Hic các mẹ ạ tinh hình là em vừa có sếp mới. Nội tình là thế này ạ sếp cũ của em cực kỳ là khó tính em đã khổ sở lắm mới sống được đến ngày ông ý ra đi em đã vui mừng hớn hở tung tăng chờ sếp mới vì nghe sếp mới còn trẻ ít kinh nghiệm và hiền hic cuối cùng cuộc sống không như là mơ các mẹ ạ Hiền thì có hiền nhưng ông ý quá tham công tiếc việc hic đã cử em đi học còn bắt tranh thủ về cơ quan giải quyết công việc hic chỗ học lại không cho nghỉ em phải tranh thủ về ngoài giờ hic ông ý làm như không ai có thể làm việc đó chẳng bằng hic ác vừa thui chứ ng ta còn gia đình còn chồng con cần chăm sóc hic lương bổng bao nhiu đã bắt đi học thế còn bắt về giải quyết công việc thế mất ng ở cơ quan ăn ở không không biết làm gì à hic ức chế kinh các mẹ à hix
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sếp mà mẹ nó, chỉ quan trọng được việc mình thôi. Sếp nam thì k quan tâm việc gia đình rồi. cố lên nhé
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Nản quá mẹ à!!!!!!!!!! giờ em lại nhớ sếp cũ khó thì có khó nhưng được cái sếp có gia đình rồi nên cũng thông cảm cho mình phần nào không có bắt làm mấy cái chuyện linh tinh đó việc nào ra việc ấy
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ) Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa . Nhưng thôi cố lên bạn a. Thỉnh thoảng mình cũng a cay các sếp mình lắm, nhưng công việc mà. Cố lên nào
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Mẹ nó làm nhà nước ah, được cử đi học để thăng chức tăng lương thì thích chứ sao. Cố lên thôi mẹ nó ơi!
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, Cơ mà mình là người lao động mình cũng phải lên tiếng chị ạ. Không phải việc gì cũng dạ vâng được, Cái gì mình ko thể đáp ứng được thì phải ý kiến để người ta điều chỉnh
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! đc cử đi học thì cố lên mẹ nó ah, sếp thì ai cũng tham như nhau cả thôi
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Hii, có mấy nhân viên nào mà ko kêu chán sếp đâu hehe
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chuẩn đó ạ, ở đâu nhân viên khen sếp chắc chỉ có nhân viên vợ sếp thui
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! hi hi nghe các mẹ nói thế em cũng cảm thấy mình không lạc loài . Cám ơn các mẹ đã chia sẻ Em thì làm cơ quan nhà nước cơ mà về chưa chắc dc thăng lương mẹ ui. Sếp bắt đi học để đáp ứng chuyên môn nghiệp vụ mà mấy ông lớn yêu cầu thui
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Phải cố thôi Mẹ nó ơi, học cũng có lợi cho mình về sau vậy.
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nhưng chán mn ạ đã bảo đi học phải đảm bảo công tác chắc em phân thân ra quá
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! chia sẻ vứoi chị, sếp của em thì cực kỳ dễ tính và tâm lý
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Lại nhắc đến sếp, chán ơi là chán ((((((((((((
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sếp thì sếp miễn có việc thì làm, còn nếu ko có việc thì sếp cũng chẳng gọi về đâu. Chung quy mình làm công ăn lương nên phải cố gắng thôi
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! tất cả vị miếng cơm , manh áo thui ạ, coi sếp là hũ gạo nên nhịn cũng tốt đó ạ
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chuẩn luôn mn ah, đó là miếng cơm, manh áo của mình mà hihi
Ðề: Chán sếp quá các mẹ à!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! nản quá các mẹ à...................................