Động viên tinh thần các mẹ
     
  13. bunkhue

    bunkhue Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/5/2012
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    132
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    hehehe, em để cho nó quoành tráng một tí, chứ nhà nhỏ cũng chưa xong này mẹ nó ạ. Haizz, hai vợ chồng gửi tiết kiệm thì hok biết bao giờ mới khá nổi đây. Có ngân hàng lãi suất cao ngất ngưởng hok các mẹ?
     
  14. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,292
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    chia sẻ với các mẹ, ở chung thì không được tự do thoải mái, thuê nhà thì chật chội tốn kém. Chỉ có nhà ta ta ở là sướng nhất thôi
    Nhưng em thấy nếu cứ tiếp kiệm gởi bank tới lúc đủ tiền mới mua thì khó lắm, phương án khả khi là mua một miếng đất xa xa trước, để đấy rồi lại cày tiếp kiếm thêm tiền + tiền bán miếng đất cũ mua miếng đất khác gần hơn 1 chút

    Nhưng mà em thấy hình như nhà đất ngoài Bắc cao hơn trong SG tụi em thì phải

    Như vc em đầu năm 2009 tụi em mua 1 miếng đất 48m2 giá 275t, rồi 2 vc cày tiếp qua giữa 2010 tụi em vay thêm tiền của 2 bên nội ngoại xây nhà hết 350t được 80m2, và lại tiếp tục cày để trả nợ. Cho tới thời điểm này thì vc em đã trả nợ xong rồi.
     
  15. meobeobb

    meobeobb Banned

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Đây cũng là mơ ước của nhà em. Vì kế họach lớn lao này mà em quán triệt với ông xã là hạn chế chi tiêu trong 5 năm nữa. Hàng tháng em đều đi gửi tiết kiệm, nhưng lãi cũng không là bao. Cứ kiểu này thì biết bao giờ mới thực hiện được đây ](*,) Ngân hàng Phương Đông có chương trình khuyến mãi trúng nhà, em có nên tìm kiếm vận may không nhỉ
     
    Sửa lần cuối: 30/8/2012
  16. Enya

    Enya 0904.03.3002

    Tham gia:
    3/8/2012
    Bài viết:
    810
    Đã được thích:
    208
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Mình chỉ mơ ước cái nhà bằng 1 góc cái nhà mẹ nó đăng kia thui đấy. Ít ra mẹ nó còn có nhà chồng để ở chung, nhiều mẹ còn phải đi thuê nhà cơ, hàng tháng tốn tiền đã đành, mà chả ổn định gì cả, thỉnh thoảng lại tăng giá, rồi dọn nhà, mua đồ đạc cũng k thoải mái vì chả biết dọn đi lúc nào
     
  17. kyo2907

    kyo2907 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/6/2012
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Sao mấy mẹ không vay tiền ngân hàng xem, có chương trình cho vay tiền mua nhà mà
     
  18. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Trời ơi, ngoài này nhà đất đắt lắm em ah chứ không rẻ như trong sài gòn đâu.
     
  19. dikhatu

    dikhatu Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/5/2009
    Bài viết:
    6,292
    Đã được thích:
    781
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    dạ, em cũng thấy vậy nếu ở HN chắc tụi em cũng khó mà có nhà riêng
    Bà chị dâu em mới đăng ký căn hộ Ehome diện tích hơn 50m2 giá 660t tới tháng 9 năm sau giao nhà phải trả được 1/2 còn lại bank sẽ hỗ trợ cho vay 15 năm, còn căn hộ gần nhà em 77m2 giờ đang rao bán có 800t à, em lên xem rồi, thích lắm, sân chơi cho trẻ rộng, có hồ bơi cho bé, nhà thì thoáng mát mẹ nào mà làm việc ngay quận 1 mua thì tuyệt.
     
  20. Nguyen Quynh

    Nguyen Quynh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/9/2011
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: “Cày” mãi mà chưa được ‘căn nhà mơ ước” các mẹ ơi!!!

    Chia sẻ với các mẹ phải chịu cảnh làm dâu , đang mong muốn được ra ở riêng mà chưa có điều kiện. Mình thì không phải làm dâu vì bmc ở tận trong quê, ngày mới lấy nhau vc mình cũng ko có nhả ở phải ở nhờ bố mẹ mình mất 5 năm. Sau đó mua được một căn nhà 60m2 mặc dù lúc đấy cũng phải vay mượn đến 80% trị giá ngôi nhà. Ấy vậy mà sau hai năm thì trả nợ hết và mua thêm đuợc mảnh đất 120M2 nữa. Hai năm tiếp theo lại mua được một căn nhà 60M2 nữa , một năm sau tích cóp được tiền xây lại căn nhà này thành 3 tầng rưỡi và chuyển hằn về đấy. Căn nhà cũ để cho thuê, mảnh đất vẫn còn để làm vốn cho con sau này. Kinh nghiệm của vc mình cũng chỉ là tiết kiệm rồi vay mượn thêm để mua rồi lại tích cóp trả dần, nhà mua được hướng tốt hợp với tuổi của anh xã thì chẳng mấy chốc mà làm ăn được các mẹ ạ.
     
    dikhatu thích bài này.
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này