Tôi va phải một người lạ trên phố khi người này đi qua. “Ồ xin lỗi”, tôi nói. Người kia trả lời: “Cũng xin thứ lỗi cho tôi, tôi đã không nhìn cô”. Chúng tôi rất lịch sự với nhau. Nhưng ở nhà thì mọi chuyện lại khác. Tối nọ, lúc tôi đang nấu bếp thì cậu con trai đến đứng sau lưng. Tôi quay người và đụng vào thằng bé làm nó ngã chúi xuống sàn nhà. “Tránh xa chỗ khác” - tôi cau mày nói. Con trai tôi bước đi, trái tim bé nhỏ của nó vỡ tan. Tôi đã không nhận ra là mình đã quá nóng nảy. Khi đã lên giường tôi nghe một giọng nói thì thầm: “Khi đối xử với người lạ con rất lịch sự, nhưng với con mình con đã không làm như vậy. Hãy đến tìm trên sàn nhà bếp, có những bông hoa đang nằm ở cửa. Đó là những bông hoa mà con trai con đã mang đến cho con. Tự nó hái lấy những bông hoa này: nào hoa hồng, màu vàng và cả màu xanh nữa. Nó đã yên lặng đứng đó để mang lại cho con điều ngạc nhiên, còn con thì không bao giờ thấy những giọt nước mắt đã chảy đẫm lên trái tim bé nhỏ của nó”. Lúc này thì tôi bật khóc. Tôi lặng lẽ đến bên giường con trai và quỳ xuống: “Dậy đi, con trai bé nhỏ, dậy đi. Có phải những bông hoa này con hái cho mẹ không?”. Thằng bé mỉm cười: “Con tìm thấy chúng ở trên cây kia. Con hái cho mẹ vì chúng đẹp như mẹ. Con biết là mẹ thích lắm, đặc biệt là bông hoa màu xanh”. Thế bạn có biết từ family có nghĩa là gì không? FAMILY = Father And Mother, I Love You! (Gia đình = Ba và mẹ, con yêu ba mẹ). kết luận :Đôi khi ta đã sai...
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Mình cũng vậy, nói gì làm gì cũng sợ ng khác nghĩ ngợi nên cứ phải uốn nắn, nhưng con mình thì cứ mỗi làn cáu giận hay bận việc gì là nói to, mắng chúng.... Mẹ nhiều khi sai lầm chứ k phải đôi khi nữa......Xin lỗi các con nhiều
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm oh! câu chuyện rất hay, may mắn là mẹ đã nghe được những lời nhắn nhủ đến bên bé và xoa dịu nỗi buồn trong lòng bé. thành thật xin lỗi con yêu nếu có lúc nào đó mẹ vô tình làm con buồn. Mẹ đã sai, mẹ sẽ sửa chữa sai lầm.hic tks chủ topic
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Câu chuyện hay, cảm động. Bài học dạy ta từ những đứa bé. Đọc xong tự nhiên ngẫm nghĩ lại bản thân, nhiều lúc cũng hay cáu giận với con, với người thân vô cớ. May quá đọc bài này để biết nhìn lại.
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm câu chuyện hay quá! Một bài học cho các bậc cha mẹ như chúng ta... hãy công bằng với con!
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm FAMILY = Father And Mother, I Love You! trong tiếng anh có rất nhiều từ viết có ý nghĩ như câu này. rất cám ơn bạn chủ pic
Cám ơn chủ top, mình cũng như các mẹ khác, áp lưc công việc, việc nhà, các mỗi quan hệ nên đôi khi với những hành động nghịch ngợm của con thường hay quát mắng con. Hic, nghĩ lại những lúc mắng con vô lý, sao thấy hối hận quá. Tự nhủ với mình sẽ nhẹ nhàng, khuyên nhủ con trai...
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Đúng vậy, đâu phải cứ cha mẹ là phải đúng, mình là tầng lớp hiện đại rồi
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Nhiều khi vì áp lực công việc, kinh tế và nhiều vấn đề khác nên đôi khi cũng hay nóng giận vô lý với con... nghĩ lại thấy tội cho con gái quá. Lúc nào cũng phải tự nhắc nhở mình kiềm chế nóng giận... hic hic.
