Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meyeucon_89, 11/7/2014.

  1. meyeucon_89

    meyeucon_89 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Em xin phép các mẹ em xóa bài này nhé. Cảm ơn các mẹ rất nhiều,nhờ có các mẹ mà em thấy vui hơn chút rồi. Đàn ông xây nhà đàn bà xây tổ ấm . Câu này càng ngày em càng thấy thấm thía.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meyeucon_89
    Đang tải...


  2. hongtrinh_it

    hongtrinh_it Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/5/2014
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    45
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    bạn và chông con thử thu xếp ra ngoài ở riêng xem
     
    mong_anh_ve thích bài này.
  3. meyeucon_89

    meyeucon_89 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Bà chỉ lên trông bé 1 thời gian thôi,vì mình cũng chuẩn bị cho bé đi học . Mình biết ơn bà vì chăm bé nhưng mình chỉ muốn con ăn uống khoa học và vệ sinh, bằng chứng là bé đã bị nhiễm khuẩn đường tiêu hóa 2 lần.
     
  4. GABINA

    GABINA Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    đọc hoa cả mắt,cơ mà cho bé đi học đi thôi,càng sớm càng tốt.Nên điều chỉnh lại sinh hoạt cho bé,nghiêm khắc hơn khi bé đòi hỏi,Nhiều lần bé quấy khóc thì những lần sau bé phải tự thích nghi.

    Thương con không có nghĩa là chiều con mọi thứ.Như thế chỉ làm hại con thôi.
     
  5. meyeucon_89

    meyeucon_89 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Mình nhiều tâm trạng quá các mẹ thông cảm nhé. Chỉ cần chồng chia sẻ,động viên vợ 1 chút thôi ,có khó lắm đâu. Hic
     
  6. hatinhquetoi

    hatinhquetoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/7/2013
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Được bố mẹ chăm sóc con cũng là cái tốt, nhưng mà chăm sóc chu đáo quá ko theo khoa học thì hại con hơn là tốt cho con. Có thể ông bà có cách nuôi dạy cháu của ông bà, may mà ông bà chưa bảo ngày xưa tao cũng nuôi dạy chồng mày như thế thì có làm sao đâu :)

    Nhà mn nó có điều kiện nên mới làm đc như thế, có khối gd ước có ông bà chăm sóc con cái cũng ko đc, nhưng dù sao thì con mình, ông bà là 1 phần thôi, có ở với ông bà lâu dài đâu, giờ ông bà chăm sóc như thế sau này ở với bố mẹ chắc bố mẹ mệt lắm, mà có ông chồng cũng vô tâm quá, ko đồng cảm, chia sẽ cùng vợ, vì gd và con cái thấy mn cũng nhẫn nhịn, cố gắng chờ 1 tg cho bà về rồi hãy có cách khắc phục sau, hoặc cho luôn ông bà mang về nuôi để được như thằng bố nó bây giờ cũng hay đấy !
     
  7. missekay_vn

    missekay_vn Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    7/5/2013
    Bài viết:
    4,645
    Đã được thích:
    88
    Điểm thành tích:
    98
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    m nghĩ có ntn cung là quyết định ở 2 vc bạn. căng thẳng quá thì ra ngoài tản bộ tý cho dỡ căng thẳng . nhịn ngọt nhạt cho êm xuôi khoảng nửa tháng . bàn với c xin phép 2 cụ ra ở riêng cho thoải mái
     
  8. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Bạn ơi cho bé đi nhà trẻ đi sẽ ăn theo quy định của nhà trẻ sẽ tốt hơn thôi. Còn giờ ck bạn vậy nên mình bạn ko làm được gì đâu. Khổ thân.
     
