Buồn quá các mẹ ơi! Cu nhà em 17 tháng nặng 11kg, cao 79cm.rất ít uống sữa ngoài.ăn thì cũng tạm nhưng hay ói lắm, cháu hoàn toàn không biết ăn được gì hết ngoài cháu và sữa (Cho ăn trái cây cháu ói liền). Các mẹ thấy con em vậy được chưa? Cháu hiếu dộng lắm, chạy đi chơi suốt (nhà nội cháu là mẫu giáo tư thục), và nói cũng nhiều nữa. Nhưng cháu hay bệnh vặt lắm, ăn được mấy bữa ngon lành bệnh là sụt ngay.Mỗi lần em cho ăn là 2 mẹ con ồn ào hết nhà cửa chỉ vì cu không chịu ăn.cứ như vậy là nhà nội cháu (em ở nhà chồng) cứ la em. Nói sao em chăm kỹ quá, để khi nào nó đói thì sẽ ăn. Em nghĩ điều đó thật là khó vì cháu còn nhỏ mà, ham chơi là nhiều.Nói ra thì các cụ lại nói:"hồi xưa người ta nuôi con đâu cực như bây giờ mà vẫn lớn ào ào đó thôi, thằng nhỏ vậy được rồi mà cứ bắt ăn rồi uống sữa suốt ngày" (nhưng thật ra khoảng 2 đến 3 tiếng em mới cho ăn hoặc uống sữa mà). Người mạnh miệng lên án em nhất là cô 2 (chưa có gia đình), cứ nhìn con cháu người khác nhỏ hơn cháu mà nhìn xuống thấy cháu vậy được rồi. Em bực quá nên mới nói;" chưa có con nói sao cũng được, chờ khi có con nuôi con rồi mới biết". Vậy mà bà nội cháu giận em.Chẳng biết phải làm sao đây. chán quá, chăm con đã mệt mà toàn nghe sự phản đối của cả nhà không thôi. các mẹ chia sẻ cùng em với!
Ðề: Chăm sóc bé kỹ quá phải chăng không đúng? Mỗi nhà mỗi cách nuôi và dạy con khác nhau, tùy thuộc và đặc điểm tính cách và sinh hoạt của con mình nên cũng khó mà nói cách nào đúng cách nào sai lắm. Tuy nhiên mình hiểu 1 cách đơn giẩn là người ta chỉ ăn khi có nhu cầu. Mình áp dụng cách đó với con mình, khi cho ăn mà ko chịu ăn thì mình ko ép, đến 1, 2 tiếng sau cho ăn lại thì lúc đó chắc cô nàng mới đói bụng nên ngồi ăn hết cả bát đầy. Vậy nên nhà mình ko có cảnh mẹ con rượt đuổi nhau khi ăn, hì. Trộm vía con bạn chiều cao và cân nặng như vậy là rất ổn rồi đấy chứ. Mà theo mình bú được sữa là rất tốt vì sữa có đầy đủ các chất cần thiết cho sự phát triển của bé. Nước ngoài họ cho con bú đến khi 3, 4 tuổi cơ mà. Còn ăn dặm, ăn cháo... chủ yếu là cho bé tập nhai, làm quen với các loại thức ăn, thêm chất xơ... chứ về chất không đầy đủ được như sữa. Trẻ con trớ ói là do mình ép ăn nhiều quá, nó đã ko thích lại bị ép nên rất dễ trớ. Mình cứ tưởng tượng mình mà bị ép ăn món mình ko thích thì chắc mình còn trớ trước cả con, hì. Chúc cả nhà khỏe và vui nhé!