Gia đình tôi ở Canada, con trai chúng tôi sinh năm 1994, nay đang học năm thứ 4 ngành Materials Engineering, khoa Applied Science, đại học UBC - Canada. Chúng tôi muốn làm bạn với gia đình bên VN có con gái ít tuổi hơn, ngõ hầu qua mối quan hệ gia đình mà con cái có thể làm bạn với nhau, và nếu được Ơn Trên thì tiến đến hôn nhân. Chúng tôi biết rằng ở độ tuổi con chúng tôi thì còn quá sớm để nghĩ đến chuyện yên bề gia thất, nhưng chúng tôi thấy nếu con gái bên VN mà sang sống ở Canada thì cần nhiều năm để thích nghi với môi trường mới. Hơn nữa, vợ chồng chúng tôi mong con có gia đình sớm để chúng nó tự lực, biết quản lý nhà cửa, vì chúng tôi muốn dành nhiều thời gian đi thăm thú đó đây. Gia đình chúng tôi hồi bên VN là ở Sài Gòn, chúng tôi hay đi lại giữa VN và Canada vì nhà cửa còn để bên đó và còn nhiều người thân sống ở VN. Chúng tôi thành phần trí thức trung lưu, làm nghề y tế và giáo dục. Mong rằng qua diễn đàn này, nhờ các bậc cha mẹ nếu có người quen, bạn bè cùng mối quan tâm như chúng tôi và có con trạc tuổi con chúng tôi thì giới thiệu bạn bè giúp. Cám ơn các bậc cha mẹ và các anh/chị. Kim Sơn, BC, Canada kimson0303@yahoo.com
Con gái thì ở đâu cũng có, nhưng gia đình bác mong thành viên mới là người Việt, không phải người nước ngoài, để giữ truyền thống, văn hóa, ngôn ngữ VN dù rằng sống ở Canada. Khó khăn là hàng xóm không có người Việt, nơi con bác học và làm việc cũng không có người Việt.
Nếu Bác mong muốn con dâu tương lai là người Việt Nam thì Cháu xin mạng phép góp 1 chút ý kiến thế này. Theo Cháu nghĩ 2 bên tìm hiểu nhau trước khi đến với hôn nhân là điều tốt nhất. Con trai Bác sinh sống và học tập ở Canada lâu dài có thể cũng có suy nghĩ khác, Bác nên chăng hỏi thêm ý kiến của Bạn, trao đổi thêm, nếu bạn cũng mong muốn giống Bác thì có thể sắp xếp cho Bạn sau khi học xong về lại Việt Nam 1 thời gian để tự mình giao lưu và tìm hiểu bạn gái ở quê hương. Cháu nghĩ Con Trai Bác đã lớn tự bạn đó cũng đã ý thức và tự lập rồi, Bác đừng quá lo lắng, 2 Bác cứ hãy yên tâm đi thăm thú đó đây. Hãy cho bạn cơ hội chứng mình sự trưởng thành của bạn. Chưa chắc gì lập gia đình rồi thì bạn mới biết lo đâu Bác ah. Kính chúc Hai Bác nhiều sức khỏe
Quen mà không tìm hiều nhau thì sau này về sống chung xảy ra các mâu thuẩn không đi đến cái chung dỡ đổ vỡ hôn nhân lắm.
Thiết nghĩ , thời buổi nào rồi mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó nên để cu cậu tìm bạn đời cho mình đi mẹ