Hôm nay thấy bất ngờ kinh khủng các mẹ ạ. Mình kể lại xem nếu là con của các mẹ thì các mẹ sẽ sử lí thế nào nhé Bé Bống (4 tuổi ) con của 1 chị CQ mình ... Hôm nay 2 Vc bà í đều đi làm nhà mất điện nên cho 2 đứa con đi theo ( đứa lớn lớp 11 ) vừa đến cổng CQ bé Bống nhìn thấy Bố nói rõ lớn làm ai cũng nghe thấy ( bọn mình hay đứng dưới cây đầu giờ làm hóng chuyện í mà ) : - Dừng hình , dừng hình để tao xuống với bố tao.....( sợ ko chịu được ) ...... Lúc sau lên sàn tập ( mình làm Nghệ Thuật ) 2 chị em ngồi cạnh nhau chả hiểu nguyên nhân gì mà con bé cắt đứt cả buổi tập bằng 1 câu rõ to : - Đ... bố mày đứa lớn : -Bố tao đâu ( học lớp 11 rồi mà hỏi thế chắc cố tình trêu bé Bống ) Bống chỉ vào Bố - Bố mày kia Đứa lớn : - Thế bố mày đâu ( có vẻ xấu hổ rồi vì bị mấy cô nhìn ) Bống làm luôn câu :- Tao đéo có Bố..... Ôi !!!!!!! Nói thật mình làm cùng CQ thật đấy nhưng lần đầu tiên mình thấy nên rất ngạc nhiên.... Mấy bà ở Khu tập thể bảo : - Chuyện bt` í mà trẻ con khu tập thể đứa nào chả biết chửi ĐMM...........Ôi ! Ngất Thế mà ku Bảo nhà mình ngồi chơi với mấy con siêu nhân , tự lẩm bẩm thằng này , thằng này ( chắc học trên lớp ) mà đã bị Ox mình binh cho mấy cái vào mông , lần sau mình trêu : - Này Thằng kia Ku Bảo sợ :- suỵt ... Bố nghe thấy bố đánh mẹ bây giờ ... Không phải mình khen con mình nhưng trẻ con mà cứ nói bậy như thế thì sẽ thế nào nhỉ...... chả hiểu bà ở CQ mình ( mẹ bé Bống nghĩ gì khi thấy đứa con gái 4 tuổi nói thế ) mà vẫn nhăn răng cười :- ở nhà nó còn mất dậy hơn í ......
Éc. Mẹ Bống còn nói thế thì chả có gì để bình luận nữa rùi. Các cụ bảo "dạy con từ thuở còn thơ" là để tránh những chuyện như thế này đây... Thôi trông người ta để rút kinh nghiệm mà dạy dỗ con mình bạn nhỉ? Ngày xưa mình nhớ lúc nhỏ xem phim cứ bắt chước bạn gọi diễn viên là "thằng kia", "con kia", mẹ mình bảo: Con phải gọi là chị kia, anh kia, cô kia, chú kia ko thì mẹ ko cho con xem ti vi nữa.
Ngày xưa các cụ con đàn mà đứa nào cũng ngoan. Giờ con vàng, con bạc, con cầu con khẩn giỏi được 1,2 mống mà ko khéo dạy thì hỏng hết... Tình huống bác kể em cũng mắt chữ A, mồm chữ O luôn... Thế này làm sao mà sửa đổi được nữa...
Chuyện thật nhà ông anh mình đây: Ông ý có đứa con gái kém con nhà tớ nửa năm, tức là mới gần 3 tuổi. Cho về quê thăm Cụ, Cụ định bế nó, nó lùi 1 bước rồi nhổ toẹt bãi nước bọt trước mặt Cụ rồi nguẩy đít quay đi. Còn 1 đứa bằng con nhà tớ, con bà chị họ ở quê, mẹ tớ trêu nó, cấu đít nó 1 cái, nó quay lại hét lên: Cấu cái gì mà cấu, ị cho vào tay bây giờ! Bố mẹ 2 đứa chứng kiến, cười sướng, chắc là tự hào lắm, mà không biết tự hào cái gì nhỉ?
Ôi trời, nghe chuyện các con mà sợ thế. Con mình ở nhà hay bắt nạt bà, hay nói trống không với bà, mình mấy lần điên lên phạt con, con mình xin lỗi bà ngay nhưng mà sau lại tái phạm thế, mà bà thì chiều cháu, cháu nói thế bà chỉ im lặng chứ ko mắng, mình bất mãn lắm rồi, thế mà nhà cái mẹ bạn Bống kia còn để con chửi bậy như vậy, thật hết chịu nổi, pó tay chấm com toàn tập.
Ko thể chịu nổi với những đứa trẻ nhận được sự giáo dục kiểu này! Tại sao bậc bố mẹ của chúng lại vô tâm vô duyên vậy được nhỉ??? Nghĩ mà thấy bực mình. Hic
Hic, chết mất thôi Điều này khiến bậc phụ huynh cần hết sức chú trọng, kiểm soát từng lời ăn tiếng nói của bé dù ở hoàn cảnh nào. Thực ra nhiều em bé, chúng đc gđình giáo dục rất cẩn thận nhưng chúng học việc chửi bậy, tính xấu là ở trường, học từ các bạn cá biệt cùng lớp. Chúng ko dám nói bậy ở nhà nhưng khi đến trường, đi chơi cùng các bạn, chúng lại nói bậy rất thành thạo. Bậc phụ huynh cần tinh ý để kiểm soát việc nói bậy ở trường nữa!
her thế này thì thử hỏi xem sao mà mấy đứa trẻ ở khu tập thể CQ mình lại thế..... - Hà vi ra bác bảo " về bảo ĐM Oanh tít " rồi ra đây Bác cho kẹo .........Hix mình chỉ ghé qua lấy cái đĩa Múa nên lấy xong về luôn ... Chả buồn đứng lại mà xem con bé nó có về chửi mẹ nó như thế ko nữa.... Làm 5 năm rồi mà bây giờ mới biết choáng thật
Ôi, thế mới biết là môi trường sống là quan trọng lắm lắm. Mọi người mua nhà cứ thích khu vực dân trí cao là vậy, may mà con mình suốt ngày bị nhốt trong nhà nên cũng đỡ khoản học ăn nói không hay ở bên ngoài. Dậy trẻ bây giờ khó thật, phù
Em công nhận nhé, rất nhiều bố mẹ khi nghe con nói những câu mà đúng ra lứa tuổi bé chưa được phép nói, nhưng lại cười rất tự hào và luôn cho rằng con mình quá khôn và thông minh mới nói được những câu như thế. Lắm đứa bây giờ già đời lắm, toàn nói những câu không thể lọt tai chút nào, làm mất đi cả cái vẻ đáng yêu của trẻ thơ. Nhưng có phải tại chúng đâu, tại bố mẹ chúng đấy chứ! :roll: