Cún KI nhà mình hay bị khó thở từ hồi 9 tháng tuổi. Cứ vài tuần lại khó thở lần làm mình khổ tâm lắm.Vào viện Nhi, bác sĩ chẩn đoán là Viêm phế quản co thắt. Khi cháu được 22 tháng thì bác sĩ lại chẩn đoán là Hen phế quản và cho dùng thuốc dự phòng Hen. Cún Ki có đỡ hơn nhưng thỉnh thoảng lại có cơn khó thở. May mà chị bạn cùng cơ quan (cũng có con bị Hen) cho mình biết về các yếu tố cần tránh để phòng cơn Hen như 1 số thực phẩm ko tốt, đệm sàn nhà, chăn len, ... Mình cũng chuyển nhà sang khu khác để tránh khói bụi. Và vẫn tiếp tục dùng thuốc ngừa cơn Hen rất đều. Bây giở Cún Ki khoẻ và ngoan lắm. Mình rất vui và muốn chia sẻ kinh nghiệm này với các mẹ có con bị bệnh đường hô hấp như Cún Ki. Mình được biết có buổi tư vấn về Hen phế quản và bệnh hô hấp tại số 1 Tăng Bạt Hổ ( Cung văn hoá thanh niên Hà Nội) vào 8h sáng ngày thứ 7 (05/01/08). Mình có thế hỏi trực tiếp các giáo sư và bác sĩ đầu ngành của bệnh viện Bạch Mai về những điều còn băn khoăn, và có PHÁT TÀI LIỆU về bệnh nữa đấy. Cún Ki nhà mình được 3 tuổi rồi. Không biết chạy chơi nhiều có hại không? Mẹ bé nào biết thì giúp mình nhé. Cám ơn các Mẹ rất nhiều
MeCuKi ơi , bé nhà mình cũng bắt đầu xịt thuốc hen twf khi 24t đấy , bây giwof cháu cũng 3T rồi . Vẫn đều đặn xịt thuốc dự phòng ngày 1 lần, 1 nhát . Mình thấy cũng được gần 1 năm nay (trộm vía) cháu ko bị khó thở nhg thời tiết này cháu vẫn bị mũi thường xuyên, cũng làm nhiều cách mà ko khỏi được , chỉ được 1-2 hôm là lại chảy mũi ra, sau đó là ho (ko ho nhiều nhg ho có đờm) . Bé nhà bạn có thế kọ . Mình thấy khi nào cháu chạy nhảy nhiều quá là cũng ho rũ ra đấy . Nhg ko ngăn được vì đang tuổi chạy nhảy mà . Chúng mình cùng trao đổi để biết thêm thông tin về bệnh của cháu nhé .
Đọc bài của các mẹ làm mình nghĩ đến con mình . Bé David nhà mình ngày trước sinh nhật 1 tuổi trong bệnh viện vì biểu hiện của bệnh hen suyễn đấy :thở không được , đàm chận đầy cổ , áp tai vào sau lưng bé thì tưởng con mèo đang kéo, từ đó đến nay trung bình 2 tuần 1 lần là bị viêm họng sổ mũi, ho đàm không là đàm, mỗi lần bệnh thì cả tuần mới khỏi . Người ta bảo qua đốt 3 tuổi bé sẽ đỡ hơn do đề kháng trong cơ thể tốt nhưng nay bé chuẩn bị bước sang tuổi thứ 5 rồi mà có khá hơn tí nào đâu, cũng may sài gòn trời luôn nóng chứ con mình mà ở xứ lạnh thì bệnh liên miên . Mà nghĩ tội ghê cơ bệnh của bé toàn phải uống thuốc mạnh , nên có ăn bao nhiêu cũng chẳng lấy lại sức .Ai mà chưa có con , nhìn mình nuôi con cũng lắc đầu không muốn có nữa vì khổ quá, hay tại mình không có mát tay nuôi con nhi???? Nếu thế chắc phải kiếm người nuôi dùm thôi hehehehe .
Các mẹ ơi, bé Tí nhà mình cũng hay bị viêm đường hô hấp trên lắm . Cứ 2 tuần lại bị, hiện nay cháu đang bị ho, có đờm gần 3 tuần nay rồi, nhưng cả ngày mới ho vài lần thội Mình cho đi khám mấy nơi rồi, lấy thuốc uống vẫn chưa khỏi hặn Các mẹ có cách nào chữa khỏi hẳn, giúp em với, híc..........
ho có đờm lâu ngày Các mẹ ơi, bé Tí nhà mình cũng hay bị viêm đường hô hấp trên lắm . Cứ 2 tuần lại bị, hiện nay cháu đang bị ho, có đờm gần 3 tuần nay rồi, nhưng cả ngày mới ho vài lần thội Mình cho đi khám mấy nơi rồi, lấy thuốc uống vẫn chưa khỏi hặn Các mẹ có cách nào chữa khỏi hẳn, giúp em với, híc..........
Hồi con gái mình mới sinh, bsĩ chẩn đoán bệnh tim bẩm sinh và hen phế quản; tụi mình chăm sóc nó rất vất vả, 1tháng 30ngày thì nó phải nằm viện hết 25ngày rồi; còn nhớ khi nó được 12tháng tuổi, có lần nó bị khó thở tím cả người, tụi mình cấp tốc đưa vào bệnh viện, bsĩ kẹp máy đo nhịp tim ở 2đầu ngón chân, 2tay thì truyền dịch, miệng thì ngậm máy hút đàm, mũi thì đặt ống thở oxy, trông thương lắm cũng may là qua khỏi; và cứ thế hàng tháng phải vào viện nằm; khi nó được 2tuổi thì ít vào bệnh viện nằm nhưng hằng tháng vẫn phải đến bv 1tuần để tập vật lý trị liệu để tống đàm ra ngoài; Tụi mình tránh ko cho cháu uống các loại nước có đá, ko cho ăn kẹo và giữ ấm cho cháu thường xuyên, tránh các nơi bị bụi, ko cho cháu tiếp xúc các loài vật (chó, mèo, ...), hạn chế các đồ chơi thú nhồi bông, về thực phẩm thì mình vẫn cho cháu ăn uống đầy đủ và ko thấy cháu phản ứng lại với loại thực phẩm nào; Trong khoảng thời gian đó, mình cho cháu đi khám ở phòng mạch tư của vị bsi làm trong bệnh viện nhi, vị bsĩ này thường cho cháu uống loại thuốc mà trong đó hoàn toàn ko có kháng sinh, tuy nhiên là chữa trị khá lâu nhưng điều này lại tốt cho sức khoẻ của cháu sau này (kháng sinh nguy hiểm như thế nào chắc mọi người đều biết) và có 1điều là trong đó ko hề có thuốc trị ho, mặc dù bé bị viêm phế quản nào cũng đều bị ho; mình có hỏi thăm và bsĩ cho biết, bé ho được là sẽ tự tống được đàm ra ngoài, chỉ uống thuốc ho khi nào cháu ho quá nhiều và ko thể tống được đàm khi ho thôi Giờ thì cháu đã được 5tuổi, chạy nhảy suốt mà vẫn khoẻ mạnh có lẽ ở độ tuổi của cháu, mọi hoạt động vui chơi đều bình thường đối với sức khỏe Chúc cháu bé nhà bạn khỏe mạnh nhé Xuka's Dad
Tên Bsĩ : Đặng Thanh Tuấn - Trưởng khoa Hồi sức ngoại BV Nhi đồng I Phòng khám : 557 Đường Bà Hạt, Quận 10 , Tp.HCM Thời gian khám: 17h30-20h (trừ ngày lễ, tết)