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Mình cũng thường xin lỗi con mỗi lúc làm sai việc gì nên Tom bây giờ dù là việc nhỏ nhất chỉ cần nhìn thấy mẹ trừng mắt lên là cu cậu biết mình sai và con xin lỗi mẹ ạ. Đôi lúc mình làm gì đó quên xin lỗi con cũng bảo. Con nghĩ mẹ nên xin lỗi con. hu hu......................
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Trong cuộc sống không có ai là không phạm sai lầm. nhưng 1 lời xin lỗi là không thừa cho đối phương thấy ổn hơn. Đối với con trẻ cũng thế. Tại sao đối với ng ngoài mình có thể đối xử tốt như thế, mà chính con cái mình thì lại ko nói được nhẹ nhàng hơn cho bé cảm thấy thêm gắn bó với mình ? Không ít lần bố mẹ phạm sai lầm, nên phải có 1 lời xin lỗi cho trẻ phân biệt được đúng sai, và nếu sai thì phải xin lỗi 1 cách chân thành , cho dù người lớn mắc lỗi với người nhỏ hơn, cho nên thiết nghĩ rất nên có những buổi nói chuyện với con trẻ mà ở đó mình có thể nói với con như hai người bạn, thấy mình trẻ dại và nghe con trút bầu tâm sự “ hôm ấy bố mẹ thật quá đáng…”
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Đọc thấy xúc động quá. Đúng là chúng ta_là bố mẹ nhiều lúc đã sai. Ra ngoài rất lịch sự và cố vui vẻ khi gặp sự cố nhưng về nhà thì lại không làm như vậy. Nhất là với những đứa con yêu của mình. Nhều lúc do áp lực bên ngoài rồi mang cái bực tức đó về nhà đổ lên con... Con yêu ơi, mẹ sẽ cố gắng lịch sự với các con.... TL THẺ NHỚ SD2G 60K, BAO DA MÁY ẢNH CANON XỊN 70K, TẠP DỀ 15K http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/422569-Cần-Thanh-Lý-Tạp-Dề-gấp-FeeShip
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm mình cũng vậy ... đôi khi nóng nảy vô cớ lại la rầy con , nhưng khi nhận ra mình đã vô lý thì ôm con rồi sory con trai của mẹ !!
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm bài thật cảm động, cuộc sống quá gấp gáp khiến bản thân k để ý đến cảm nhận của trẻ, biết nhận ra và sửa chữa kịp thời thì k bao giờ là muộn.
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Muốn cho trẻ có thói quen xin lỗi khi làm một việc gì đó không đúng với người khác,vậy khi mẹ sai với con ta cũng cần phải xin lỗi con-như thế bài học về cám ơn,xin lỗi sẽ ăn sâu vào tiềm thức của trẻ.
Cha mẹ cũng là người chứ có phải là thánh đâu các chi, thế nên chuyện sai lầm trong cách cư xử với con cái cũng là chuyện bình thường. Nhưng em nghĩ quan trọng là mình biết và cư xử cho đúng mực. Đừng nghĩ mình là cha mẹ thì có quyền tất cả. Trẻ con giờ cũng biét phát xét ghê lắm.
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm khi còn nhỏ có những lúc ấm ức vì mình sai thì ba mẹ quát mắng, nhưng ba mẹ sai thì lặng lẽ cho qua, tự nhủ rằng sau này mình sẽ không như thế, nhưng đến khi lớn rồi lại quên mất những suy nghĩ từ khi là đứa trẻ, vãn bực tức là quát mắng ngừoi khác, có những hành động, lời nói làm người khác tổn thương, nhưng bản thân lại không biết làm cách nào kiềm chế....
Ðề: Cha mẹ cũng có lúc sai lầm Bài viết hay quá, mình rất xúc động khi đọc bài này. Lại thấy nhớ con quá