Em mua con lợn đất to đùng về từ cách đây 2 năm mà chưa cho nó ăn được tẹo nào. Nhà có 5ng, riêng tiền đi chợ mua đồ ăn đã đủ chết rồi. Thêm các khoản phát sinh ốm đau, hiếu hỉ, biếu xén hầu như tháng nào cũng có. Vàng hết cả mắt. Tiền tiêu như mất cắp mà nhìn đi nhìn lại mình có đắp riêng cho mình được gì đâu cơ chứ!
Cảm ơn bạn nhé, mình ăn trộm dưới chữ ký của bạn cái phần mềm 2.0 thấy hay lắm nhé. Đang mò mẫm xem trình tự thế nào bạn ạ.
Cảm ơn bạn vì "thấy hay lắm nhé!" ^^, http://giadinh.pbworks.com/f/TAICHINHGIADINH2.0.XLS là công cụ (trợ giúp) cho cái đầu, từng sheet có thể sử dụng độc lập, nhưng mỗi sheet giúp cho tất cả dễ hiểu hơn, trân trọng chia sẻ!
Trước mình cũng dùng đủ các loại phần mềm rồi nhưng mình quyết tâm và mình đã thành công. Mình nói để các mẹ có thêm quyết tâm nhé. Nhà mình ăn chugn với BMC nên hàng tháng chồng mình đóng tiền ăn cho bà nội, mình chỉ sáng ra mua đồ ăn sáng cho con thôi. Tiền sữa, tiền học, tiền yến sào, quần áo, siêu thị cuối tuần chồng lo hết, tất nhiên đi siêu thị cũng mua linh tinh cho con và hạn chế tối đa việc thích thì mua. Chồng mình thu nhập chỉ hơn 5M thôi cộng lặt vặt linh tinh cũng kô nhiều lắm. nhưng nếu mình kô giao việc chi tiêu thì kô đóng cho mình đòng nào và cũng tiêu hết, nên mình khoán trắng mỗi người lo một việc. Trước lương mình cũng chỉ 5M thôi, gần 1 năm nay thu nhập thêm cũng gấp đôi số đó, tiền đó mình để riêng hoàn toàn kô tiêu đến, hàng tháng bỏ lợn ít nhất 10M, nếu thu nhập hơn số đó mình sẽ tiêu sạch. lấy nhau xong bọn mình tiết kiệm được hơn 200M thôi, 2 vc còn tiết kiệm tiền để cưới thì các bạn cũng biết là mình kô có khá gì nhé. vay ngân hàng,bạn bè thêm mua mảnh đát ngoại thành ~500M, xa trugn tâm để cắm rùi. NỢ NỢ NỢ ĐÊM NẰM MƠ NỢ Chính từ khoản nợ đó mà mình phải nghiêm túc hơn khoản chi tiêu và hơn 1 năm sau, trả hết. giá đất lên gần gấp đôi rồi nhé hihi Giờ mình cũng tự hào là con trai đã 4tuổi có một mảnh đất hơi xa hồ gươm tẹo nhưng ở rất ổn, khi nào có tiền thì xây. hoàn toàn kô được hỗ trợ đồng nào. Mình cũng kô có tiền đâu chỉ tính từ thu nhập tiết kiệm thôi, giờ cắm sổ đỏ vay tiếp và mua một mảnh đất cách HN 40km rất rộng mình chờ lên giá sẽ bán đi thì lúc đó cũng vừa trả hết nợ ngân hàng và lấy tiền đó xây nhà. Mình tiết kiệm và quyêt tiết kiệm vì mình kô phải đi chợ hàng ngày, ăn mặc cũng có nhưng tự thiết kế và chọn nhà may hợp với mình, giá rẻ nên những bộ đồ mình mặc lẽ ra mua ở IVY hoặc NEM tiền triệu một bộ thì mình cũng tiết kiệm được khá nhiều rồi... vẫn được các chị cơ quan khen là diện nhé. Mình nghiệm ra một điều là nếu mình đi chợ thì sẽ kô bao giờ tiết kiệm được, vì thấy là mua, cứ để mẹ đi chợ thì đỡ hẳn. Mình may mắn là BMC có lương hưu kha khá nên kô phải lo tí tẹo nào hết, quần áo con toàn bà sắm sửa cũng đỡ ối, bà già chồgn tớ hơi tuỵệt vời nên vc tớ chỉ mỗi việc tiết kiệm mà trả nợ thôi. giờ nghĩ lại mình thấy rất may mắn chứ cứ chờ đủ tiết kiệm rồi mua đất ra ở riêng thì kô biết đến bao giờ, kệ fải mạnhd ạn vay và tiết kiệm mà trả thì sẽ được, mìh cũng kô hiểu mình kiếm đâu ra mà hơn 1năm mình trả hết số nợ lẽ ra fải hơn 2 năm mới trả hết, chắc là mình có 9 cop thành 10. Hôm nay mới nói nhưng thực sự là thấy tự tin ghê gớm vì nếu muốn mình có thể ra ở riêng bằng chính khả năng của mình mà kô fải nhờ ai cả, chăc 1-2 năm nữa mình sẽ xây nhà và ra ở riêng. Lâu lắm kô tham gia diễn đàn vì quá bận bịu và bù đầu vào nợ nần, giờ này 2 gã đàn ông đang ngủ thì mình vẫn ngồi ôm cái máy tính làm việc, chán quá nên lượn DD tẹo, đinh chia sẻ nhưng nghĩ lại thôi nhưng cuối cùng mình vẫn Post để các bạn có thêm quyết tâm phấn đấu và tiết kiệm để có thể khả thi hoá những mục tiêu của mình.
