Chăn bị cháy!

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi me_TungK, 23/10/2010.

  1. me_TungK

    me_TungK Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/4/2010
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Còn nhớ gần tết năm 2008, năm rét nhất trong gần 20 năm trở lại, cô đưa bà cùng cháu 6 tuổi đi mua chăn đắp, đi bao nhiêu hàng mà không có chăn, bà nói với cô: "Năm nay rét quá, cháy chăn, sợ thât". Buổi trưa về, đang nấu cơm, ông bảo: "Mùi gì mà khét thế không biết"; cháu: "Ông ơi, chăn cháy đấy ah!" :rolleyes::rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me_TungK
    Đang tải...


Chia sẻ trang này