  9. meyeucon_89

    meyeucon_89 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Thực ra bé nhà mình là cháu đầu tiên, anh chị chồng mình chữa chạy mãi mấy năm trời nay mà chưa có con. Nên ông bà mới thế. Cũng chỉ vì chiều con chiều cháu quá thôi,đi tiêm bác sĩ nhìn cũng bảo bà chăm quá,chăm một cách thái quá,phản khoa học. Nhưng mẹ chồng nàng dâu khó có tiếng nói chung lắm. Chồng mình đến giờ ông bà còn chiều một cách chướng mắt nữa là. Ốm thì bà bê cháo tận giường,thương xót đủ kiểu,đi bia r*** với bạn bè về đau bụng,đau dạ dày k biết bao nhiêu lần,nửa đêm mình đưa đi viện,cả thời gian mình bụng mang dạ chửa 8 tháng,mình cũng xách đồ đưa chồng đi viện. Con mình chào đời,chồng mình cũng say vài lần như vậy,mình biết kiểu đi mua thuốc cho chồng về uống,rồi hôm sau sẽ đỡ.thế mà có lần có bà lên chơi,ôi trời mình chăm con nhỏ mà cả đêm k ngủ vì bà cứ luôn mồm nói xót con rồi bảo mày k cho nó đi viện,chết chóc đủ kiểu. Rồi nửa đêm bà đưa chồng đi viện,bác sĩ nhẵn mặt,bảo muốn chết hay sao mà uống mãi như thế.... Trước khi đi còn lườm nguýt mình đủ kiều. Bố chồng lên ,chồng mình đi làm về muộn,9g mới về ông cứ bắt đợi cơm,trong khi đó mình còn đang cho con bú,đói. 9g chồng về,mưa ướt giầy,bố chồng còn vội vàng lấy giầy lau,xì khô cho,như chăm trẻ lên 1. Mình nhìn tức mắt kiểu. 2 vợ chồng ở với nhau thì không sao,mình cứ kệ,có thân tự lo,ốm thì mua thuốc. Mình bao lần ốm k lết ra ngoài được,mà chồng về muộn,cũng chẳng quan tâm. Mình cũng 1 lần hút thai,hút thai xong vẫn đi làm hùng hục bình thường,nghỉ đúng 1 hôm ở nhà. Không ai quan tâm,mình k làm thì ai làm. Mình mong chồng mình đừng ỷ lại bố mẹ như thế ,gia đình mình mình tự lo,cứ ỷ lại,rồi chưa biết chuyện gì cũng toàn đổ vấy cho vợ. Gia đình cũng bình thường,mà nuôi con như ông hoàng bà chúa.Lúc lên bà còn bảo,ở nhà mẹ toàn cho nó ăn đồ hải sản,cua,sò huyết.... Ở trên này không có thì phải chịu thôi. Nghe câu nói mà k chịu nổi. Trước đây bé nhà mình cái gì cũng ăn,ăn bình dân đủ cả. Giờ lên bà k cho ăn ngao,cá rô phi, khoai tây,cà rốt,cua đồng,đậu phụ..... Nói chung là không cho ăn nhiều thứ. Mỗi lần đi chợ mình cũng phải cân đối chán chê,vì lương 2 vợ chồng làm gì có nhiều. Đã thế ở nhà bà cho cháu nghịch mọi thứ,từ tủ lạnh,máy giặt.... Mới lên có gần 1 tháng mà tủ lạnh hỏng phải đi sửa,cháy bóng điện,hỏng cặp nhiệt độ...... Cứ cái gì có thể để cháu ăn là bà bỏ ra hết,k quan tâm đến giá trị,không quan tâm hỏng thì ai bỏ tiền sửa. Mình mong bé đi học ngoan,ăn tốt,ổn định chứ không tình trạng này mình mệt mỏi lắm,đi làm chẳng muốn về nhà. Hôm nay lên tâm sự được các mẹ chia sẻ,mình cảm thấy đỡ hơn rồi. Cảm ơn các mẹ nhé. Tí mình về xem bé có nôn ,có đi ngoài nữa không. Mong là ngoan rồi để tuần sau đi trẻ.
     
  10. meyeucon_89

    meyeucon_89 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Mình mong như thế lắm mẹ nó ạ/
     
  11. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,027
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Ôi bây giờ các bà cứ can thiệp vào việc chăm cháu nhiều quá ! Nhà mình mẹ mình ko bjo can thiệp vào chuyện con dâu chăm cháu như thế nào. Là ng mẹ ko ai muốn con mình ko tốt mà sao các bà lại cứ như vậy nhỉ?
     
  12. meyeucon_89

    meyeucon_89 Thành viên mới

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Các mẹ ơi,không khí gia đình em đã tốt hơn nhiều rồi. Hôm nay em xin về sớm,ghé qua trường hỏi han tình hình nhập học cho bé. Rồi về nhà vui vẻ bình thường.Em dành thời gian ngồi dạy con học bài hát trên tivi. Mẹ chồng em cũng rút kinh nghiệm không nấu cháo trước nữa,bao giờ bé ăn mới nấu, lúc bé ăn em và bà cùng cho ăn,vẫn lâu nhưng bé không nôn nữa,k đi ngoài nữa. Tạo không khí thật vui tươi cho cả nhà. Em xuống đổi loại thuốc khác cho bé, bé chịu uống lại còn bảo ngon thế. Hi. Ăn uống xong cả nhà xuống đón bố đi làm về. Không khí trong nhà vui vẻ hơn,cả nhà ai cũng vui hơn,1 phần do bé ăn ngoan,1 phần do mỗi người đều thay đổi. Chồng em ăn cơm xong còn phụ vợ đổ rác. Giờ cả nhà đi ngủ rồi,chồng em đi xuống dưới uống nứoc chè,còn em đang ngồi viết những dòng này. 1 ngày đầy cảm xúc pha trộn với nhau, vui có buồn có,thất vọng,nhưng hi vọng cũng có. Em rút ra kinh nghiệm rằng,cuộc sống tốt hay xấu,thất bại hay thành công đều do cái nhìn của mình về nó. Mình nghĩ nó xấu thì nó sẽ xấu,mình nghĩ nó theo chiều hướng tốt thì nó sẽ tốt lên. Cảm ơn các mẹ nhé. Em hiểu rằng,trong gia đình,người phụ nữ là người xây tổ ấm.
     
  13. GABINA

    GABINA Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/12/2012
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    Mỗi người nhìn nhận và thay đổi tí chút để CS dễ chịu hơn,quan trọng là ko ức chế và bé ngoan khỏe là tốt.Chúc mừng bạn nhé.
     
  14. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,406
    Đã được thích:
    2,444
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Chán quá các mẹ ơi,em cần được chia sẻ

    vào nghe các mẹ chía sẻ sẽ đỡ buồn hơn ạ
     

Chia sẻ trang này