E con nhỏ ở nhà chán quá thế là lấy quần áo trẻ em về bán online cho vui và kiếm thêm hộp sữa cho con nhưng e không có duyên bán hàng hay sao ý chán lắm e lại phải thanh lý hix. E ở long biên nên đi ship hàng cũng hơi xa,e tl lại free ship vậy mà nhiều mẹ mặc cả dã man con ngan e đọc tn mà buồn quá,sáng nay e nhờ chồng đèo đi ship hàng ở thanh xuân mà khách lại bảo size ko vừa thế là e lại về mà ko tl đc bộ nào,trời thì nắng e phải tha theo cả con bé con nhà e đi vì ko có ai trông nghĩ mà thấy tủi thân quá. Đã thế e còn mất oan tiền nữa chứ,e bế bé con nhà e vào cửa hàng Xuân thủy mua lọ uốn mi thế nào mà lúc thanh toán nhân viên quên ko cho cào,lúc e bế bé con thì chị nhân viên ở đấy đưa cho bé con gói giấy ăn lúc về e bảo con trả cô thì con chìa ra nhưng cô nv bảo cho cháu( cửa hàng tặng kháchha sao ý e đọc thấy ghi vậy) thế là e đi ra đưa c buộc túi vào cheo ở xe đến lúc về e bỏ ra ko thấy lọ uốn mi đâu gd hỏi nv bảo để xem lại camera và họ bảo bé nhà e cầm rồi,nhưng e bảo lúc đấy bé cầm gói giấy ăn chứ k cầm lọ thuốc vì tay e còn định cầm lại giấy ăn trả nv cơ mà nhưng họ vẫn bảo bé cầm. e mua lọ thuốc cũng gần 100k cuối cùng chẳng đc gì mà đi ship hàng cũng ko đc bộ nào e chán quá ,lại còn ấm ức vụ lọ thuốc nữa chứ. E tâm sự với các mẹ 1 chút cho khuây khỏa, coi như mùng 1 đầu tháng mình bị rơi tiền vậy .hix
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ khổ thân mn, cm mua đồ rất thích mặc cả mà. Tâm lý chung của cm vậy thôi, mn k bán dc thì thôi, vui vẻ lên a
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ Mình cứ hỏi kĩ khách hàng trước xem họ cần mẫu nào , size gì thì mới mang đi. khổ thân phải mang con bé đi theo.
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ Khổ thân em bé quá,trời nắng tnay mà mẹ bé phải mang e đi. Thôi cố vui lên b ạ,cuộc sống luôn như vậy đấy, nhưng ông trời không phụ lòng người đâu
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ khổ thân mn quá, lần sau mn cẩn thận hỏi khách xem mua size, màu sắc ntn, đồng ý thì giao, chứ như thế thì ức chế lắm!!
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ khổ thâm mn, mình cũng có con nhỏ, giờ hc thì đi làm, chẳng ai trông con, toàn bố vừa làm vừa trông, mình thì hôm làm hôm nghỉ. cũng muốn lấy quần áo trẻ em về bán onlien mà thế này thì thôi nghỉ cho khoẻ mn ah. tập trung chăm con vậy. cố lên, không nghĩ nữa thì sẽ hết mệt mỏi.
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ hic, em cũng đã từng tha bé con nhà em đi cùng , nhưng em kết hợp cả nàh đi chơi tiện ship luôn thôi, nhiều khi lãi đc 20-30 chục ăn tí quà vặt hết ngay , mà phải đi hàng chục cây số ship hàng ấy chứ
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ trời ơi, chia sẻ với chị, chúc chị may mắn và kinh doanh tốt hơn
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ hihi, có bán hàng mới biết, kiếm được tí tiền lãi chả dễ tẹo nào, nhiều khi chả thấm vào đâu so với công sức mình bỏ ra ấy cm nhỉ, thôi mn co gắng lên, cứ coi như cả nhà đi picnic 1 hôm vậy, chúc mn thanh lý nhanh, có đồ j mùa hè cho bé gái 3t k mn?
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ Kho lam mn a, me nao muon kinh doanh hay tim hieu ky minh thay rat nhieu me om hang ve rui lai phai thanh ly rui
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ Chia buồn mn, bộ này có size cho bé tầm 2 tuổi ko ạ. cho em giá luôn
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ chị suy nghĩ tích cực lên chút là mình thoải mái thôi, càng nghĩ nhiều thì mình càng mệt chứ có lấy lại được tiền đâu, lần sau thì mình chú ý hơn vậy chứ biết sao nữa chúc c luôn vui khỏe
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ chia sẻ với mn, mn suy nghĩ tích cực lên, thôi thì cứ coi như hôm nay nắng đẹp 2 mẹ con đi chơi, con tiền mất là lộ phí đi đường, hihi
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ E đọc cm của các mẹ tự nhiên e thấy vui mà lòng nhẹ hẳn đi đấy ạ. E cám ơn các mẹ đã động viên e ,e chỉ mong tl nhanh nốt quần áo trẻ em thôi để ở nhà chăm con chứ cứ tha bé đi thế này ốm 1 cái lại 1 tiền gà 3 tiền thóc cm ạ
Ðề: Chán quá e tâm sự với các mẹ tí ạ Nhà e bán áo mưa thì cứ mang nhiều cho khách chọn thoái mái, mất công 1 tý nhưng khách hài lòng chứ nhiềukhi chụp ảnh nhì ko rõ màu sắc lắm, lần sau mn rút kinh nghiệm nếu khách chọn size nào thì cứ mang thêm các size gần nhất nhé