Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

Thảo luận trong 'Nhật ký con yêu' bởi phượng hồng, 21/10/2011.

    Chăm sóc con là phải cho con ăn no ngủ kỹ, đầy đủ dinh dưỡng cho con phát triển thật tốt…
    Chăm sóc con là phải quan tâm lo lắng đến từng vấn đề của con, thức trắng đêm để chăm con khi con bệnh, lo lắng khi lần đầu con đi nhà trẻ mà vẫn khóc gọi mẹ ơi…
    Chăm sóc con là khi cha mẹ phải hi sinh những nguồn vui của mình để dành tất cả cho con, cho con học đàn học hát học ngoại ngữ học vi tính…
    Chăm sóc con không chỉ là đến khi con lớn mà đến khi cha mẹ đi hết cả cuộc đời.
    Đấy, chăm sóc con cái là một chặng đường dài và không hề dễ dàng như vậy đấy, có đôi lúc mệt mỏi vì sức khỏe, có đôi lúc nhức đầu vì tính toán lo toan chi tiêu nhưng cứ nhìn thấy con mình nên người, khỏe mạnh là mẹ có thể mỉm cười rồi vì con là niềm vui của cha mẹ mà.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phượng hồng
    Đang tải...


  1. mequyt

    mequyt Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/6/2005
    Bài viết:
    114
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    làm mẹ là một thiên chức cao cả nên cho dù có mệt mỏi mấy chỉ cần nhìn thấy con mình vui vẻ, khỏe mạnh là thấy ấm áp trong lòng lắm rồi. Từ lúc sinh cháu nhà ra đến giờ cũng 2 năm rồi, vất cả là thế nhưng vui lắm các mẹ à ^^
     
  2. bongtoi

    bongtoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/2/2010
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    đúng rồi , mở mắt ra là tiền với tiền các thể loại. Cái gì cũng muốn con mình tốt nhất nhưng tiền lại hạn hẹp, khổ quá các mẹ ơi. Làm sao để có 1 kế hoạch chi tiêu hợp lý đây ta ?
     
  3. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    theo mình thì vấn đề quan trọng nhất là tiền sữa khi bé còn nhỏ, kế đến là tiền tã giấy .. Khi bé lớn thêm nữa thì đến tiền học, quần áo các thứ.. Công nhận nan giải thật !
     
  4. liendoremi

    liendoremi doremi

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    bé Su ở nhà mấy hôm bệnh suốt, mình cũng lo sốt vó cả lên đây này. Tiền thuốc men, khám bệnh các thứ.. Chưa kể tiền sữa ngày càng lên giá, tiền học nữa chứ. Ôi cứ mỗi lần nghĩ tới là đầu lại nhức ..
     
  5. trinhvan

    trinhvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    nhóc Tin nhà mình 3 tuổi, trung bình chi tiêu tiền sữa, tiền học, tã giấy và linh tinh các thứ khác một mình nhóc cũng gần 4 triệu . Lương 2 vợ chồng cũng ko dư dả mấy nên để nhóc được đầy đủ cả 2 cũng chật vật lắm. Mà nhìn nhận vấn đề thì sữa là chiếm gần phần nửa chi tiêu cho Tin rồi. Các mẹ đang dùng sữa gì cho mấy bé ở nhà thế ? Chia sẻ với em với :D
     
  6. Calla is me

    Calla is me Banned

    Tham gia:
    16/3/2009
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    mình thì đang dùng meiji cho 2 nhóc ở nhà nhưng thấy đắt quá mẹ à. Một lúc tới 2 nhóc thì kham vụ này căng lắm. Đang tìm kiếm nguồn sữa khác giá mềm hơn nhưng cần chất lượng và đầy đủ chất dinh dưỡng cho 2 nhóc nữa.
     
