" Phó tổng giám đốc của một công ty sản xuất điện thoại thương hiệu Việt, có lần tâm sự: “Tôi cùng chồng tạo dựng mọi thứ từ tay trắng, vinh quang cũng nhiều và cay đắng không ít. Nhưng điều tôi hối tiếc nhất, là để cho đứa con bé nhỏ thiếu bàn tay và tình thương của mẹ, khi cháu mới tròn… ba ngày tuổi”. Lúc lao đi làm sau khi sinh mổ ba ngày để giải quyết món nợ hơn 2 tỉ đồng từ rủi ro kinh doanh, để vực dậy thương hiệu và cứu sinh mạng công ty, chị không thể ngờ hai năm sau đó con trai mình bị chứng tự kỷ" Đó là đoạn trích ở http://bit.ly/sWRhM3. Em đọc mà xót xa luôn các mẹ ạ. Sau này sinh con ra, em phải đảm bảo tài chính tốt cho con nhưng em sẽ k lăn mình ra đi làm liền để cho con mình tự kỷ vậy đâu. Mẹ nào đã từng có con bị tự kỷ hay con cái hư từ lúc nhỏ mà do mình k chăm nom nuôi nấng cho nó xin cùng chia sẻ tâm sự ở topic này nhé. Em chuẩn bị sinh con rồi, em mong muốn nghe được kinh nghiệm chia sẻ từ các mẹ. Híc, em chỉ mong con trẻ lúc nào cũng sống hạnh phúc khi nó lớn lên cho dù nó không giàu bằng thiên hạ.