eo ôi, nghe mà cũng thấy buồn trong lòng, 2vc mình lấy nhau được 1 năm chua có nhóc mà hàng tháng cũng bỏ ra được đồng nào đâu? chẳng biết bao giờ mới có được cái nhà, cứ ở trọ vậy chán lắm.....
chán kinh khủng, 2 từ tiết kiệm với em xa xỉ quá, tháng nào cũng tiêu hơn chục triệu mà nhìn lại chả thấy sắm đc cái j ra hồn, chết cái tội thích đi siêu thị, cái j cũng khuân về vác về xong vứt xó, thôi từ nay cạch siêu thị thôi, nước mắm hay j đấy hết mua quán gần nhà cũng đc, chứ cứ vào siêu thị là lại tha 1 đống về
Mẹ nó có cái may mắn là ko phải đi chợ và lo chi tiêu trong nhà. Em đây lo tất từ A- Z. Chả còn đâu mà tiết kiệm. Chỉ có moi thêm tiền ra tiêu chứ có đâu mà nhét vào, hic hic
Mẹ nó ơi, phổ biến kinh nghiệm cho bà con biết với? Ngày xưa mình cũng lập sổ ghi chép đều đặn, tháng nào cũng thấy hết veo. Từ đầu năm đến h có thêm thằng cu thì 0 dám ghi chép nữa, cứ có cục nào rơi vào đầu là y như rằng đến kỳ mua sữa cho con, hic. Mẹ nó chia sẻ kinh nghiệm đi, thanks!
Mình cũng chả bao giờ bét tiết kiẹm, híc. trước chỉ có 2vc thì tiền lương về đồng nào tiêu đồng ấy, mà thu nhập 2vc có nhiều nhặn j cho cam, lúc ấy chỉ khoảng 9-10tr/tháng. Giờ thì lương còn thấp hơn vì kinh tế suy thoái mà, lại còn thêm con và bà nội ra chăm cháu nữa, hức hức, chả biết làm thế nào. Nhưng mình cứ có đồng tiền thưởng nào hoặc tháng nào quyết tâm thì có tiền cái cất béng đi, gom khonảg 10tr thì gửi TK. An toàn, không lãi nhiều nhưng cũng là một khoản đúng không.
Toàn các khoản tiêu không đừng được mà vẫn muốn có khoản cất đi thì chỉ có cách kiếm mồi nhiều hơn nữa. Đã thế lúc đó chẳng có thời gian tiêu vì việc kiếm mồi đã choáng hết cả ngày rồi. Như thế đỡ tiêu -càng tiết kiệm được nhiều hơn.
Mẹ này giống em quá, đấy là dạo này em còn không đi Siêu thị mấy, chỉ toàn quần áo cho con, mà cũng có được cái gì đâu, em cũng không hiểu em tiêu kiểu gì nữa, hình như tốn tiền ăn vặt thì phải/
đi siêu thị là em sợ nhất vào thấy cái gì cũng hay hay mà có vài chục bạc thé là nhặt lia lịa cuối cùng ra lần nào cũng 5-7 trăm đi toi mà chả ra đâu vào đâu nhà em cũng cạch siêu thị lâu rùi .Cần gì ra đại lý mua cũng được
Số vợ chồng em vất vả, lúc nào mà hơi hơi có tiền 1 tý thì y rằng có việc phải tiêu, mà toàn việc ko tên, từ trên giời rơi xuống ạ, chán lắm, số nghèo vẫn hoàn nghèo. Em toàn trêu chồng em là cứ lúc nào vợ chồng mình có tý tiền, y như rằng có việc, chắc là ngửi thấy vc mình có tiền hay sao ý.
Theo mình thì phương án để tk là: hàng tháng cắt riêng phần chi tiêu riêng cho các khoản: chợ búa, điện-nước-điện thoại-internet.., bột- sữa và đồ của con, chi tiêu ngoại giao (cưới hỏi, ma chay, thăm viếng...). Mỗi khoản sẽ dự trù riêng ra và cố gắng chi tiêu trong khoản đó (ví dụ: chợ búa: 4tr, điện- nước, ...:1,5tr.........). Khi vào tình thế bắt buộc chỉ có chừng ấy thì làm được hết thôi, chứ tiền để đầy túi khó kiểm soát lắm. Đi siêu thị cũng vậy, xác định mua gì thì mang chừng ấy tiền cộng thêm 1 ít tiền phòng phát sinh (chừng 500k) đi thôi, muốn mua thêm cũng ko được. Đấy là nói thế thôi chứ chắc gì mình đã làm được thế này
hè hè, bùn cười quá, mấy lần đi siêu thị bụng bảo dạ mang đi hơn triệu nhưng chỉ mua ít ít thui hoặc đi ngắm cho vui, ai ngờ lúc thanh toán còn phải trả lại người ta 1 đống đồ đấy ạ vì ko đủ tiền có lần 2 vợ chồng cùng đi, lần đấy quyết tâm lắm ạ, chỉ mang 300k, để ko có tiền mà mua nhìu, ai ngờ cái j cũng thích lại lấy ví của chồng ra trả, chồng em bảo đến là bó tay hix, nói chung là các kế hoạch của em khi đi siêu thị bị đổ bể hết, nên em túm lại 1 câu là ko vào cho xong, vào là 100% sắm linh tinh nhìu
Thế mới lo bạn ạ. Đấy là mình làm ngoài chứ như mấy người làm công ăn lương nhà nước mà không có thêm khoản "lậu" thì họ sống thế nào nhỉ?. Mình cũng không dùng mỹ phẩm, cũng chẳng ăn hàng ăn hiệu gì cả. Mấy tháng này không dám ghi thì chắc còn tăng nữa . Sắp có tập 2 nữa thì không biết 1 tháng lên đến bao nhiêu nhỉ?