  7. quynh.huong

    quynh.huong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    hiện có rất nhiều dòng sữa như dutch lady, friso lac, nan pro, gain IQ, vinamilk v.v.. tùy vào kinh tế gia đình của bạn thôi. Nhưng nếu bạn đang dùng meiji thì mình thấy nên chuyển xuống mấy loại sữa của Abbot là hợp nhất đấy, giá ko mắc như meiji nhưng vẫn là sữa của Mỹ, chất lượng thì khỏi bàn.. hì.. bạn cứ từ từ tham khảo thêm nhé.
     
  8. trinhvan

    trinhvan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2010
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    nhà mình đang dùng friso cho bé, thấy bé cũng có vẻ thích sữa này nên cả gia đình vẫn chưa có ý định đổi sang sữa khác. Nói chung theo mình sữa nào thấy hợp với bé , bé thích thì cứ cho uống chứ các mẹ đừng chạy theo thương hiệu, giá tiền mắc làm gì.. Mắc nhất chưa hẳn là tốt nhất đâu
     
  9. liendoremi

    liendoremi doremi

    Tham gia:
    18/12/2009
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Su nhà mình mấy hôm bệnh quá nên mình chưa có thời gian nghiên cứu kĩ về sữa. Vậy theo mẹ trinhvan thì sữa nào đang ok nhất ạ? Giá cả tầm vừa vừa thôi. Tư vấn cho em với mẹ trinhvan ơi...
     
  10. Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    nuôi con như là công việc trồng người mà. Vất vả gian nan lắm thôi nhưng là cha là mẹ ai lại chẳng thương con của mình . Nuôi con có 2 vấn đề lớn chính là chi phí và cách dạy dỗ con nữa. Đó là một công trình dài hạn. Các mẹ trên đây có kinh nghiệm gì cứ chia sẻ với nhau nhé, mình thì ngồi hóng thôi chứ chưa có gì nhiều kinh nghiệm nên ko dám " múa rìu qua mắt thợ "..
     
  11. phuongmaithi

    phuongmaithi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    14/4/2011
    Bài viết:
    4,196
    Đã được thích:
    828
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Đúng vậy. Mình biết các mẹ đang cố gắng rất nhiều để đem lại những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng dù có bận rộn các mẹ cũng cần dành một chút thơì gian để chơi với con, thể hiện tình yêu thương với con, các mẹ nhé.
    Mình mong muốn rất nhiều điều cho con song tại thời điểm này, mình chỉ sao bé luôn luôn mạnh khỏe.
     
  12. mẹ sophia

    mẹ sophia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    tiền học cũng quan trọng không kém khi mà bé bắt đầu 2 tuổi trở đi. Mọi thứ cái gì cũng tiền hết, vật giá leo thang khổ cho ba mẹ quá đi thôi . Nhưng vì tương lai của các bé cưng thì có cực mấy mẹ cũng chịu được.. hì.....!!!
     
  13. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    theo mình thì 2 vấn đề lớn khi nuôi con đó là dinh dưỡng và cách giáo dục con, nhà mình thì phân chia rõ ràng là mình chăm con, còn ông xã " dạy " con, mà 2 bé nhà mình sợ bố lắm luôn, mỗi lần tụi nó nghịch phá đồ đạc, ông xã mình cáu lên là tụi nó sợ trốn biệt, hihi. Có mỗi mình là mệt, cu lớn còn đỡ, dễ chịu và biết nghe lời mẹ chứ cu nhỏ là mệt bở hơi tai lun ah, đúng là chăm con mọn luôn, uống sữa thì kén, sữa nào mà ngọt ngọt, hay ko thơm tí là chê, ko chịu uống, bởi vậy khi dùng hết sữa nội mà cu cậu ko chịu nên mình đành phải đổi dần qua sữa ngoại, có tháng tiêu hơn 2 triệu vào tiền sữa cho con, hiện cu cậu đang có vẻ chịu Gain lắm, chịu uống hơn 2 tháng rồi, chả mè nheo như trước nữa. xài sữa ngoại tốn kém biết bao nhiêu nhưng cũng phải bấm bụng, vì tương lai của con cả các mẹ nhỉ ?
     
  14. mecongchuabarbie

    mecongchuabarbie Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    1/10/2010
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    21
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    hì hì, đó ko chỉ là mong muốn của riêng một mình mẹ nó đâu, mong cho con luôn khỏe mạnh là mong muốn của mọi bà mẹ ấy chứ. Mà mẹ nó nói chơi với con mới nhớ, ngày nào nhà mình cũng như cái nhà trẻ là vậy đó, đón thằng lớn đi học về là mình ghé đi chợ luôn, rồi về đón bé nhỏ ở nhà trẻ, gặp mẹ là 2 anh em cứ tíu tít, thưa méc đủ chuyện, rôm rả từ ngoài đường về nhà. về mẹ nấu cơm cũng ko yên luôn ah, bởi vậy nuôi con thì vất vả, khổ cực thật nhưng niềm hạnh phúc thì cũng ko gì bằng các mẹ nhỉ ?
     
  15. ghiocei

    ghiocei Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    15/4/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    đồng ý với ý kiến của mẹ nó , nhà mà có 2 con như em thì càng cực, hết tiền ăn, tiền trường, tiền học thêm của con là đủ làm mẹ mệt rồi, kèm thêm chăm đứa nhỏ, tiền sữa, tiền tã giấy, tiền quần áo của con hàng tháng đã ngốn cả mấy triệu của mẹ rồi :(, chưa kể chi phí điện nước rồi các khoản phát sinh hàng tháng. Nói chi tiêu là phải cắt giảm nhưng những khoản cứng như tiền ăn, tiền sữa của con thì làm sao mà cắt giảm đc đúng ko ah ? con có khỏa mạnh thì mới phát triển tốt được chứ
     
  16. hienhienxinh

    hienhienxinh Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    26/10/2010
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    :)) tâm lý chung của những " tay hòm chìa khóa" trong nhà đây mà, em cũng có 2 con nên thông cảm với mẹ nó lắm, nhất là trong thời buổi giá cả cái gì cũng tăng như thế này, mẹ nào chẳng mong con mình dùng những thứ tốt nhất với chi phí thấp nhất. Mà mẹ nó đang cho con uống sữa gì ? cá nhân em thì vốn ko sính ngoại, nhưng tính đi tính lại em vẫn thấy gain của abbott là hợp với con nhà em nhất, vừa hợp với cơ địa con vừa lợi vì cũng 1 hộp cùng trọng lượng mà lại pha được nhiều ly hơn khi cho con dùng dielac . 1 vài chia sẻ với chị !
     
  17. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Hồi mới mang bầu mình nghĩ mọi chuyện đơn giản thôi nhưng sinh xong mới thấy quả gian nan, con thì còi mà mẹ lại sữa kém, rồi con bệnh không tăng cân được, khám dinh dưỡng, thuốc thang bao nhiêu cũng chẳng cải thiện, nhất là những ngày con viêm họng, cứ ăn xong là nôn hết ra mà mẹ rầu hết cả người nhiều hôm con thì nôn còn mẹ thì khóc, khóc vì thương con quá con yêu của mẹ ạ.
     
  18. mẹ sophia

    mẹ sophia Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/11/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    đúng rồi, mình cũng nghĩ sữa hợp với con nhất mới là sữa tốt nhất
     
  19. cochunho

    cochunho Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/10/2008
    Bài viết:
    1,986
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Chăm sóc con cái, một chặng đường dài không hề dễ dàng !

    Với em thì mấy cái này không phải vấn đề mà vấn đề chính là con được lớn lên trong niềm vui và hạnh phúc, con khỏe mạnh phát triển bình thường mới là cái đích của mình, và gian nan nhất với em hiện giờ là vấn đề tăng cân cho bé....đau hết cả đầu các chị ạ.
     

Chia sẻ trang này